Than Quảng Ninh: Hy vọng lại nhen nhóm...

Chỉ còn 4 vòng đấu nữa giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 sẽ đến hồi kết. Ở tốp dẫn đầu, cả 3 đội bóng Hà Nội ACB, Than Quảng Ninh (TQN), SQC.Bình Định đều có cơ hội giành vé trực tiếp thăng hạng V-League ngang nhau. Và nếu như đội nào sảy chân ở loạt đấu cuối này, giấc mơ thăng hạng sẽ trở nên khó khăn hơn…

TQN đang có 34 điểm, đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, một kết quả khá bất ngờ, bởi ở giải năm nay, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa không được đánh giá cao do hàng loạt trụ cột của đội bóng đã ra đi trước mùa giải. Thế nhưng đến thời điểm này "ngựa ô TQN" lại đang băng về đích với kết quả rất khả quan và hứa hẹn sẽ giành suất trực tiếp thăng hạng V-League năm nay. Một trong những cái "duyên" đóng góp cho thành công của TQN là cái tên Nsi, tiền đạo đã ghi được 11 bàn thắng cho đội bóng Vùng mỏ (nếu như có được sự hỗ trợ tốt hơn từ hàng tiền vệ chắc số bàn thắng của chân sút người Nigienia này sẽ còn cao hơn)…

Than Quảng Ninh: Hy vọng lại nhen nhóm... ảnh 1
Than Quảng Ninh (áo xanh lam) đang có hy vọng rất lớn cho vị trí thăng hạng V-League 2011.

Quay trở lại trận đấu giữa TQN và đội khách TP Hồ Chí Minh trên Sân vận động Cửa Ông. Tuy thời tiết nắng gắt nhưng số lượng khán giả đến sân vẫn rất đông. Đặc biệt, không khí trận đấu dường như còn được "hâm nóng" hơn ngay từ trước khi hai đội ra sân bởi hai chiếc băng zôn cổ vũ khá lớn với dòng chữ "Nào, mình cùng lên V-League!" và "Đá vì niềm tin của người hâm mộ Đất mỏ!" do Hội cổ động viên TQN căng trên khán đài...

Có lợi thế chơi trên sân nhà và sức "nóng" từ trên khán đài hắt xuống, các cầu thủ TQN chơi khá thanh thoát, liên tục tạo cơ hội để mở tỷ số. Ở trận đấu này, HLV Đinh Cao Nghĩa không có tiền đạo Nsi do bị dính thẻ. Vì vậy Belibi được đặt rất nhiều hy vọng. Chơi với 3 tiền vệ, trong đó Nguyễn Hải Huy đá nhô cao để phối hợp với Belibi, TQN tạo được thế trận khá lấn lướt. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, tiền vệ Rafaen của TQN vẫn cho thấy sự dẻo dai của mình cùng những đường chuyền khá lắt léo gây rất nhiều khó khăn cho tuyến tiền vệ và hậu vệ của TP Hồ Chí Minh. Đội khách chủ động chơi chậm, đồng thời phòng thủ khá kín kẽ nhằm làm giảm sức ép của TQN. Vấp phải lối đá rắn và khả năng phòng thủ từ xa của TP Hồ Chí Minh, TQN chuyển từ lối đá nhanh sang phối hợp một chạm và tập trung tấn công khu trung lộ để khoét sâu vào trong, chia các tuyến của đội khách thành nhiều nhóm không thể gắn kết với nhau. Lối đá này đã giúp cho đội bóng Vùng mỏ nhanh chóng tạo được thế áp đảo và làm cho đối phương bộc lộ những điểm yếu của họ. Đến phút thứ 15 của trận đấu, bóng được Bùi Văn Hiếu đưa vào khu trung tuyến cho Rafaen, chân sút này đảo người đi qua hai cầu thủ của TP Hồ Chí Minh, đồng thời vẩy bóng bằng má ngoài chân phải xuống cho Belibi và cầu thủ này chỉ việc đưa bóng vào lưới của đội khách. Bị dẫn bàn trước, đội bóng  TP Hồ Chí Minh không còn gì để mất nên bỏ thế trận phòng thủ chuyển sang tấn công… Và điều này đã giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, tuy nhiên mặc dù cả hai đội đều rất nỗ lực nhưng 1-0 vẫn là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng TP Hồ Chí Minh với tỷ số sát nút 1-0, TQN đang củng cố vững chắc vị trí thứ 2 của mình trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Bình Định cũng đang bám sát phía sau và họ chỉ kém có 1 điểm. Với TQN hiện nay, chỉ cần một bước "sảy chân" thì  cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay…

Cùng chuyên mục