Thắng 2-1, Schalke biến Inter thành “cựu vương”

Thất bại cay đắng tới 2-5 trong trận lượt đi, danh hiệu ĐKVĐ của Inter xem như chỉ còn tồn tại trong 90 phút tại Veltins-Arena. Inter Leo cần phải ghi tới 4 bàn thắng vào lưới “Hoàng đế xanh” để vào vòng bán kết. Vì vậy, trận lượt về sẽ chỉ còn là nơi chứng kiến “sự hấp hối” của nhà ĐKVĐ trước khi nói lời tạm biệt sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Tiếp các vị khách đến từ đất nước hình chiếc ủng, Schalke ngoài nhiệm vụ hạ bệ ngôi vương của Inter còn rất muốn gia tăng thành tích toàn thắng trên sân nhà của mình mùa giải năm nay. Tinh thần Đức và sự bùng nổ trong lối chơi đã giúp cho Schalke mở toang cánh cửa vào bán kết và hứa hẹn sẽ còn làm nên nhiều điều kỳ diệu ở mùa giải năm nay.

Hàng thủ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Inter ở trận đấu trước, trong trận lượt về này, Inter đón chào sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Lucio. Trên hàng công cặp tiền đạo Mi-To (Eto’o- Milito) tiếp tục được HlV Leonardo tin tưởng bố trí xuất phát ngay từ đầu trận.

a

Thắng 2-1, Schalke biến Inter thành “cựu vương” .

Trong khi đội chủ nhà gần như giữ nguyên bộ khung đã làm nên chiến thắng ấn tượng tại Milano trước đó 1 tuần. “Chúa nhẫn” tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn chính trên hàng công của “hoàng đế xanh”.

Hiệp 1 của trận đấu diễn rất sôi động, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Inter chủ động dồn lên tấn công vây hãm khung thành Schalke. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự chắc chắn trong lối chơi khi liên tục hóa giải các tình huống uy hiếp của Inter và tổ chức các đợt phản công sắc nét.

Tứ kết lượt về

Phút 16 trận đấu, Raul suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số. Trong một pha tấn công bên cánh trái, Jurado có đường chuyền tinh tế cho “chúa nhẫn”,  đáng tiếc là pha dứt điểm bằng đầu của Raul đã không đủ khó để hạ gục J.Ceasar. Ít phút sau tới lượt Inter đáp trả bằng cú sút rất căng của Eto’o rất may cho đội chủ nhà khi một hậu vệ đã kịp lùi về cản phá thành công.

Mặc dù tạo ra được sức ép trước khung thành Schalke nhưng các tình huống của Inter vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Đáng kể nhất là pha dứt điểm không thành bàn của của D.Stankovic ở phút 36, tiền vệ người Serbia có cú sút trái phá từ cự ly 25m nhưng một lần nữa Neuer cho thấy tại sao anh đang rất được các ông lớn Châu Âu quan tâm khi cản phá bằng cú bay người đẹp mắt.

Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng nhưng một lần nữa “chúa nhẫn” cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo vĩ đại với “thời gian công tác” 15 năm tại đấu trường danh giá này. Trong một pha phản công đánh thẳng vào trung lộ Inter, Jurado có đường chọc khe rất chuẩn xác cho Raul, “chúa nhẫn” có cú dứt điểm dễ dàng vào gôn trống. Bàn mở tỷ số của Raul là bàn thứ 73 tại cúp châu Âu và anh vẫn đang dẫn đầu danh sách các cây làm bàn xuất sắc nhất trong lịch sử của giải đấu.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Thiago đã đem về bàn gỡ cho nhà Nerazzurri bằng pha dứt điểm cận thành sau khi đón đường chuyền từ quả phạt góc của Sneijder. Bàn thắng phần nào nhen nhóm hi vọng cho Nerazzurri.

Inter tiếp tục dồn lên tấn công vây hãm khung thành Schalke nhưng các nhà ĐKVĐ vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của đội chủ nhà. Schalke một lần nữa thể hiện sự chắc chắn và lối chơi rất kỷ luật khi liên tiếp hóa giải dễ dàng các tình huống tấn công của đối phương.

Phút 59, may mắn cho Inter khi trọng tài chính đã từ chối bàn thắng hợp lệ của Hoewedes. 2 phút sau tới lượt Matip thiếu may mắn trong pha lên tham gia tấn công và dứt điểm bằng đầu, bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện đội nhà.

Nôn nóng trong việc tấn công và chưa thể tìm ra phương pháp tiếp cận khung thành do Neuer chấn dữ, Inter lại nhận thêm một bàn thua. Một lần nữa Raul chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình và xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Phút 80, “Chúa nhẫn” đã có pha bấm bóng loại bỏ hàng hậu vệ Inter, từ phía sau trung vệ Hoewedes băng lên đối mặt J.Ceasar và có cú dứt điểm rất quyết đoán ấn định tỷ số trận đấu.

Chiến thắng vang dội 7-3 sau 2 lượt trận, Schalke cho thấy tinh thần “cỗ xe tăng Đức”. Không những hùng dũng tiến vào bán kết gặp M.U, Schalke đã khiến cho Italia không còn đại diện nào tại sân chơi danh giá này.

Đội hình thi đấu:

Schalke: Manuel Neuer; Atsuto Uchida, Christoph Metzelder, Benedikt Hoewedes, Hans Sarpei; Alexander Baumjohann (Draxler 74'), Joel Matip, Kyriakos Papadopoulos, Jose Jurado (Schmitz 87'); Edu (Charisteas 77'), Raul

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Andrea Ranocchia, Yuto Nagatomo; Javier Zanetti, Thiago Motta, Wesley Sneijder (Coutinho 80'), Dejan Stankovic (Pandev 46'); Samuel Eto'o, Diego Milito.

Cùng chuyên mục