Than Quảng Ninh lại gây thất vọng

Vòng 6 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 có nhiều bất ngờ xảy ra hơn dự đoán của người hâm mộ. Nhiều đại gia đã “ngã ngựa”, nhường vị trí dẫn đầu cho dội bóng được đánh giá thấp hơn. Bóng đá là như vậy! Và một trong những bẫt ngờ đó là việc TQN bị cầm hoà một cách đáng tiếc ngay trên sân nhà, trong tình thế rất thuận lợi là dẫn bàn trước và được đánh giá cao hơn...

Thời tiết mưa nhỏ và khá lạnh. Chính vì thế, số lượng khán giả đến Sân vận động Cửa Ông để theo dõi trận đấu của đội chủ nhà Than Quảng Ninh (TQN) và đội khách SQC Bình Định trong khuôn khổ giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2010 chỉ ngồi chưa kín một nửa khán đài A. Tuy nhiên, không khí vẫn khá hào hứng bởi sự cổ vũ khá chuyên nghiệp, với băng rôn, trống  v.v. của những cổ động viên đội chủ  nhà trên khán đài.

TQN đã có trận hoà đáng tiếc trước SQC Bình Định trên sân nhà

TQN đã có trận hoà đáng tiếc trước SQC Bình Định trên sân nhà

Ở trận đầu tiên được đá trên sân nhà gặp đội Hà Nội ACB ngày 6-2, TQN đã để thua với tỷ số sát nút 2-3. Vì vậy, việc gặp SQC Bình Định, một đội được coi là yếu hơn, là điều thuận lợi để cho đội bóng Vùng mỏ lấy lại niềm tin trước người hâm mộ. Ở trận đấu này, HLV Đinh Cao Nghĩa không thiếu vắng một cầu thủ chủ chốt nào. Những Văn Hiếu, Minh Tuấn, Belibi, Nsi v.v. vẫn đang thi đấu khá ổn định. Và TQN bước vào thi đấu một cách rất tự tin. Trận đấu được cả hai đội triển khai nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Đinh Hải Dương. Trong khi TQN chú trọng lối tấn công trung lộ để chọc khe, tạo điều kiện cho Belibi và Nsi càn lướt, đè hàng hậu vệ của Bình Đinh, để ghi bàn thì đội khách lại thiên về lối đánh biên. Bình Định dựa vào sự di chuyền không biết mệt mỏi của hai tiền đạo cánh để chuyền bóng vào cho cầu thủ bên trong ghi bàn. Chính vì hai đội có hai “miếng đánh” khác nahu nên các tình huống diễn ra trên sân tương đối nhanh và hấp dẫn. Với lối đá rát và tập trung ở tuyến giữa, TQN nhanh chóng chiếm được thế chủ động, đồng thời đẩy hàng tiền vệ của HLV đội khách Dương Ngọc Hùng lùi sâu về phần sân nhà, tạo điều kiện cho các cầu thủ chủ nhà dễ dàng phối hợp ngắn với nhau…Và xuất phát từ một tình huống phối hợp nhanh, cầu thủ Belibi (10) của đội bóng Vùng mỏ đã bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 5. Bị thủng lưới từ khá sớm đã khiến cho các cầu thủ của đội bóng đất võ như bừng tỉnh. Họ đẩy cao đội hình thi đấu, đồng thời hạn chế các đường chuyền dài mà tổ chức tranh chấp bóng quyết liệt từ giữa sân để ngăn chặn hàng tiền vệ của TQN tiếp bóng cho tiền đạo. Nhờ nhanh chóng thay đổi đấu pháp, Bình Định lấy lại thế trận và chuyển từ thế bị động sang chủ động. Trong khi đó, TQN lại bắt đầu co cụm về phòng thủ để bảo toàn tỉ số hơi  sớm. Chính vì thế, lối đá của đội chủ nhà trở nên rời rạc, liên tiếp để mất bóng. Hàng tiền vệ của TQN càng chơi càng thể hiện sự bất lực. Trong khi đó hai tiền đạo của đội chủ nhà là Nsi (21) và Bebili (10) thì không thể tìm được tiếng nói chung trong những tình huống phối hợp với nhau. Cầu thủ Nsi (21) lại chơi khá cá nhân khi anh liên tiếp có các pha đi bóng không hiệu quả trước khung thành của đội Bình Định để rồi mất bóng. Nhiều tình huống nếu như tiền đạo này chuyền bóng cho đồng đội thì cơ hội ăn bàn sẽ nhiều hơn…Một số vị trí của TQN ở các trận đấu gần đây cũng cho thấy họ chơi có vẻ dưới sức, kém hơn hẳn mùa giải trước; trong đó đáng chú ý nhất là Nguyễn Minh Tuấn...

Lối đá mờ nhạt của TQN đã nhanh chóng bị trả giá khi bất ngờ đến phút thứ 80 của trận đấu, cầu thủ Đỗ Thanh Sang (9) của SQC Bình Định có pha đánh đầu cận thành san bằng tỷ số của trận đấu. Để cầm hoà trận đấu này, TQN đã gây thất vọng đối với người hâm mộ, một kết quả mà TQN có thể làm tốt hơn.

Cùng chuyên mục