Cuối cùng thì giấc mơ V-League của Than Quảng Ninh (TQN) đã bị dập tắt sau khi để thua đội NV.Sài Gòn với tỷ số 0-2 trong trận Play off tại sân Chi Lăng (Đà Nẵng) chiều chủ nhật vừa qua và đành dừng bước lên chuyên nghiệp ở mùa bóng 2011...
Thất bại 0-2 trước NV.Sài Gòn đã làm cho TQN lỡ hẹn với V-League.
Trận thua không mấy ngạc nhiên...
So với NV.Sài Gòn, cả về đầu tư cơ sở vật chất, tiền bạc và sự quan tâm của ''ông chủ'', TQN đều tỏ ra lép vế. Chính vì thế việc NV.Sài Gòn có trong đội hình những cầu thủ tốt để thi đấu là điều đương nhiên.
TQN thì sao? Sân tập đang trong giai đoạn hoàn thiện và mỗi lần cần di chuyển tới sân tập tạm lại phải đi mộåt đoạn đường gần 50 cây số. Bên cạnh đó, xét về tiềm lực kinh tế và sự đầu tư cho đội bóng ở mùa giải năm nay, Than Quảng Ninh rõ ràng không thể sánh với “đại gia” NV.Sài Gòn. Công ty Tuyển than Cửa Ông được sự chỉ định của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam quản lý đội bóng hạng nhất với kinh phí là 16 tỷ đồng, cộng thêm hơn 4 tỷ từ ngân sách nhà nước; trong khi con số này của NV.Sài Gòn là hơn 40 tỷ. Dù mang danh là Công ty cổ phần bóng đá, nhưng thực chất kinh phí để duy trì đội TQN được trích ra từ quỹ phúc lợi, chính vì thế, đội bóng Vùng mỏ đã tự ''làm khó'' cho bản thân mình. Việc không có kinh phí cũng đã kéo theo nhiều chuyện ''lình sình'' trong nội bộ của TQN ngay từ đầu mùa bóng. Ban đầu chỉ là vài lời ì xèo chuyện đi lại, ăn ở của các cầu thủ, nhưng dần dần nó thành nguyên nhân làm cho đội bóng có vết rạn nứt. Trước trận đá Play off, trong khi lãnh đạo đội NV.Sài Gòn ra mặt tuyên bố thưởng cho đội rất nhiều tiền, thì phía TQN hoàn toàn im lặng; hỏi một số người có trách nhiệm của đội bóng Vùng mỏ cũng chỉ nhận được câu trả lời ''hình như là có đấy, nhưng chẳng biết thế nào''. Sự đầu tư kinh phí ít dẫn tới việc tìm kiếm và giữ được cầu thủ có chuyên môn tốt là điều cực khó khăn đối với TQN. Với đầu tư như vậy thì giấc mơ V-League của bóng đá Quảng Ninh còn xa vời lắm...
Làm lại được không?
Ông Nguyễn Đình Hùng (B), nguyên là HLV của đội bóng đá TQN nay đã nghỉ hưu, nhận xét: ''TQN thua NV.Sài Gòn về nhiều mặt, các cầu thủ của họ thi đấu tốt hơn, chính vì vậy đội bóng Vùng mỏ thua là điều đương nhiên. Thế nhưng đây có lẽ lại là cơ hội tốt để thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa có sự chuẩn bị cẩn thận hơn để lên V-League, chứ nếu lên rồi lại xuống thì còn mất mặt hơn nhiều''.
Cái mà TQN cần phải làm ngay từ bây giờ nếu như đội bóng Vùng mỏ muốn gây tiếng vang như ở mùa giải năm nay là phải làm sao để những trụ cột không ''tháo chạy'' khỏi đội. Các cầu thủ trẻ như: Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Huy Cường... đang nhận được rất nhiều lời chèo kéo của các đội bóng khác. Chính vì vậy làm thế nào để giữ chân số cầu thủ này mới là việc cần làm. Thế nhưng với số kinh phí ít ỏi như hiện nay thì việc các cầu thủ này liệu có còn trong đội hình của TQN mùa bóng tới hay không là rất mong manh. HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: ''Mùa bóng 2010, chúng tôi đang hoàn thiện bộ khung cầu thủ trẻ rất ấn tượng và nếu giữ được số chân sút này, TQN hoàn toàn có thể yên tâm để bước lên V-League. Năm nay chúng tôi đã lỡ hẹn vì bị VFF ''ra đòn'' quá đau. Nhưng có lẽ đây lại là điều giúp đội bóng có thời gian nhìn lại chính mình hơn''. Tuy nhiên việc TQN ''soi'' lại mình cũng đang rất cần những người có trách nhiệm cùng đội bóng quan tâm hơn nữa.
Mùa bóng 2010 đã chính thức khép lại và mọi việc cũng đã phân định. TQN đã có một mùa bóng đầy giông bão. Hy vọng ở mùa bóng 2011, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn...
| Người hâm mộ nói gì? Anh Nguyễn Minh Cường (Hội Cổ động viên TQN) Năm nay, TQN đã có một mùa bóng đầy ấn tượng và đã bước đến sát V-League. Nhưng việc có mặt ở V-League chưa phải là tất cả mà điều quan trọng nhất, TQN liệu có giữ được "máu lửa" như mùa giải đã qua hay không mà thôi. Tôi được biết đã có nhiều cầu thủ chuyên môn rất tốt không tái ký hợp đồng với TQN và một số chân sút trẻ đang bị các CLB khác ve vãn... Nếu đội bóng không nhanh chóng có cách cải tổ về khâu quản lý chắc chắn mùa bóng 2011 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, người hâm mộ hy vọng TQN sẽ không rơi vào "vũng lầy" ở mùa bóng 2011. Anh Nguyễn Văn Long (TP Hạ Long) Việc chúng ta phê phán cách làm "rất vớ vẩn" của VFF là điều đương nhiên và điều đó cho thấy bóng đá của Việt Nam vẫn mang tính chất nghiệp dư... Ai có thể chấp nhận được một đội bóng xứng đáng lên hạng lại phải đá với đội chắc chắn xuống hạng để tranh vé lên V-League. Tuy nhiên, chúng ta đang có mặt trong cuộc chơi của VFF và phải chấp nhận điều đó. Chúng ta thua NV.Sài Gòn là điều đương nhiên, vì chúng ta yếu hơn họ nhiều mặt. Lúc này, TQN phải bắt tay vào làm ngay vì có như vậy mới có thể đoạt thành tích tốt mùa bóng tới. Bác Trần Văn Chung (TX Cẩm Phả) Tôi đã vào Đà Nẵng ngay từ đầu tuần để được đến sân Chi Lăng cổ vũ cho đội bóng. Quả thật tôi thấy rất thất vọng về màn trình diễn nghèo nàn của TQN ở trận đấu với NV.Sài Gòn. Ai cũng biết chúng ta yếu hơn, thế nhưng không hiểu vì sao trong một trận đấu mang tính chất sống còn như vậy mà toàn đội đá cứ như gà mắc tóc. Quá nhiều lỗi ở hàng phòng ngự, trên hàng công tiền đạo lại tỏ ra vô duyên đến ngạc nhiên. Thua là đúng nhưng ngay từ bây giờ TQN phải bắt tay vào xây dựng đội bóng, làm sao để có nền tảng tốt hơn, chứ với lực lượng như hiện tại thì cũng không nên chơi ở V-League sớm làm gì. |