Chiến thắng 3-2 của CLB Italy trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League hôm qua trở nên vô nghĩa khi chung cuộc họ bị “Hùm xám” loại theo luật bàn thắng sân khách.
Cộng với kết quả 2-1 nghiêng về Bayern trong trận lượt đi tại Munich, tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-4. Nhờ ghi được 2 bàn thắng trên sân khách, đội bóng Đức đã vượt qua Fiorentina để đi tiếp vào tứ kết. Đây là phần thưởng xứng đáng cho Bayern nếu xét đến những gì họ đã thể hiện riêng trong trận lượt về hôm qua, nhưng ngược lại, là bi kịch cho Fiorentina sau những nỗ lực tuyệt vời của họ ở cả hai lượt trận.
| Lượt về vòng 1/8 Champions League |
| Thứ ba, 9/3 Arsenal 5-0 Porto (lượt đi 1-2) (Bendtner 10' & 25', Nasri 63', Eboue 66', Bendtner 90'+1 pen) Fiorentina 3-2 Bayern Munich (1-2) (Vargas 28', Jovetic 54' & 64' - Van Bommel 60', Robben 65') * Bayern giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách 20h45 thứ tư, ngày 10/3 (Giờ địa phương; + 6 = giờ Hà Nội) MU - Milan Real Madrid - Lyon 20h45 thứ ba, ngày 16/3 Chelsea - Inter Sevilla - CSKA Moscow 20h45 thứ tư, ngày 17/3 Barca - Stuttgart Bordeaux - Olympiacos |
Ở trận lượt về hôm qua, Fiorentina đã chơi rất cố gắng và thể hiện bộ mặt tích cực hơn nhiều so với chuỗi phong độ nghèo nàn ở Serie A, nơi họ đã tụt xuống thứ 10. Nhưng nỗ lực ấy là chỉ đem lại cho giúp thầy trò HLV Prandelli có niềm an ủi nho nhỏ - chấm dứt mạch bất bại của Bayern ở 18 trận, chứ không đủ giúp họ kéo dài cuộc phiêu lưu ở Champions League mùa này.
Trên sân nhà Artemio Franchi, Fiorentina đã gạt sang một bên sự ức chế tâm lý từ thất bại ở lượt đi và bất lợi về lực lượng (Mutu, Gobbi bị treo giò, Gamberini chấn thương) để vào trận với tinh thần cao nhất. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt - gió mạnh và có tuyết rơi, CLB Italy vẫn cố gắng làm chủ thế trận bằng lối chơi nhanh, ít chạm để làm sao đưa bóng đến gần khung thành đối phương trong thời gian ngắn nhất có thể.
Và nỗ lực của Fiorentina đã được đền đáp ở phút 27. Từ vị trí cách khung thành đội khách gần 30 mét, Marchionni tận dụng lợi thế về hướng gió tung cú sút xa như búa bổ. Thủ môn Butt đã phản xạ tốt cứu thua cho Bayern, nhưng không thể bắt dính bóng. Vargas là người phản ứng nhanh nhất khi bứt khỏi sự đeo bám của trung vệ Van Buyten để ập vào đá bồi, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Bàn thua này đồng nghĩa với tổng tỷ số sau hai lượt là 2-2 và tỷ số nếu giữ nguyên đến hết giờ, Fiorentina sẽ đoạt vé đi tiếp. Bayern vì thế phải vùng lên để chơi ăn miếng trả miếng sau khi khởi đầu thận trọng. Họ suýt làm nên chuyện ở phút 33 khi Robben đón đường chuyền của Bommel rồi dứt điểm rất quyết đoán. Nhưng thủ môn Frey đã phản xạ xuất thần với pha bay người dùng đầu ngòn tay đẩy bóng đi vọt xà, từ chối bàn thắng cho đội khách.
Phải đến lúc này, bản lĩnh của ông lớn từng 4 lần lên ngôi ở Cup C1/Champions League mới được Bayern thể hiện rõ. Rút kinh nghiệm từ hiệp đầu, họ tập trung chơi bóng sệt để hạn chế nguy cơ mất bóng vì gió to. Bằng những pha phối hợp nhuần nhuyễn giữa tam giác Ribery, Muller, Robben, đội bóng Đức dần lấy lại sự chủ động về thế trận. Sự thay đổi ấy sớm cho kết quả ở phút 60 khi Van Bommel rút ngắn tỷ số trận lượt về còn 1-2 với cú sút sệt chuẩn xác vào góc gần, sau cú căng ngang của Ribery từ cánh trái.
Tỷ số chung cuộc lúc này là 3-3 và cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở với cả hai đội. Fiorentina không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chơi tấn công và một lần nữa được đền đáp với bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Jovetic ở phút 64. Tài năng người Montenegro đón bóng từ giữa sân, hơi chếch bên cánh trái rồi tăng tốc vào vòng cấm. Cú sút đầu tiên của anh chạm chân một hậu vệ Bayern rồi nẩy lên cao tới đúng tầm Gilardino đang di chuyển và anh này nhanh chóng đánh đầu nối, đưa bóng vào vị trí thuận lợi để Jovetic thoát xuống, dứt điểm khéo léo qua khe giữa hai chân thủ môn Butt.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nụ cười vừa chớm nở trên môi đội chủ nhà chợt tắt ngấm chỉ sau đó đúng 72 giây, khi Bayern ghi bàn thứ hai. Có bóng bên cánh phải, Robben quyết định xử lý táo bạo, đi bóng ngang vào trung lộ rồi bất thần sút xa trái phá từ cự ly khoảng 25 mét, đưa bóng vào góc cao phía xa. Tình huống bất ngờ, bóng đi bổng, hiểm và cộng thêm sức gió khiến thủ môn chủ nhà Frey chỉ có thể bay người trong tuyệt vọng.
Đội hình thi đấu:
Fiorentina (4-2-3-1): Frey - De Silvestri, Natali, Kroldrup, Felipe (Pasqual 79) - Montolivo, Zanetti - Marchionni, Jovetic, Vargas (Keirrison 82) - Gilardino
Bayern (4-4-2): Butt - Lahm, Van Buyten, Badstuber, Alaba - Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Ribery (Pranjic 91) - Muller, Gomez (Klose 30)
Bàn thắng: Vargas 27’, Jovetic 54’ & 64’ - Van Bommel 60’, Robben 65’.