Với chiến thắng dễ dàng với tỉ số 1-0 trước PSV ở trận lượt về, Liverpool nghiễm nhiên giành suất lọt vào vòng bán kết để giáp mặt cùng Chelsea.
Nhờ lợi thế dẫn trước 3 bàn ở trận lượt đi, nên HLV Rafael Benitez đã "cất"khá nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, trong đó quan trọng nhất là đội trưởng Steven Gerrard và trung vệ "thép" Jaime Carragher. Ngoài ra, Dirk Kuyt do bị treo giò nên cũng không thể góp mặt.
![]() |
| Các cầu thủ Liverpool ăn mừng bàn thắng duy nhất của Crouch |
Bên phía đội bóng Hà Lan, vì vấn nạn chấn thương đang hoành hành nên Koeman cũng không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài, dù cố gắng chủ động dồn lên, những những nỗ lực bên phía đội khách bất thành khi vấp phải đội hình chơi chắc chắn và kỷ luật của Liverpool.
Giống như ở trận lượt đi, khu vực trung tâm chính là "điểm nóng" với hàng loạt pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ 2 bên. Tuy thế, với cặp tiền vệ "cơ bắp" Sissoko - Alonso nên "The Kop" dần chiếm thế chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn.
Khởi đầu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, nhưng trước sức ép và lối đá "rát" từ các cầu thủ áo đỏ, PSV dần chuyển sang thi đấu với đội hình gồm một tiền đạo cắm duy nhất, Jerferson Farfan. Mặc dù chiếm số đông, nhưng các tiền vệ đội khách vẫn bị lép vế trước đối phương.
Phải đến tận phút 25, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện. Pennant đột phá bên phía góc phải, vượt qua hậu vệ PSV rồi chuyền vào cho "sếu vườn" Crouch ngả người bắt volley rất căng. May cho nhà ĐKVĐ Hà Lan là thủ thành Gomes đã chơi xuất sắc và kịp thời tung người cản phá.
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, thế trận "cù cưa" vẫn được duy trì. Pha bóng đáng chú ý nhất là cú sút phạt chân trái từ cự ly 28m của Zenden đưa bóng đi trệch cột dọc trong gang tấc.
![]() |
| Liverpool nhẹ nhàng vượt qua PSV |
Sau giờ nghỉ, Koeman yêu cầu các học trò gia tăng sức ép, nhưng lối chơi của họ bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Do không có những cá nhân có thể gây ra đột biến trên hàng công, nên những đường lên bóng bên phía PSV thường bị các hậu vệ chủ nhà chặn đừng từ xa.
Ở thời điểm khó khăn đó, đoàn quân của HLV Koeman lại bị mất người khi hậu vệ cánh phải Marcellis bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo đối với Zenden.
Đá hơn người, nên Liverpool khá ung dung tổ chức nhiều đợt tấn công ở biên. Từ một pha căng ngang của Riise, hậu vệ PSV phá bóng lúng túng hướng về gôn nhà khiến Gomes phải tung người hết cỡ đẩy ra. Fowler có mặt kịp thời chuyền vào chuẩn xác cho Crouch dễ dàng đưa bóng vào lưới trống từ cự ly gần.
Có bàn thắng vươn lên dẫn trước, Liverpool vẫn là đội tạo ra được nhiều cơ hội hơn trong những phút còn lại. Zenden trong lần hiếm hoi được vào sân đá chính liên tục tung ra những cú "đại bác" tầm xa khá nguy hiểm.
Phút cuối cùng của trận đấu, suýt chút nữa tỉ số đã là 2-0 cho "The Kop" nếu như thủ thành Gomes không từ chối 2 pha dứt điểm từ chân Pennant trong tình huống đối mặt.
Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút. Với chiến thắng tối thiểu ở trận lượt về, Liverpool đã vượt qua PSV Eindhoven với tổng tỉ số 4-0 và đường hoàng tiến vào vòng bán kết để chạm trán đội bóng "đồng hương" đầy duyên nợ, Chelsea.
Đội hình ra sân:
Liverpool: Reina; Arbeloa, Hyypia, Agger (Paletta 77'), Riise; Pennant, Alonso (Gonzalez 71'), Sissoko, Zenden; Crouch, Bellamy (Fowler 16').
PSV Eindhoven: Gomes; Marcellis, Addo, Simons, Salcido; Feher (Sun 61'), Cocu, Vayrynen; Culina, Kone (Van Eijden 70), Farfan (Kluivert 61').
Bàn thắng: Crouch 67'

