Vòng 10 của Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 có khá nhiều điều bất ngờ khi các ''đại gia" trong làng bóng đá đều không thể giành chiến thắng cả trên sân nhà lẫn sân khách.
Trong khi đó các đội bóng được đánh giá thấp hơn lại đều có điểm. Than Quảng Ninh (TQN) là một trong những đội như vậy khi đã quật ngã Huda Huế với tỷ số đậm 3-1, nối dài thêm mạch chiến thắng lên 3 trận liên tiếp...
TQN đã thi đấu ấn tượng ở 3 trận đấu gần đây.
Vòng 10 Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 diễn ra đúng ngày Quốc tế Lao động 1-5. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn đến sân vận động Cửa Ông khá đông để cổ vũ cho đội nhà TQN trong trận gặp Huda Huế. Không khí thi đấu trở nên náo nhiệt hơn khi có hai tốp cổ động viên của đội bóng Vùng mỏ trong trang phục màu xanh được chia ra hai bên khán đài A, B để cổ vũ cho các cầu thủ với phong cách khá chuyên nghiệp.
Ở trận đấu lần này TQN có khá nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát do một số cầu thủ bị thẻ phạt hoặc chấn thương. Việc thiếu vắng tiền vệ trung tâm Bùi Văn Hiếu đã buộc HLV Đinh Cao Nghĩa phải đặt trọng trách này lên đôi chân của cầu thủ trẻ Nguyễn Hải Huy. Trong khi đó, đội khách Huda Huế lại có mặt đầy đủ các anh tài và đó chính là lý do HLV Nguyễn Đức Dũng đặt mục tiêu có điểm trên sân vận động Cửa Ông. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Trung Kiên, cả hai đội ào lên tấn công để giành thế chủ động. Không khí của trận đấu trở nên hấp dẫn ngay từ phút đầu. Mặc dù là đội khách, song Huda Huế lại có nhiều đường tấn công ấn tượng và sắc nét; đặc biệt là hàng tiền vệ chơi kín kẽ, vừa giúp hàng hậu vệ phòng thủ chặt, đồng thời cung cấp bóng khá tốt cho tuyến tiền đạo để họ dứt điểm. Sự tấn công dồn dập và khá biến hoá của Huda Huế đã được đền đáp khi ngay ở phút thứ 15 của trận đấu, trong một pha tấn công, bóng được tiền vệ đội khách câu bóng vào khu vực khung thành TQN. Lợi dụng bóng xoáy và các hậu vệ đội chủ nhà phá không dứt khoát, Okechukwu (9) đã băng vào đánh đầu đưa đội bóng Cố đô vượt lên dẫn bàn trước. Bị thủng lưới khá sớm đã khiến cho các cầu thủ của TQN trở nên lúng túng. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, họ đã nhanh chóng xốc lại đội hình và kiểm soát bóng nhiều hơn. Đặc biệt, hai cầu thủ trẻ là Nguyễn Tiến Duy và Nguyễn Hải Huy đã chơi khá ấn tượng. ở hàng hậu vệ, Tiến Duy khá chững chạc trong những tình huống tranh chấp tay đôi và luôn giành phần thắng nhờ thể hình cao to và lối đá rát khiến cho tiền đạo đối phương phải chùn chân. Bên cạnh đó Duy là người được HLV Đinh Cao Nghĩa giao cho thực hiện hầu hết các pha đá phạt của TQN. Trong vai trò tiền vệ, Nguyễn Hải Huy cũng để lại ấn tượng tốt khi chơi khá năng nổ và xông xáo; anh tung ra nhiều đường chuyền khá sắc, tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn...
Quay trở lại với trận đấu, bị dẫn bàn trước, TQN tổ chức tấn công nhiều hơn đồng thời tập trung đánh vào trung lộ và sử dụng đường chuyền dài lên cho tiền đạo. Đến phút thứ 32 thì Belibi (10) của đội chủ nhà đã đưa hai đội về vạch xuất phát bằng pha dứt điểm gọn gàng. Sang hiệp 2, HLV của hai đội liên tục thay người để gia tăng sức tấn công. HLV Đinh Cao Nghĩa đưa Lê Đình Tài (20) vào sân và ngay lập tức sự thay người này đã mang lại hiệu quả. Chỉ đúng 10 phút có mặt trên sân, đến phút thứ 70 của trận đấu, ở pha phạt góc bên cánh phải, Lê Đình Tài đã đưa bóng vào khá thuận lợi để Nsi (21) tung cú sút nối hiểm hóc, đưa TQN vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1 và đến phút thứ 75, Tài lại có bàn thắng cho riêng mình bằng pha đánh đầu rất đẹp, hoàn tất chiến thắng 3-1 cho TQN. Có 3 trận thắng liên tiếp ''chú ngựa ô” TQN lại đang tạo ấn tượng ở giai đoạn cuối lượt đi Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010.