Than Quảng Ninh “Nào, mình cùng lên V-League”

"Nào, mình cùng lên V-League" - đó là những lời trong những tấm băng zôn mà Hội cổ động viên Quảng Ninh luôn treo trang trọng trong mỗi lần cổ vũ đội Than Quảng Ninh (TQN) thi đấu trên sân nhà…

Những lời cổ vũ tha thiết ấy chính là niềm khao khát của các cổ động viên TQN hiện nay. Thế nhưng, xem ra để đáp lại được điều đó, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa còn phải đối mặt với "một núi" khó khăn. Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011 đã đi được 2/3 chặng đường. Ngoài SG.Xuân Thành độc chiếm cho vị trí thăng hạng chính thức thì các đội bám đuổi phía sau đang nỗ lực hết mình để giành suất vé vớt còn lại. 3 ứng cử viên cho vị trí đó gồm: Than Quảng Ninh (TQN), Kienlongbank.KG, SQC.Bình Định đang tạo nên một cuộc đua tam mã đầy hấp dẫn và quyết liệt.

Than Quảng Ninh “Nào, mình cùng lên V-League” ảnh 1
Với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, TQN (áo xanh) cho thấy cơ hội tranh suất lên V-league vẫn rất rộng mở.

Hiện tại TQN đứng ở vị trí thứ 4 với 29 điểm, kém đội đang xếp nhì bảng SQC.Bình Định 3 điểm, một khoảng cách không phải là quá xa, tuy nhiên nếu không nỗ lực, thầy trò ông Nghĩa sẽ bị bỏ lại phía sau. Ông Đinh Cao Nghĩa đang tỏ ra lép vế trước sức mạnh của hai đối thủ trực tiếp là SQC.Bình Định và Kienlongbank.KG nên ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý chỉ đạo trên sân và việc để đội bóng chiếu dưới đang lâm nguy ở cuối bảng xếp hạng là BHTS.Quảng Nam cầm hòa là một ví dụ. Mặc dù dẫn bàn trước và làm chủ thế trận hoàn toàn, thế nhưng ông Nghĩa đã không có cách điều chỉnh hợp lý giúp cho các học trò chơi thanh thoát hơn nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Chính điều đó đã làm cho sức tấn công của TQN yếu đi và bàn gỡ hòa của Quảng Nam đã đến từ chính những giây phút như thế.

Một trong những nhược điểm của HLV đội TQN đó là bố trí sơ đồ chiến thuật. Ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia, HLV Đinh Cao Nghĩa được mệnh danh là "vua phòng thủ phản công". Hầu như trận đấu nào ông Nghĩa cũng sử dụng thế trận ấy và đây chính là "tử huyệt" của vị HLV này. Với việc lặp đi lặp lại sơ đồ quen thuộc đó ông Nghĩa đã dễ dàng bị đối phương bắt bài, đặc biệt là khi một cầu thủ chủ chốt không thể thi đấu được thì ngay lập tức chỗ đó trở thành điểm yếu bị khai thác triệt để. Điều đó đã thể hiện rõ nét mỗi khi 2 trung vệ chủ chốt là Đỗ Trọng Hòa và Nguyễn Huy Cường không thể ra sân thi đấu được thì ngay lập tức 2 vị trí này là nơi mà đối phương tận dụng tấn công nhiều nhất. Biết điều ấy nhưng ông Nghĩa "lực bất tòng tâm" bởi vì mấy mùa bóng gần đây, ông chẳng có nhiều tiền để đưa về những chân sút có chuyên môn phục vụ cho chiến thuật của mình được tốt hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, HLV Đinh Cao Nghĩa có thể yên tâm về hàng công với sự thể hiện rất tốt của chân sút Eduardo. Sau khi rời Hòa Phát Hà Nội để quay trở lại thi đấu cho TQN, ít ai nghĩ chân sút này sẽ lấy lại được phong độ của mình bởi thời gian bị chấn thương và ngồi dự bị khá lâu. Thế nhưng Eduardo đã nhanh chóng giải tỏa mối nghi ngờ của người hâm mộ bằng phong độ thi đấu khá ổn định. Hiện tại, cầu thủ này đã ghi được 8 bàn thắng cho đội bóng Vùng mỏ và đang cùng tiền đạo Belibi hợp thành một cặp "song sát" được đánh giá nguy hiểm nhất của giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm nay. Một trong những niềm vui của ông Nghĩa đó là có đến 3 học trò, gồm Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Hải Huy, Bùi Văn Hiếu, được gọi lên đội tuyển U23 quốc gia để đi thi đấu vòng loại Olympic London 2012. Với việc được cọ xát ở các giải đấu có tính cạnh tranh cao cả 3 cầu thủ đang được đặt hy vọng sẽ cùng ông Nghĩa "chèo lái con thuyền" TQN cập bến V-League mùa bóng 2012. Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen tạm nghỉ thi đấu trong vòng 1 tháng để cho các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia và Olympic chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Đây là thời điểm tốt để cho tất cả các đội bóng đánh giá lại chuyên môn của mình trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng ở giai đoạn cuối.

Mục tiêu lên V-League của TQN xem ra rất khó khăn bởi nhiều nguyên nhân,  tuy nhiên người hâm mộ vẫn hy vọng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ vượt qua được những điều đó để khẳng định chính mình. "Nào, mình cùng lên V-League", mong rằng ước mơ của người hâm mộ Vùng mỏ sẽ trở thành hiện thực.

Cùng chuyên mục