Than Quảng Ninh: “Mơ” lên hạng...

Trận hoà đội Đồng Nai.Ber với tỷ số 1-1 ngay trên sân Đồng Nai nâng chuỗi bất bại của đội bóng Than Quảng Ninh (TQN) lên con số 4, một kết quả tương đối khả quan. Nhiều người đã ''mơ" tới việc lên hạng nếu TQN nhân đà này ''nhấn ga" thêm một chút để lọt vào tốp 3 đội tốp trên...

Than Quảng Ninh: “Mơ” lên hạng... ảnh 1
Cơ hội thăng hạng của TQN vẫn rất rộng mở nếu đội bóng đặt quyết tâm thi đấu tốt.

Chỉ còn 6 trận đấu nữa là giải bóng đá hạng nhất năm nay sẽ khép lại. Đội bóng Vùng mỏ đang có kết quả thi đấu khá ấn tượng, nếu cố gắng thêm chút nữa, biết đâu cơ hội thăng hạng lại ''mỉm cười'' với họ chưa biết chừng! Bởi cả 4 trận đấu gần đây, TQN không bị thua trận nào, thậm chí còn thi đấu khá ấn tượng khi có được những trận thắng đậm đà và cứ thế khẳng định chắc chắn vị trí thứ 5 của mình trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, sau 20 vòng đấu của giải hạng nhất Cup Sino 2009, TQN đang có 9 trận thắng, 4 trận hoà và 7 trận thua, được 31 điểm. 6 trận đấu còn lại TQN đều không phải gặp những đội bóng mạnh và cơ hội thắng là khá cao. Trận đấu với Đồng Nai.Ber được xem là khó khăn cuối cùng của đội bóng đá TQN, chính vì điều đó toàn đội quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất để có điểm trước khi trở về thi đấu trên sân nhà gặp đội Quảng Nam, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, cả hai đội thi đấu hơi cầm chừng, tẻ nhạt. Nhiều đường chuyền của các cầu thủ không đúng địa chỉ dẫn đến trận đấu như muốn vỡ vụn ra. Đồng Nai.Ber muốn thăm dò sức mạnh của TQN để tìm ra sơ hở; trong khi đó, học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa lại chơi kín kẽ, không cho đội chủ nhà có được sự kết nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo. Tuy nhiên, đến phút thứ 10 của trận đấu, từ một đường chuyền bên phía cánh phải vào khu vực cấm của TQN, bóng không được hậu vệ của TQN phá dứt khoát nên luẩn quẩn trước khung thành. Tận dụng điều đó, tiền đạo của Đồng Nai đã nhanh chân xỉa bóng vào góc xa khung thành đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Bị thủng lưới sớm, đội bóng Vùng mỏ cũng không tỏ ra vội vàng mà liên tiếp tấn công khu trung lộ, đồng thời tận dụng sự di chuyển tích cực của hai tiền vệ cánh, chọc khe để chuyền vào cho tiền đạo đánh đầu... Nhưng chiến thuật đó đã không mang lại hiệu quả vì hàng hậu vệ của Đồng Nai.Ber tổ chức phòng thủ khá kỷ luật, bọc lót cho nhau tốt, nhiều lần phá bóng ngay trong chân của tiền đạo TQN.

Thế nhưng, bị đội bóng Vùng mỏ dồn quyết liệt, Đồng Nai đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi co cụm về phòng thủ, chỉ để một tiền đạo cắm bên trên. Chính điều đó giúp cho TQN có được các pha tấn công nguy hiểm hơn. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Minh Tuấn (6) mặc dù mới được đôn từ đội U19 lên nhưng trong mấy trận đấu gần đây khi có cơ hội được thi đấu đã tỏ ra khá xuất sắc, đã di chuyển liên tục tạo nên mạch nối khá hoàn hảo cho đội hình TQN. Sự khéo léo cộng với sức trẻ cùng thể lực dồi dào đã giúp Tuấn liên tục khuấy đảo hàng hậu vệ của Đồng Nai. Mặc dù có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng TQN không thể biến điều đó thành bàn thắng mà phải đến phút thứ 90+3, đội bóng Vùng mỏ mới có được bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 và chính Nguyễn Minh Tuấn (6) là người lập công... Hoà trận đấu này nhiều người hâm mộ Vùng mỏ đã ''mơ” về một đội TQN thi đấu ở giải V-League 2010. Điều đó có thể xảy ra lắm chứ, nếu TQN một lòng quyết tâm.

Cùng chuyên mục