Cho đến trận TQN gặp đội khách An Giang tại vòng 23 vừa qua, sân Cẩm Phả mới lại được tổ chức giải bóng đá hạng nhất quốc gia sau một thời gian phải ngừng lại để tu bổ do mặt sân không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, lượng khán giả đến sân lại rất ít ỏi, chỉ đủ lập 2/3 khán đài A. Điều đó cho thấy những trận đấu của TQN đang dần ''mất khách'' đối với người hâm mộ...
TQN đã có trận hoà may mắn với An Giang.
Có một sự xáo trộn trong thành phần BHL trên băng ghế chỉ đạo của TQN; đó là việc HLV trưởng Hoàng Thọ của đội U19 TQN lên nhận vị trí HLV phó. Trận đấu này huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa không đưa ra đội hình mạnh nhất, trong khi HLV Nhan Thiện Nhân của đội khách An do An Giang lại đưa vào sân một đội hình mạnh để quyết tâm leo cao trên bảng xếp hạng, đảm bảo cho vị trí trụ hạng được chắc chắn hơn. Chính vì điều đó, đội khách có cơ hội lấn lướt đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trần Trung Hiếu. Còn TQN, đội hình với nhiều gương mặt mới đã vào trận không mấy khởi sắc, liên tục bị đội khách chơi ép sân hoàn toàn. Đặc biệt, với 2 tiền đạo cắm, đội An Giang đã khiến cho hàng thủ của TQN rất vất vả để ngăn chặn. Chơi càn lướt và khá khéo léo, cả Rodrigo (30) và Bosango (12) của An Giang chính là những mũi tấn công sắc bén của đội khách và đến phút thứ 7 của trận đấu, điều đó đã phát huy tác dụng. Từ một đường chuyền vào của đồng đội bên cánh phải, lợi dụng hàng hậu vệ của TQN đang lúng túng trong pha phá bóng, Rodrigo băng vào bật cao đánh đầu; bóng xoáy lên cao vượt qua tầm kiểm soát của thủ thành Ngô Minh Mạnh, bay vào lưới một cách ngon lành. Bị dẫn bàn trước nhưng TQN vẫn trung thành với lối đá hết sức đơn giản là hàng tiền vệ và hậu vệ tung ra những đường chuyền vượt tuyến để tận dụng sự di chuyển không biết mệt của Lopes (21) và Eduardo (27) trên hàng công. Và các cầu thủ An Giang dễ dàng hoá giải những đợt tấn công đơn điệu ấy và tổ chức phản công rất sắc nét. Đến phút thứ 34 thì TQN đã phải trả giá bằng việc phá bóng không dứt khoát để cho Bosango (12) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, HLV Đinh Cao Nghĩa đã phải điều chỉnh một số vị trí bằng việc đưa Nguyễn Mạnh Tuấn Anh (24) và Lê Đình Tài (20) vào sân. Được bổ sung hàng tiền vệ, TQN chơi có nét hơn; đặc biệt là sự khéo léo của Đình Tài đã giúp cho đội bóng Vùng mỏ có nhiều cơ hội ăn bàn. Phút thứ 78, nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Lê Đình Tài đảo người đi qua 2 hậu vệ đội An Giang, đồng thời vẩy má ngoài chân phải chọc khe xuống cho Vũ Mạnh Tuấn (6) băng vào tung cú sút dứt điểm rút ngắn tỷ số cho TQN xuống còn 1-2. Có bàn thắng, đội bóng Vùng mỏ đá hay hơn và đến phút thứ 90+1 đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2.