Đó là câu chuyện của tháng 6 vừa qua, khi mà Hội VHNT tỉnh thành lập Đoàn nghệ thuật sân khấu không chuyên đi biểu diễn nhiều đêm liền tại Đông Triều, TP Hạ Long và TX Móng Cái.
Bên cạnh đó, đoàn còn phối hợp cùng Trung tâm VHTT tỉnh tổ chức các chương trình biểu diễn ca múa nhạc tổng hợp với các ca khúc về Hạ Long, diễn vở kịch Biển xanh nhằm tuyên truyền cho cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới tại một số điểm của TP Hạ Long như Hà Tu, Hà Khẩu, Giếng Đáy, Đại Yên và Việt Hưng. Trong không khí có phần tĩnh lặng của sân khấu hiện nay, việc làm này có thể nói là một cố gắng lớn của những người còn tâm huyết với nghiệp diễn..
Một buổi diễn của đoàn tại TP Hạ Long.
Ảnh: Quang Thắng (Trung tâm VHTT tỉnh)
Còn nhớ, trong không khí bận rộn của những ngày cuối năm 2007, Hội diễn Sân khấu không chuyên toàn tỉnh đã được tổ chức có sự tham gia của 11 đoàn nghệ thuật không chuyên, biểu diễn 11 vở chèo và kịch nói. Đồng chí Lê Chính, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, cho biết: ý tưởng tổ chức đoàn nghệ thuật nói trên chính là nhằm phát huy kết quả Hội diễn, để hội diễn không chỉ bó hẹp hiệu quả với một bộ phận công chúng của Hạ Long mà có thể đến với công chúng ở các địa phương khác của tỉnh...
Có ý tưởng nhưng để thực hiện được, trước hết phải kể đến sự đam mê, nhiệt tình của các nghệ sĩ. Bình thường, đoàn có khoảng hai chục nghệ sĩ nhưng lúc cao, con số này tăng lên gấp đôi. Họ là các nghệ sĩ thuộc đội chèo thôn Quế Lạt (xã Hồng Thái Tây, Đông Triều), đội kịch Công ty Than Hòn Gai và đội kịch TP Hạ Long. Đội kịch Công ty cổ phần Than Mông Dương lỗi hẹn với chuyến đi này nhưng vẫn cử nghệ sĩ Văn Tuất tham gia. Điều đáng nói là các nghệ sĩ tham gia gần như không có ''bồi dưỡng''... thậm chí còn mang thêm của nhà đi. Như dàn âm thanh loa máy mới tinh, trị giá tới mấy chục triệu mà đoàn sử dụng là của Vân Anh, một thành viên trong đoàn lấy của gia đình mang đi. Phải nói thêm là diễn viên Vân Anh cùng với Hoàng Long là hai diễn viên nữ từng hoạt động sân khấu chuyên nghiệp sáng giá đã hàng chục năm nay không bước lên sân khấu, kể từ hội diễn vừa rồi mới trở lại. Bên cạnh đó là nhiều nghệ sĩ khác từng hoạt động chuyên nghiệp nay cũng đã nghỉ chế độ nhưng vẫn tham gia đều ở phong trào quần chúng như Minh Hằng, Hoàng Tiến, Phan Long, Duy Mạnh, Thu Lan... Rồi các nghệ sĩ kịch nói quen thuộc với công chúng như Đào Bá Văn, Quang Sinh, Văn Tuất, Thanh Hiện... Bộ ba hát dân tộc với giọng hát mượt mà say mê Thuý Tề, Xuân Sắc cùng tay đàn đa tài Duy Mạnh, cũng là một nét độc đáo đáng nói trong đoàn diễn.
Một thành công nữa của đoàn là đã huy động được sự hỗ trợ của các đơn vị cơ sở trên tinh thần xã hội hoá cao. Đứng ra tổ chức, Hội VHNT tỉnh lo một phần trang thiết bị máy móc, chỗ tập, chỗ nghỉ cho đoàn ở Hạ Long nhưng chỉ có thể hỗ trợ mức kinh phí có hạn là 2 triệu đồng. Với thời gian hàng tháng trời tập trung tập luyện và đi diễn hơn chục đêm, không xã hội hoá thì không thể làm được. Nhà viết kịch Thanh Đạm,Trưởng đoàn, tỏ ra rất xúc động khi nói về sự quan tâm hỗ trợ của Huyện uỷ Đông Triều, Công ty Than Hòn Gai, TX Móng Cái... những cơ quan đã giúp đỡ nhiều cho đoàn trong quá trình biểu diễn. Ông bảo: - Các nghệ sĩ có gì cũng chung tay vào tất cả vì tình yêu với sân khấu. Mình có cái nghề, bỏ thì buồn lắm, nhớ nghề lắm! Tôi và anh Lê Chính người viết kịch bản, người đạo diễn vở cũng không đòi hỏi gì cả; chỉ mong được cống hiến cho quần chúng những làn điệu hát xẩm, hát văn truyền thống, những vở chèo, vở kịch v.v... thật hay. Và với các nghệ sĩ khác cũng vậy, đây là cơ hội để họ có sân chơi, để họ thể hiện tài năng, được sống với niềm đam mê sân khấu của mình.