Than Quảng Ninh và nỗi niềm người hâm mộ

TQN kết thúc mùa giải với rất nhiều nỗi niềm khác nhau của người hâm mộ (NHM). Sở dĩ vậy là bởi ''thương hiệu'' TQN vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của người Vùng mỏ, cả những người con Quảng Ninh đang sinh sống ở mọi miền trong cả nước.

Người ta nuối tiếc cho một thời huy hoàng của TQN, cái thời mà ngay cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh cũng luôn quan tâm theo dõi từng trận đấu, từng bước trưởng thành của đội bóng. Thời ấy đời sống nhân dân còn nghèo khổ, thiếu thốn đủ bề, song để nuôi đội bóng có đủ sức khoẻ, tỉnh không từ chối một ưu đãi nào. Công ty Than Hòn Gai ngày ấy cũng tạo mọi điều kiện để cầu thủ vào trận yên tâm mang hết sức cống hiến cho từng trận đấu. Nào xếp lương ''ưu đãi'', nào xếp nhà, xếp việc làm thuận tiện cho vợ con v.v... Và hơn hết là tấm lòng của NHM Vùng mỏ dành cho đội bóng thì ''miễn bàn''; có thể nói đó là động lực làm nhân lên sức mạnh của mỗi cầu thủ khi họ ra sân. Bởi vì người Vùng mỏ vốn đam mê bóng đá. Và ''thương hiệu” bóng đá Hồng Quảng - Than Quảng Ninh đã làm rạng danh cho Vùng mỏ Quảng Ninh...

Than Quảng Ninh và nỗi niềm người hâm mộ ảnh 1
Các cầu thủ TQN chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu cuối cùng mùa giải 2009.

Còn bây giờ mọi chuyện đã đổi khác. Không ai nói thẳng ra là muốn xoá sổ Đội TQN, nhưng chắc chắn nó không còn được coi trọng như trước. Lận đận mãi hơn 20 năm TQN mới lên được hạng Nhất. Một năm, như năm 2009, TKV cấp 10 tỷ, tỉnh cho 3 tỷ để cho Công ty cổ phần Bóng đá TKV - đơn vị quản lý TQN - tự bươn trải nuôi Đội.

Bóng đá bây giờ đang vận hành theo hướng chuyên nghiệp hoá nên cầu thủ thi đấu trước hết là vì tiền lương, thưởng cao hay thấp; còn vì ''màu cờ sắc áo'' hay nói cụ thể hơn là vì ''Truyền thống công nhân Mỏ'', thì có vẻ đang bị lu mờ. Ít tiền, tiền không có kịp thời nên cảnh ''đi chợ chiều'' tất yếu chỉ mua được cầu thủ làng nhàng. Lứa cầu thủ trẻ người gốc Quảng Ninh còn non dại, lứa đá khá hơn chút đỉnh thì có anh đã bị kỷ luật nội bộ nên giảm sức mạnh của đội. Mục tiêu thăng hạng lại thay đổi từ 2010 sang 2011. Mấy mùa giải có cơ hội vào tốp 3 - thăng hạng - thì không đầu tư mà để cho ''nước chảy bèo trôi''... Lãnh đạo ''buông'' thì cầu thủ hết động lực thi đấu, chỉ cần đủ điểm trụ hạng. Lượt về giải 2009, TQN có 7 trận hoà liền. Có người trong cuộc cho là chuyện thường tình trong bóng đá, cầu thủ chỉ mới thi đấu không tích cực chứ chưa có chứng cứ tiêu cực(?). Tình trạng này khiến NHM thưa dần và đã có nhiều tiếng la ó phản đối rơi xuống đầu đội nhà. Cứ nghe tin TQN đá chẳng ra gì là có người cực đoan: Không nói chuyện bóng đá TQN nữa? Trước thực trạng đó người ta xì xầm bán tín bán nghi rằng nhiều khả năng Công ty Xi măng Cẩm Phả sẽ nhận đầu tư cho bóng đá Quảng Ninh, tiếp nhận TQN để đội bóng mang tên Xi măng Cẩm Phả. Có người lại đoán già đoán non: Liệu có ''thay tướng''? Thậm chí có người còn hồ nghi: Hay là Trên chỉ muốn TQN thi đấu ở hạng nhất thôi? v.v... và v.v...

Chuẩn bị cho mùa giải hạng nhất năm 2010, cái đích để được lọt vào ''tốp 3'', được thi đấu ở V-League 2011, với TQN thật có nhiều việc phải làm. Trước hết là phải tăng cường cầu thủ giỏi và phải có tiền ký hợp đồng với họ. Kinh phí 13 tỷ (TKV 10 tỷ, tỉnh 3 tỷ) rõ ràng là chưa đủ để chiêu mộ cầu thủ giỏi cho mùa giải, kể cả cầu thủ ngoại lẫn cầu thủ nội. Chỉ riêng yêu cầu của cầu thủ Edu (số 27) đòi tăng lương gấp đôi và phí chuyển nhượng cũng tăng thì liệu TQN có chấp nhận được không? Trong khi đã có không ít hơn 3 nơi nhòm ngó đến Edu vì chất lượng thi đấu tốt của anh. Bên cạnh đó, ngoài một số cầu thủ còn hợp đồng thì còn nhiều bản hợp đồng của các cầu thủ đá tốt trong mùa giải trước vẫn chưa được ký tiếp. Ai ở ai đi, ai đến còn phụ thuộc vào kinh phí thế nào? Công ty cổ phần Bóng đá TKV năm nay muốn có 25 tỷ cho việc chiêu mộ ''binh mã'' và tăng tiền lương, tiền thưởng cho mỗi trận thắng. Song về phía tỉnh, còn đang yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu. Còn HĐQT của Công ty CP Bóng đá - TKV thì im lặng, không biết có nới rộng ''hầu bao” không? Nói thật, cũng khó đoán khi mà cả một mùa bóng không thấy có vị cổ đông sáng giá nào ra sân xem đội nhà thi đấu, cũng không góp ý chỉ đạo đội thi đấu tốët hơn và hạch toán của Công ty ''lỗ lãi”, ra sao?

Tất cả vẫn lùng nhùng như vậy! Trong khi NHM Vùng mỏ chỉ mong muốn Đội nhà thi đấu hay hơn, được tham dự V-League. Nhưng quyền quyết định lại là của “nhà đầu tư”. Vì thế, NHM chỉ còn biết chờ đợi, chờ đợi với niềm tin ngày một cạn dần...

Cùng chuyên mục