Than Quảng Ninh thật đáng thất vọng!

Ngày 22-8 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Sino 2009 đã chính thức khép lại. Các đội bóng có khoảng 3 tháng để chuẩn bị lực lượng, củng cố đội hình cho mùa bóng tới. Than Quảng Ninh (TQN) cũng đang phải soi lại mình sau một mùa giải có nhiều điều phải bàn...

Trận đấu cuối cùng ở giải hạng nhất quốc gia của Than Quảng Ninh (TQN) với Tiền Giang ngày 22-8 trên Sân vận động TX Cẩm Phả đã làm người hâm mộ Vùng mỏ thất vọng, bởi vì ai đến sân cũng hy vọng sẽ được xem một trận cầu hấp dẫn trước khi giải đấu kết thúc. Thế nhưng cách thể hiện trên sân của TQN và Tiền Giang lại khá buồn tẻ...

Than Quảng Ninh thật đáng thất vọng! ảnh 1
TQN chia tay mùa giải bằng trận thua 2-3 trước Tiền Giang ngay trên sân vận động TX Cẩm Phả.

Trận đấu này khán giả đến sân Cẩm Phả không đông (tất nhiên rồi), bởi ai cũng biết nó chỉ mang ý nghĩa thủ tục vì cả Tiền Giang và TQN đều đã chắc suất trụ hạng. Hầu hết khán giả đến sân chỉ mong được xem một trận tranh tài thật đẹp. Thế nhưng những gì cả hai đội thể hiện trên sân lại hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là TQN. Ra quân ở trận đấu này, đội chủ nhà không có được đội hình mạnh nhất do một số cầu thủ bị “dính” thẻ và chấn thương. Chính vì thế, đội bóng Vùng mỏ không thể áp đặt được lối chơi lên đội khách và phút thứ 13 của trận đấu, đã bị Tiền Giang dẫn bàn sau pha phối hợp không ăn ý của cặp trung vệ và cầu thủ Mai Đình Thi của đội khách tuy nhỏ con nhưng đã tận dụng tình huống ấy băng vào sút bóng, đưa đội bóng của HLV Trần Duy Hùng vươn lên dẫn trước.

Có bàn thắng trước, Tiền Giang tỏ ra hưng phấn và đến phút thứ 16, từ tình huống bóng được đẩy ra, lại là cầu thủ Mai Đình Thi đã tung cú sút úp mu ở khoảng cách 20m, bóng bay căng và hiểm làm cho thủ môn Nguyễn Minh Mạnh mặc dù đã tung người hết cỡ nhưng cũng không thể ngăn cản được và Tiền Giang vượt lên dẫn trước với tỷ số cách biệt 2-0.

Ở trận đấu này, HLV Đinh Cao Nghĩa cũng đã mạnh dạn đưa vào một số chân sút trẻ để kiểm tra khả năng thi đấu nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng 2010, trong đó có tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Mặc dù lần đầu tiên có tên trong đội hình thi đấu chính thức, Hải Huy đã thi đấu khá chững chạc trong vai trò tiền vệ khi liên tiếp đưa ra những cú tỉa bóng và phối hợp với đồng đội chuẩn xác. Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm, cầu thủ của 2 đội hầu như đá không hết sức mình. Đến phút thứ 22 của trận đấu, từ một tình huống phối hợp khu trung tuyến, cầu thủ Leonardo (35) của TQN nhảy lên đánh đầu chiến thuật cho Eduardo (27); cầu thủ này khống chế bóng gọn gàng đồng thời đi bóng qua hậu vệ Tiền Giang, tung cú sút cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tưởng như bàn thắng của Eduardo sẽ tạo cho các cầu thủ của TQN đá hưng phấn hơn, nhưng tất cả đội lại chùng xuống, nhiều vị trí thi đấu dưới sức. Kết thúc hiệp 1 TQN bị đội khách dẫn trước với tỷ số 3-1. Đến phút thứ 89 của trận đấu, từ một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành cầu thủ Leonardo đã nhảy lên đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho TQN và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thua trận này TQN xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng với 30 điểm (7 thắng, 9 hoà và 8 thua).

Trận đấu cuối cùng của mùa giải cũng đã cho thấy TQN còn rất nhiều việc phải làm ở mùa bóng tới; đặc biệt là khâu lực lượng; nhiều cầu thủ đã cao tuổi không thể thi đấu ở giải đỉnh cao và liên tục bị hụt hơi trong các pha đua tốc độ cũng như tranh chấp tay đôi với đối phương. Một trận đấu kết thúc buồn. Người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ hy vọng mùa giải tới TQN sẽ có khởi sắc hơn.

Phỏng vấn sau trận đấu

Cầu thủ Eduardo:

Tôi đã có một mùa giải với Than Quảng Ninh (TQN) khá ấn tượng. Đây là lần đầu tiên tôi chơi bóng ở Việt Nam và đã bắt đầu học được rất nhiều điều từ cách sinh hoạt đến đá bóng. Cổ động viên Vùng mỏ rất sôi động, nhưng nhiều khi có những hành động không đẹp như ném chai lọ xuống sân và chửi bậy. Tôi đã ghi được 15 bàn thắng, đóng góp rất nhiều vào kết quả thi đấu của đội ở mùa bóng năm nay; đó chính là niềm tự hào của một cầu thủ khi thi đấu chuyên nghiệp. Các bạn đang có một tập thể đoàn kết cùng động lực rất mạnh để thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng 2010 và nếu có thể, tôi muốn mình được đóng góp nhiều hơn nữa cho TQN.

Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá - TKV Nguyễn Khắc Tiệp:

Toàn thể đội bóng đã thi đấu hết mình và đạt được chỉ tiêu đề ra là trụ hạng, qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ của Vùng mỏ đã cổ vũ động viên đội bóng suốt mùa giải. Nhiều trận đấu chúng tôi không thể đem đến cho khán giả niềm vui bởi vì bây giờ ở giải có nhiều đội bóng rất chịu đầu tư về kinh phí nên đá rất hay. Các cầu thủ của TQN đã nỗ lực hết mình và cũng đã để lại nhiều trận cầu khá ấn tượng, được đánh giá là có chuyên môn cao. Mùa bóng tới chúng tôi cũng đã có kế hoạch lâu dài để thăng hạng nhưng xem ra còn nhiều yếu tố tác động lắm; đặc biệt là kinh phí... Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn đội bóng, hy vọng điều đó sẽ sớm đạt được.

HLV Đinh Cao Nghĩa:

Trận đấu cuối cùng ở mùa giải gặp Tiền Giang chúng tôi đã không có được đội hình mạnh nhất do một số cầu thủ bị chấn thương và dính thẻ phạt. Tuy nhiên, ở trận đấu này chúng tôi cũng đưa một số gương mặt trẻ vào thi đấu để qua đó vừa đánh giá chất lượng cầu thủ và lên đội hình cho mùa bóng sau. Mùa giải 2009, chúng tôi đã thi đấu hết mình và luôn động viên nhau đá thật tốt. Thế nhưng có một số trận không theo ý muốn của mình được do thiếu lực lượng. Với kết quả xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng đã là thành công rất tốt của đội bóng rồi. Mùa bóng 2010 chúng tôi sẽ cố gắng tạo được ấn tượng ngay ở loạt đấu đầu tiên...

Cùng chuyên mục