Sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Dần, ngày 27-2, Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cup Tôn Hoa Sen 2010 lại tiếp tục với những cuộc tranh tài quyết liệt, đầy hấp dẫn.
Những yếu tố bất ngờ trong bóng đá cũng đã bắt đầu xảy ra ở loạt đấu vòng thứ 3, trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Than Quảng Ninh (TQN) và Trung tâm bóng đá (TTBĐ) Viettel trên Sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng Vùng mỏ đã bất ngờ quật ngã Viettel tới 2 bàn thắng. Một kết quả làm cho tất cả mọi người đều sững sờ.
Các cầu thủ TQN đã tạo ấn tượng tốt ở loạt đấu thứ 3 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2010.
Nếu tính sự đầu tư về cơ sở vật chất, con người ở mùa giải năm nay thì rõ ràng, TQN không đầy đủ và rủng rỉnh như đội Viettel. Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao bóng đá ở trong nước, TTBĐ Viettel đã mua rất nhiều cầu thủ có tiếng: Việc để thua đội TQN tới 2 bàn đã khiến họ như bị dội một gáo nước lạnh.
Ở mùa giải hạng nhất quốc gia năm nay, khi được hỏi về đội bóng TQN, HLV Đinh Cao Nghĩa luôn có những nhận xét khá khiêm tốn, thận trọng. Sự khiêm tốn, thận trọng đó cũng được ông vận dụng cả vào chiến thuật của đội bóng. Khởi đầu của TQN dường như không mấy thuận lợi khi đã để thua hai trận ngay trên sân vận động Cửa Ông ở giải Cúp quốc gia và hạng nhất. Kết quả này làm nhiều người cho rằng, đấy là vận đen của đội bóng! Thế nên, khi đá với Viettel, mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng HLV Đinh Cao Nghĩa đặt mục tiêu phải có điểm. Điều đó đã được thể hiện qua sơ đồ bố trí trên sân. Không có đội hình mạnh nên TQN chủ động chơi phòng thủ phản công để chờ đợi sự sơ hở của đối phương. Hàng tiền vệ tung các đường chuyền dài vượt tuyến cho hai cầu thủ ngoại trên hàng tiền đạo lợi dụng sức mạnh đột phá. TTBĐ Viettel lại tỏ ra khá chủ quan khi triển khai tấn công đều trên cả ba tuyến và gặp phải sự kháng cự quyết liệt của hàng thủ TQN được tổ chức chơi bọc lót khá chặt chẽ. Không tìm được đường vào sát khung thành của TQN, các cầu thủ Viettel tỏ ra nôn nóng nên liên tiếp tung ra các cú sút xa. Nhưng trong một ngày kém may mắn, bóng đều đi sai địa chỉ hoặc bị thủ môn đội bóng Vùng mỏ khống chế dễ dàng. Mải miết tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, đội chủ sân Mỹ Đình đã phải trả giá khi bất ngờ đến phút thứ 50 của trận đấu, từ một đường chuyền khá thuận lợi của đồng đội, tiền đạo Nsi Amougou Ch.Jise (21) đã di chuyển nhanh vượt qua sự truy cản của hàng hậu vệ TTBĐ Viettel ghi bàn thắng đưa TQN vượt lên dẫn bàn trước.
Bị thủng lưới, các cầu thủ của Viettel vùng lên tấn công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số, thế nhưng, việc phối hợp trong những tình huống quyết định luôn để xảy ra sai sót nên bóng chỉ loanh quanh ở khu vực giữa sân. Trong khi đó, TQN có được bàn thắng chơi hưng phấn hơn, các đường chuyền vượt tuyến đã được điều chỉnh bằng nhiều đường tấn công chọc khe khu trung tuyến. Chính cách đá này đã tạo cho các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa trở nên sắc sảo và có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đội bạn hơn. Cả hai tiền đạo người Camerun của TQN chơi khá năng nổ và họ chính là nhân tố giúp cho mũi tấn công của đội bóng Vùng mỏ trở nên nguy hiểm hơn, trong đó, đáng chú ý nhất là chân sút Nsi Amougou Ch.Jise. Tiền đạo này có thể lực và thể hình rất tốt cộng với lối di chuyển khá khôn ngoan tạo khoảng trống cho tiền vệ chuyền bóng dễ dàng. Đến phút thứ 62 của trận đấu, chính anh đã hoàn tất chiến thắng 2-0 cho TQN bằng một bàn thắng đẹp và gọn gàng.