Dù phải làm khách trên sân của Đan Mạch nhưng Tây Ban Nha đã có một trận đấu tưng bừng để giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó tiếp tục bám sát đội đầu bảng F Thụy Điển.
Với quyết tâm đòi lại món nợ thua 1-2 trong trận lượt đi, và cũng là mở cánh cửa đến với VCK, các cầu thủ Tây Ban Nha đã vào trận với một quyết tâm rất cao. Một thế trận trên cơ được các học trò của HLV Aragones thể hiện ngay từ những phút đầu tiên.
Chỉ cần hơn 13 phút thi đấu bàn thắng đã được ghi cho đội khách. Sau pha đột phá kỹ thuật bên cánh trái, Iniesta thực hiện cú bấm bóng tuyệt đẹp cho Raul Tamudo và người được gọi thế chỗ David Villa (chấn thương) đã thực hiện cú đánh đầu đẹp mắt đưa bóng đi vòng qua tầm với của thủ môn Sorensen trước khi nằm gọn trong lưới.
![]() |
| Ramos ghi bàn thắng thứ hai cho Tây Ban Nha |
Sớm bị dẫn bàn, các cầu thủ Đan Mạch đẩy cao đội hình với hy vọng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong một tình huống tấn công rất nguy hiểm ở phút 18, Rommedahl sút bóng bật vào tay Marchena đi hết đường biên ngang nhưng trọng tài người Slovakia Lubos Michel đã từ chối quả penalty mười mươi của đội chủ nhà.
Cơ hội lại đến với Đan Mạch trong tình huống phối hợp tấn công trung lộ rất đẹp mắt ở phút 21. Rất tiếc cho đội chủ nhà là cú đánh đầu đầy kỹ thuật của Rommedahl lại đưa bóng đi sạt cột dọc.
Khi mà những cơ hội bị bỏ qua, Đan Mạch đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 40. Trong một đợt phản công nhanh, Sergio Ramos thoát xuống bên cánh phải đón đường chuyền của Tamudo. Cú lốp bóng điệu nghệ sau đó của hậu vệ đang khoác áo Real Madrid đã không cho thủ môn Sorensen một cơ hội nhỏ nào để cản phá.
Tỉ số tưởng như đã là 3-0 cho Tây Ban Nha khi Fabregas đột phá kỹ thuật ở trung lộ trước khi tung ra cú sút đầy quyết đoán ngay trước vạch 16m50. May mắn đã đứng về phía đội chủ nhà khi bóng chạm tay Sorensen trước khi chạm xà ngang và đi hết đường biên ngang.
Sang hiệp 2, ưu thế tiếp tục được các cầu thủ Tây Ban Nha thể hiện và Xavi đã cảnh báo đội chủ nhà bằng quả đá phạt đi chệch cột dọc ở phút 50. Sau đó, đến lượt Tamudo nhận đường chuyền của Fabregas trước khi đệm bóng từ khoảng cách 5m đi đúng vào vị trí của thủ môn Sorensen.
Yếu thế hơn so với đội khách, HLV Morten Olsen buộc phải đưa ra những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật. Trong đó, việc tung Berndtner vào sân là một quyết định đúng đắn, khi sự năng nổ của anh này đã giúp Đan Mạch chơi khởi sắc hơn so với hiệp 1.
Trong một pha tổ chức đá phạt ở phút 61, Berndtner băng vào đánh đầu rất căng nhưng Casillas kịp dùng chân cản phá ngay trước khi bóng kịp lăn qua vạch vôi. Chưa đầy 1 phút sau, Rommedahl thực hiện cú đá phạt kỹ thuật đưa bóng đi vào góc thấp bên trái khung thành đội khách, nhưng Casillas vẫn là người chiến thắng.
Phút 74, lần đầu tiên trong trận Casillas bị khuất phục với cú sút rất kỹ thuật bằng má ngoài chân phải của Bendtner. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười đội quân của HLV Aragones khi bóng đã tìm đến cột dọc. Phút 85, đến lượt Kahlenberg có cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm kỹ thuật. Bóng đi rất khó nhưng Casillas vẫn kịp bay người cứu thua cho đội bóng thuộc bán đản Iberia.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng ở phút 88. Kahlenberg có bóng ngay trên vạch 5m50 và trả ngược về cho Tomasson để đội trưởng của Đan Mạch hạ gục Casillas bằng pha dứt điểm đưa bóng vào góc trái khung thành đội khách.
Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà kéo dài không đầy 1 phút, khi Riera lặp lại ưu thế 2 bàn cách biệt cho đội bóng xứ bò tót. Có bóng trước vòng cấm, cầu thủ vào thay người này xử lý một nhịp rồi bất ngờ tung ra cú sút sấm sét từ khoảng cách 20m làm tung nóc lưới đội chủ nhà.
Thắng trận này, Tây Ban Nha tiếp tục nắm giữ vị trí thứ hai, bằng điểm nhưng kém về hiệu số so với Thụy Điển, đội có chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trên sân của kẻ lót đường Liechtenstein.
| Đội trưởng Ljungberg vui mừng sau bàn mở tỉ số vào lưới Liechtenstein |
Trước đội lót đường Liechtenstein, Thụy điển chỉ mất 19 phút để có bàn mở tỉ số của Ljungberg. Tỉ số là 2-0 sau đó 10 phút và lần này bàn thắng được ghi do công tiền vệ Wilhemsson. Svensson ấn định tỉ số 3-0 cho đội bóng Bắc Âu với bàn thắng ở phút 56.
Đội hình ra sân:
Đan Mạch: Sorensen; Helveg, Martin Laursen, Ulrik Laursen, Niclas Jensen (Kenneth Pérez 78’) ; Poulsen, Andreasen (Bendtner 46’), Daniel Jensen, Rommedahl, Tomasson, Gronkjaer (Kahlenberg 64’).
Tây Ban Nha: Casillas, Sergio Ramos, Marchena, Albiol, Capdevila; Joaquín, Xavi, Albelda (Pablo 63’), Iniesta; Cesc Fabregas (Luis García 78’), Tamudo.
Bàn thắng: Tomasson 88’ - Tamudo 13’, Ramos 40’, Riera 89’
| Kết quả vòng loại EURO 2008, bảng F | ||||||
| Đan Mạch - Tây Ban Nha 1-3 Tomasson 88’ - Tamudo 13’, Ramos 40’, Riera 89’ Liechtenstein - Thụy Điển 0-3 Iceland - Latvia 2-4 | ||||||
| Xếp hạng bảng F | ||||||
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| Thụy Điển | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-4 | 22 |
| Tây Ban Nha | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-8 | 22 |
| Bắc Ireland | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-11 | 16 |
| Đan Mạch | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-8 | 14 |
| Litva | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-11 | 9 |
| Iceland | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-21 | 8 |
| Liechtenstein | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-28 | 4 |
Bảng C: ĐKVĐ Hy Lạp thẳng tiến, Thổ Nhĩ Kỳ mất điểm
Tiếp đối thủ xếp thứ 4 là Bosnia-Herzegovina trên sân nhà, nhà ĐKVĐ Hy Lạp chỉ mất đúng 12 phút để ghi bàn thắng mở tỉ số. Từ đường chuyền bên cánh phải, cú đánh đầu đầu tiên của Charisteas tìm đến xà ngang khung thành đội khách nhưng anh này kịp lao vào đá bồi tung lưới đối phương.
Chơi ép sân nhưng Hy Lạp không thể ghi thêm bàn thắng. Trái lại, Bosnia đã tận dụng cơ hội để đưa trận đấu về thế cân bằng với bàn thắng của Hrgovic ở phút 49. Tuy nhiên, chính Hrgovic lại làm khó cho đội nhà khi nhận thẻ đỏ ở phút 56 sau pha kéo ngã một cầu thủ Hy Lạp.Quyết định rút thẻ đỏ là quá khắt khe đối với Hrgovic.
Hơn người, Hy Lạp ngay lập tức vượt lên với bàn thắng của Gekas ở phút 57. Đến phút 73, Liberopoulos tung ra cú sút trái phá ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà, sau khi cú đánh đầu trước đó của anh bị cột dọc từ chối. Sự chủ quan của nhà ĐKVĐ đã khiến họ phải trả giá với bàn rút ngắn tỉ số trong những phút bù giờ của Ibisevic.
Mặc dù vậy, 3 điểm vẫn nằm trong tay đội bóng quê hương của những vị thần. Với khoảng cách 4 điểm so với đội xếp thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đá ít hơn 1 trận, Hy Lạp đang tràn trề cơ hội giành vé dự VCK để có cơ hội bảo vệ ngai vàng.
Trong lúc đó, Thổ Nhĩ Kỳ tự bắn vào chân mình trong chuyến làm khách của đội cuối bảng Moldova. Sự lỏng lẻo của đội hạng 3 thế giới năm 2002 đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua chỉ sau 11 phút thi đấu, sau pha ghi bàn của Frunza.
Sau rất nhiều nỗ lực, phải đến phút 63 Thổ Nhĩ Kỳ mới kịp giành lại 1 điểm nhờ bàn thắng rất quan trọng của Karan. Trận hòa này giúp Thổ Nhĩ Kỳ qua mặt Na Uy để xếp vị trí thứ 2 với khoảng cách 1 điểm. Một điểm giành được cũng giúp Moldova thoát khỏi vị trí đội sổ, nhường chỗ cho Malta, đội thua 2-0 trên sân của Hungary.
Ở lượt trận giữa tuần sau, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có trận tiếp Hy Lạp trên sân nhà trong khi Na Uy làm khách của Bosnia. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại được Hy Lạp, cục diện ở bảng C sẽ rất phức tạp.
| Kết quả vòng loại EURO 2008, bảng C | ||||||
| Moldova - Thổ Nhĩ Kỳ 1-1 Frunza 11’ - Karan 63’ Hy Lạp - Bosnia-Herzegovina 3-2 Hungary - Malta 2-0 | ||||||
| Xếp hạng bảng C | ||||||
| Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
| Thụy Điển | 9 | 7 | 1 | 1 | 17-9 | 22 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 9 | 5 | 3 | 1 | 22-9 | 18 |
| Na Uy | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-8 | 17 |
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 4 | 16-19 | 13 |
| Hungary | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-17 | 12 |
| Moldova | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-17 | 6 |
| Malta | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-19 | 5 |
