Giải bóng đá hạng nhất quốc gia mùa bóng 2007 đã chính thức bước vào loạt trận thi đấu đầu tiên của lượt đi. Than Quảng Ninh (TQN) có trận đấu trình làng ở giải hạng nhất bằng chuyến đến làm khách trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng) gặp đội Mitsustar Hải Phòng và để thua với tỷ số 1-3.
Một kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu và trình độ chuyên môn của các cầu thủ của cả hai đội. Bản lĩnh cộng với kinh nghiệm trận mạc đã giúp cho các cầu thủ M. Hải Phòng thắng trong trận đầu ra quân là điều dễ hiểu và đó cũng là điều để cho đội bóng TQN có nhiều việc phải làm hơn nữa trước khi có trận đấu thứ 2 trên SVĐ Cửa Ông (TX Cẩm Phả) gặp đội Thể Công Viettel vào ngày 10-3.
Các cầu thủ đội TQN khi còn ở giải hạng nhì quốc gia.
Bước vào trận đấu đầu tiên của giải với một tâm trạng hồi hộp nhưng vẫn quyết tâm giành điểm đầu tiên, may mắn đã đến với TQN khi ngay ởphút thứ 10, cầu thủ Nguyễn Mạnh Tuấn Anh đã ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu. Tưởng chừng bế tắc đã được khai thông và TQN thừa thắng xông lên giành trọn 3 điểm đầu tiên trên sân khách, nhưng các cầu thủ của M. Hải Phòng không hề nao núng, bản lĩnh trận mạc của họ bắt đầu phát huy tác dụng khi tổ chức tấn công khá bài bản, hợp lý. Bàn thắng gỡ hòa của M. Hải Phòng chỉ còn là vấn đề thời gian và trình độ kém hơn cộng với thiếu may mắn các cầu thủ của TQN đã để các cầu thủ chủ nhà gỡ hoà ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2 đội bóng đất Cảng đã chứng minh được kỹ thuật, chuyên môn cũng như khả năng tổ chức các tuyến. Ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở hiệp 2, M. Hải Phòng đã giành trọn 3 điểm trên sân nhà. TQN đành chấp nhận ra về tay không nhưng có thêm một bài học đắt giá trước khi bước vào trận đấu thứ 2 với tư cách là đội chủ nhà khi tiếp các cầu thủ Thể Công Viettel trên SVĐ Cửa Ông. Đây là một trận đấu khócho các cầu thủ của TQN vì bên cạnh việc Thể Công Viettel có sự dẫn dắt của ông HLV ngoại đầy kinh nghiệm, đội khách còn có một dàn cầu thủ đầy tài năng và kinh nghiệm trong thi đấu. Vì thế trận đấu vào chiều ngày 10-3 rất khó khăn cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.