Năm Nhiếp ảnh Quảng Ninh 2006 đã khơi lên không khí sôi nổi trong các hoạt động về nhiếp ảnh của tỉnh nhà sau nhiều năm trầm lắng. Vui, buồn, thế mạnh và hạn chế của Nhiếp ảnh Quảng Ninh qua đây đã bộc lộ khá rõ nét...
Triển lãm ảnh “Hành trình cầu Bãi Cháy”.
Thành công thứ hai là về giải thưởng. Dẫu ít hay nhiều, nhiếp ảnh Quảng Ninh đi thi hay dự triển lãm là có giải mang về. Nghệ sĩ Khắc Đạm năm qua có thu hoạch đáng kể với giải Nhì tác phẩm (Nhộn nhịp mỏ than) tại Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc về đề tài công nghiệp do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Bộ Công nghiệp tổ chức. Và bức Gương than của ông lại được chọn treo tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần XXIV. Tầm khu vực, tại Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ X, Quảng Ninh được chọn treo 15 tác phẩm, đoạt 1 giải vàng, 1 giải khuyến khích. Giải vàng này thuộc về bức Trở về từ lòng đất (tác giả Mạnh Hùng) là giải vàng thứ hai của Quảng Ninh trong lịch sử giải của Liên hoan này.
Với “Hành trình cầu Bãi Cháy” chủ yếu của các tay máy Hạ Long, Uông Bí thì Cẩm Phả, Yên Hưng - những vùng đất có thế mạnh về số lượng và chất lượng đội ngũ tác giả nhiếp ảnh đều chậm chân đến giờ vẫn chưa mở được triển lãm. Như vậy, Năm Nhiếp ảnh Quảng Ninh 2006 gần như đã khép lại, ngoại trừ cuộc thi Sáng tác ảnh về Vịnh Hạ Long sẽ gối sang năm nay. Chúng ta cùng chờ xem, nhiếp ảnh Quảng Ninh sẽ đứng vị trí nào ở cuộc so tài quy mô toàn quốc này.
Đi qua những thành công đáng ghi nhận ấy, nhìn theo chiều sâu tương lai nhiếp ảnh Quảng Ninh, những người có tâm huyết còn nhiều trăn trở. Trước tiên là sự già hóa lực lượng. Đội ngũ các tay máy hàng chục năm nay gần như không được trẻ hóa, tuổi tác cao lên, sức khỏe yếu đi và sức sáng tạo giảm sút, tư duy đi theo lối mòn mang tính truyền thống, ý tưởng mới còn thưa thớt... Đó là chưa kể phong cách riêng, cá tính sáng tạo bộc lộ chưa rõ nét cũng khiến ảnh bị mờ nhạt khi đưa ra so tài ở các cuộc thi. Trong khi đó, lớp trẻ lại chỉ thưa thoáng một hai tay máy mà chất lượng ảnh chưa có gì đáng kể. Cùng với đó là sự lạc hậu của nhiếp ảnh Quảng Ninh so với bạn bè khi hiện nay, các thiết bị, công nghệ chụp ảnh đã tiến rất xa. Việc can thiệp kỹ thuật để tạo sự sinh động cho ảnh của chúng ta gần như không có, mà mới chỉ dừng lại ở chỉnh sửa màu sắc đã góp phần khiến chúng ta thua không đáng ở một số cuộc chơi. Tại Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng vừa qua, nhiếp ảnh Quảng Ninh không được đánh giá cao. Loại đề tài nông nghiệp - nông thôn chúng ta không đọ được với các tỉnh bạn, tham gia ảnh nào bị loại hết ảnh đấy. Thế mạnh của chúng ta thiên về phong cảnh Vịnh Hạ Long, công nghiệp, sự đổi mới của tỉnh, tiềm năng du lịch và vẻ đẹp, gương mặt người tốt, việc tốt... lại không theo kịp trình độ của nhiếp ảnh hiện đại. Tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần này, chúng ta chỉ có duy nhất một bức được chọn treo. Giành được một giải thưởng lớn với chúng ta dường như ngày càng khó hơn...