Sau một thời gian lẩn trốn, việc Thắng "Tài Dậu" ra đầu thú sẽ dần vén bức màn bí mật liên quan đến các đường dây cá độ bóng đá.
Thông tin ban đầu, khi trốn ở Quảng Ninh, Thắng đã ở chung với một cô gái tên N. Hiện nay, Thắng “Tài Dậu” vẫn không khai tên tuổi, địa chỉ thật của cô gái này và địa chỉ chính xác những nơi Thắng đã ẩn náu.
Điều bất ngờ khác nhẳn như những tin đồn như: Thắng “Tài Dậu” đã trốn ra nước ngoài, Thắng “Tài Dậu” gọi điện về từ Nga xin đầu thú, hay Thắng “Tài Dậu” đã bị giang hồ thanh toán… Trong những buổi làm việc đầu tiên tại Cục C14, Thắng cho biết anh ta chưa bao giờ trốn ra nước ngoài vì biết các sân bay và cửa khẩu đều bị “bịt” chặt. Do đó Thắng chọn Quảng Ninh làm nơi ẩn náu.
Sự "trở lại" của Thắng lần này có lẽ được y tính khá kỹ. Giải thích lý do ra đầu thú sau gần 6 năm bị truy nã, Thắng “Tài Dậu” cho biết, thời điểm năm 2003, mẹ của Thắng sức khỏe không tốt vì vậy anh ta không “dám vào tù” vì sợ mẹ buồn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe (?).
Trước khi về Hà Nội xin đầu thú, Thắng “Tài Dậu” trốn ở huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. Móng Cái- Thị xã biên giới giáp Trung Quốc đây cũng là nơi Thắng “Tài Dậu” trú ngụ một thời gian khá dài.
Một đối tượng xã hội đen liên quan đến Thắng 'Tài Dậu' ra đầu thú
Ngày 28/11, một đối tượng xã hội đen là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1979, trú tại phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình (Hà Nội) đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đầu thú.
Theo tài liệu của cơ quan công an, Hoàng có 3 tiền sự về các hành vi trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Năm 2000, Hoàng “hán” gây ra một vụ trọng án tại khu vực Phủ Doãn - Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc ngày 9/6/2000.
Ngay trong sáng 28/11, Hoàng đã được bàn giao lại cho C14 thụ lý.
| Trung tướng Nguyễn Việt Thành: Thắng “Tài Dậu” đã ba lần xin ra đầu thú Ngay sau khi Thắng “Tài Dậu”, trùm xã hội đen phía Bắc, đàn em của Năm Cam ra đầu thú hôm 27/11 ở Hà Nội, chiều 28/11, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên Trưởng ban chuyên án Năm Cam hiện là Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã cho biết như vậy. Trong vụ án Năm Cam, Thắng là nhân vật có máu mặt duy nhất của băng nhóm Năm Cam còn lẩn trốn. Việc ra đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn là sự lựa chọn đúng đắn và duy nhất đối với Thắng. Tôi ghi nhận sự tác động tích cực của gia đình Thắng trong việc này. Nhưng theo tôi, thời điểm này Thắng ra đầu thú là muộn. Tôi mong Thắng thực sự ăn năn hối cải, hợp tác tốt với cơ quan điều tra để sau này được xem xét giảm nhẹ khi xử lý. Khi tôi còn phụ trách Tổng cục Cảnh sát phía Nam, Thắng từng 3 lần xin gặp để đầu thú. Lần đầu tiên vào năm 2005. Hai lần sau khoảng tháng 8/9/2006, trước khi tôi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Cả 3 lần, Thắng đều không trực tiếp liên hệ với tôi mà thông qua trung gian là gia đình mình. Qua trung gian, Thắng nói chỉ ra đầu thú tại TPHCM với điều kiện gặp trực tiếp tôi. Tôi trả lời là rất hoan nghênh, thậm chí nếu anh ta viết thư tôi cũng sẽ hồi âm lại. Thắng lấy số máy điện thoại của tôi, hẹn chính xác 3 giờ chiều sẽ gọi để liên lạc. Đúng giờ đó, tôi chờ nhưng không thấy đâu. Sau lần đó, Thắng mất liên lạc. Nhưng, tại sao chỉ muốn gặp trực tiếp ông? Thắng có đưa ra điều kiện gì không? Có phải do Thắng cũng đang bị truy lùng thủ tiêu để bịt đầu mối? Có thể là do khi ấy tôi là trưởng ban, có tiếng nói trong vụ án. Qua trung gian, Thắng đánh tiếng muốn biết liệu ra đầu thú có được sống không? Tôi nói còn tùy vào mức độ và thái độ hợp tác của Thắng. Quan hệ của Thắng không đơn giản. Có thể bọn xã hội đen khác muốn trả thù hoặc cũng có thể vì ai đó không muốn Thắng rơi vào tay cơ quan bảo vệ pháp luật. Tôi cũng từng nghi vấn liệu Thắng trốn trước khi bị bắt có phải có người xúi giục? Những vấn đề này cần phải điều tra, làm rõ. Hình như có lần các ông suýt bắt được Thắng ở Nga? Tại thời điểm vụ án Năm Cam đang rục rịch được tiến hành, Thắng đã bỏ trốn. Lúc đó khí thế phá vụ án lên tới cực cao, Thắng không dám trốn trong nước. Chúng tôi nắm được tin Thắng di chuyển bằng đường bộ sang Trung Quốc, rồi sang Nga, sống tại thành phố Tula. Tại đây, Thắng lập và điều hành một mạng lưới cá độ bóng đá. Chúng tôi được thông báo chính xác về số phòng, cũng như ngôi nhà Thắng ở, thậm chí hắn hay mặc áo gì. Tuy nhiên, khi công an đang xúc tiến các thủ tục sang Nga bắt giữ thì hắn thấy “động” đã lẩn mất. Tôi cho rằng, nếu không có bước đi căn cơ thì việc bắt Thắng chỉ là thủ tục, phải kế hoạch đấu tranh quyết liệt, khai thác nhiều hướng với đối tượng này. Cảm ơn ông! |