Than Quảng Ninh: Hy vọng lại nhen nhóm

Thua trên sân nhà ngay tại lượt trận đầu tiên ngày 6-2 trước XM.VK Ninh Bình, nhưng lại quật ngã Hà Nội ACB ngay trên “thánh địa” sân vận động Hàng Đẫy của đối phương trong lượt trận tiếp theo... Sự kiện này khiến không ít người hâm mộ hy vọng: Đội bóng đá TQN sẽ làm nên một bất ngờ của mùa bóng năm nay chăng?

Ở loạt trận đấu đầu tiên giai đoạn lượt đi, TQN có vẻ rất khó khăn vì phải gặp toàn “hàng khủng” đang khát khao lên hạng như: XM.VK.Ninh Bình, Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội. Và điều đó đã được chứng minh ngay trong ngày khai mạc trên sân vận động TX Cẩm Phả: Đội chủ nhà đã bị đội khách Ninh Bình quật ngã với 2 bàn không gỡ...

Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa liệu có làm nên một bất ngờ ở mùa bóng 2009?

Thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa liệu có làm nên một bất ngờ ở mùa bóng 2009?

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh dường như vẫn chưa mất niềm tin; bởi còn nhớ ở mùa giải năm 2008, TQN cũng đã để thua ngay trận đầu tiên nhưng sau đó đã có một phong độ thi đấu rất tốt suốt thời gian còn lại của mùa giải. Sự tin tưởng của khán giả không phải là không có căn cứ vì ngay sau đó, đội bóng Vùng mỏ đã làm nên một chiến thắng quan trọng; trận đấu với đội chủ sân Hàng Đẫy, Hà Nội ACB, diễn ra đúng vào ngày lễ tình yêu Valentine đã cho thấy TQN không phải là đội bóng “dễ bị bắt nạt”. Hà Nội ACB là đội bóng mới “văng” từ giải chuyên nghiệp xuống mùa giải hạng nhất năm 2009; vì thế họ luôn muốn khẳng định mình là đội bóng “chiếu trên”... Chính vì thế, khi gặp TQN, Hà Nội ACB có vẻ khá tự tin.

Bước vào trận đấu, Hà Nội ACB tỏ rõ vị thế chủ nhà khi lấn lướt tấn công. Nhưng HLV Đinh Cao Nghĩa của TQN lại chơi thế phòng thủ, chính vì điều đó đội chủ nhà không dễ dàng áp đặt được lối chơi mà chỉ có thời gian cầm bóng nhiều hơn mà thôi. Bế tắc trong việc đưa bóng vào khu vực 16m50, Hà Nội ACB sút xa nhưng trong một ngày kém may mắn, đội bóng Thủ đô vẫn không thể tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm; hầu hết các cú sút đều vọt xà hoặc bị thủ môn TQN hóa giải dễ dàng. Cầm bóng nhiều hơn nhưng bị các cầu thủ của TQN đá rát, kèm người quyết liệt nên cầu thủ của Hà Nội ACB không thể phối hợp một cách nhịp nhàng trong từng đường tấn công. Bất ngờ trong bóng đá luôn là điều thú vị nhất; đến phút thứ 80 của trận đấu, tân binh của TQN là Eduardo (27) đã mở tỷ số bằng pha dứt điểm hoàn hảo, đưa đội bóng Vùng mỏ vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, đội bóng Hà Nội ACB cũng đã kịp cân bằng tỷ số ở phút thứ 84. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao hơn khi đến phút đá bù giờ, trong một pha đi bóng đột phá vào vòng cấm, cầu thủ Eduardo bị phạm lỗi và trọng tài chính trận đấu đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Cũng chính cầu thủ này đã thực hiện thành công quả đá phạt, giúp TQN giành trọn 3 điểm đầu tiên tại giải hạng nhất mùa bóng 2009.
Với trận thắng này, đội bóng nhận được phần thưởng là 100 triệu đồng từ Công ty cổ phần Bóng đá - TKV. Một trận đấu của TQN với một đội bóng Thủ đô nữa đang được người hâm mộ rất mong đợi sẽ diễn ra vào chiều ngày 28-2 trên sân vận động TX Cẩm Phả; đó là việc đội bóng Vùng mỏ sẽ gặp một “đại gia” trong bóng đá Thủ đô: Hòa Phát Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu hay vì TQN quyết tâm không thể để thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà, trong khi Hòa Phát Hà Nội thì khó chấp nhận việc cả hai đội bóng của Thủ đô đều bị quật ngã trước “chú lùn” TQN. Bóng đá luôn mang đến điều bất ngờ và chúng ta hãy chờ xem.

Cùng chuyên mục