Thắng Philippines 3-1, Việt Nam tự tin vào bán kết với ngôi đầu bảng

Trong một tối thi đấu thăng hoa trên sân nhà Mỹ Đình, Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng trước Philippines ở lượt trận cuối bảng AFF Cup 2014. Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Thành Lương là những người đã lập công giúp Việt Nam vào bán kết với tư cách đội đầu bảng.

Phillipines đã giành vé vào vòng bán kết sau hai trận thắng.  Còn thầy trò HLV Miura cũng chỉ cần một kết quả hòa là vào vòng trong. Nhưng với mục tiêu nhất bảng để tránh đối đầu tại vòng bán kết với Thái Lan, đội bóng được nhận định sẽ nhất bảng B, cả hai đội Philippines và Việt Nam đều tung ra đội hình mạnh, quyết thắng trong trận đối đầu tối 28-11.

Vũ Minh Tuấn ghi bàn nhưng sẽ vắng mặt tại trận bán kết
Vũ Minh Tuấn ghi bàn nhưng sẽ vắng mặt tại trận bán kết.

Phía Philippines, trong đội hình xuất phát, HLV Dooley chỉ giữ hai cầu thủ gốc Philippines 100% là thủ môn Deyto và hậu vệ Aguinaldo, trong khi 9 cầu thủ còn lại nhà nhập tịch.

Trong khi đó tuyển Việt Nam chỉ duy nhất tiền đạo Mạc Hồng Quân là Việt kiều, nhưng ngồi dự bị cả hai trận trước đó. HLV Toshiya Miura tiếp tục có những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát, với mục tiêu đánh bại Philippines ở trận đấu cuối cùng. Sự trở lại của Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Xuân Thành cũng mang theo quyết tâm của đội chủ sân Mỹ Đình

Như dự kiến, đội chủ nhà đã tấn công ngay từ đầu trận đấu. Phút thứ 9, Lê Công Vinh phối hợp với Ngô Hoàng Thịnh bên phía cánh trái, tạo thuận lợi cho cầu thủ này ghi bàn thắng đẹp mắt.

Bàn mở tỷ số sớm của Hoàng Thịnh giúp đội bóng áo đỏ thoải mái và tự tin làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, Công Vinh, Văn Quyết cùng các đồng đội không thể ghi thêm bàn thắng trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thực hiện lối đá tấn công táo bạo. Phút 51, nhận đường chuyền của Hoàng Thịnh, tiền đạo đất “mỏ” Vũ Minh Tuấn đã có pha đi bóng vượt qua hậu vệ của Philippines rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Deyto, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước sự hò reo của hàng ngàn khán giả trên sân Mỹ Đình. Đây là bàn thắng thứ 2 tại giải lần này của Vũ Minh Tuấn.

Trong một buổi tối đầy phấn khích, các cầu thủ của tuyển Việt Nam còn cống hiến cho khán giả một bàn thắng đẹp mắt nữa vào phút 58 từ cú sút xa đẳng cấp ngoài vòng cấm của Thành Lương, không cho thủ môn Deyto cơ hội nào.

1 phút sau, đội tuyển Philippines bất ngờ có bàn gỡ. Paul Mulders, cầu thủ vừa được tung vào sân đầu hiệp 2, nhận bóng từ biên phải rồi chạm bóng ghi bàn từ góc hẹp. Tuy nhiên đó cũng là điểm nhấn duy nhất của Philippines trong tối nay.

Thắng trận nhưng đội tuyển Việt Nam lại nhận thiệt thòi khi vào những phút cuối trận, tiền đạo Vũ Minh Tuấn nhận thẻ vàng, đồng nghĩa anh sẽ bị treo giò trong trận bán kết đầu tiên. Tiền đạo này đã nhận thẻ vàng trước đó trong trận gặp đội Indonesia.

Sau trận này, thày trò HLV Toshiya Miura được nghỉ ngơi đến ngày 7-12 sẽ ra sân, đối đầu với đội nhì bảng B ở trận lượt đi vòng bán kết. Hi vọng các cầu thủ của chúng ta vẫn giữ vững được tinh thần và phong độ như trận đấu với Philippines để cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt.

Hùng Sơn

Cùng chuyên mục