Than Quảng Ninh làm gì ở mùa bóng tới?

Chỉ còn một trận đấu nữa, giải bóng đá hạng nhất quốc gia cúp Sino 2009 sẽ chính thức khép lại. Đội bóng nào cũng đều đang có dự định cho mùa bóng tới. Với TQN cũng vậy, nhưng xem ra để khắc phục những khó khăn đang chờ đội bóng ở phía trước là không đơn giản...

Ở những trận đấu cuối cùng của mùa giải hạng nhất năm nay, TQN đã tạo ấn tượng với chuỗi 7 trận bất bại. Nhưng điều đó không có ý nghĩa mấy bởi cánh cửa thăng hạng chuyên nghiệp đã đóng chặt với TQN. Lúc này việc sẽ làm gì ở mùa bóng tới mới thực sự là vấn đề cần quan tâm nhất.

a
TQN (áo xanh) sẽ gặp nhiều khó khăn ở mùa giải tới.

Lộ trình thăng hạng chuyên nghiệp của TQN đã bất ngờ bị lùi từ  2010 đến 2011. Ai cũng tỏ ra bất ngờ bởi với một tiềm lực kinh tế như đội bóng Vùng mỏ mà lại phải giãn kế hoạch thăng hạng thì cũng khó hiểu, song quyết định đó không phải không có cơ sở thực tế. Còn nhớ để đội bóng TQN hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đồng ý cho Công ty cổ phần Than Hà Tu, lúc đó là đơn vị trực tiếp quản lý đội bóng, thuê ông Vũ Hạng, một chuyên gia bóng đá với triết lý kỷ luật thép, về làm cố vấn xây dựng BHL, quy chế hoạt động của đội bóng. Thế nhưng chỉ sau một mùa giải, khi cảm thấy mọi thứ không theo đúng những gì đã đề ra, ông Hạng đành phải chia tay về cập bến Hoà Phát Hà Nội. Tiếp sau đó, TKV quyết định thành lập Công ty cổ phần Bóng đá để dần từng bước chuyên nghiệp hoá đội bóng. Có được một mô hình hoạt động tương đối đầy đủ về cơ cấu nhưng cơ sở vật chất phục vụ cho luyện tập, thi đấu của đội bóng thì lại cực kỳ nghèo nàn. Vào mùa bóng 2009, đội bóng vẫn phải loay hoay với việc tìm kiếm kinh phí và tìm kiếm cầu thủ có chất lượng... Nhưng trong tình thế khó khăn ấy, đội lại gây nhiều bất ngờ khi quật ngã một số đội bóng có tiềm lực kinh tế mạnh; để rồi khi cơ hội thăng hạng bị vụt qua, họ chỉ đạt chỉ tiêu là trụ hạng mùa bóng 2010. Lúc này một lần nữa bài toán lực lượng chắc chắn sẽ lại làm cho BHL phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm lời giải. Một điều cực kỳ may mắn cho TQN trong hành trình tìm kiếm cầu thủ ngoại là khi luôn đưa được về sân những chân sút đẳng cấp, là con át chủ bài trong mỗi trận đấu. Mùa bóng 2008, TQN có Samson chơi xuất sắc thì năm nay đội bóng đưa về chân sút người Braxin, Eduardo cũng rất tuyệt vời! Cầu thủ này có lối chơi khá hoa mỹ nhưng lại rất hiệu quả, đặc biệt là trong những tình huống không chiến. Eduardo biết chặn đứng thời điểm, đúng điểm rơi của bóng để ghi bàn, một điểm mạnh mà không phải chân sút nào cũng có thể có được. Thế nhưng ngay khi mùa bóng đang tiếp diễn thì cầu thủ này đã nhận được nhiều lời mời của các ông lớn và để giữ được chân sút này thêm một mùa bóng nữa thì TQN cần phải tăng lương mà điều này lại đang quá khó với đội bóng Vùng mỏ.

Cầu thủ ngoại thì thế, còn các chân sút nội cũng đang bắt đầu dao động không nhỏ. Nhìn vào lực lượng hiện nay của TQN thì chắc chắn mùa bóng tới sẽ gặp khó khăn nhiều hơn; một số cầu thủ đã cao tuổi khó có thể thi đấu ở giải bóng đá đỉnh cao được nữa, trong khi đó một số chân sút trẻ lại nhận được những lời mời hấp dẫn hơn, muốn thử sức ở một môi trường mới,... Điều đó đội bóng Vùng mỏ chưa thể mang đến được. Làm gì ở mùa bóng tới khi mọi thứ không thể cải thiện hơn, quả vẫn đang là câu hỏi khó đối với TQN lúc này.

Cùng chuyên mục