Thành Milan nhốn nháo vì Beckham

Không tài năng được bằng Ronaldinho, lại chỉ là một bản hợp đồng thời vụ (2 tháng) nhưng sự xuất hiện của David Beckham tại Milan đủ để tạo nên một cơn sốt thực sự, ít nhất là với báo giới nơi đây...

Không có nhiều cổ động viên của Milan mà thay vào đó, phải đến hàng trăm phóng viên, đủ các báo, đài, truyền hình tụ tập ở cổng ra của sân bay Malpensa khi máy bay riêng của Beckham hạ cánh vào đúng 10h12 sáng (giờ Milan) ngày 21/12. Kể từ lúc đó, cơn sốt Beckham đã thực sự bắt đầu.

a

Beckham và phó chủ tịch Galliani trong buổi họp báo Becks ra mắt Milan.

Đội ngũ paparazi rồng rắn bám theo cặp vợ chồng Beckham - Victoria về khách sạn 5 sao Four Season (4 mùa) tại trung tâm Milan, nơi báo chí đồn rằng CLB AC Milan đã chấp nhận chi ra 1.000 euro/ngày để thuê một phòng hạng sang cho cầu thủ này trong suốt thời gian của bản hợp đồng cho mượn.

Chỉ ít phút tụ tập tại khách sạn, nhóm phóng viên lại hộc tốc chia đôi, một nhóm bám theo cô vợ Victoria thực hiện chuyến shopping cấp tốc, nửa còn lại theo Beckham đến trung tâm y tế Betulle tại Appiano Gentile tiến hành cuộc kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký kết hợp đồng.

Nhưng sôi động nhất vẫn là cuộc họp báo ra mắt chính thức vào đầu giờ chiều tại trung tâm Milanello của AC Milan, khi Beck - Vic bị quây bởi ít nhất 300 phóng viên khác nhau. Cuộc họp báo này được tường thuật trực tiếp trên ít nhất 3 kênh truyền hình lớn nhất Italia (bao gồm Sky Italia, RAI, La7), trong đó, có một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Italia và được thực hiện bởi MC nổi tiếng… xinh đẹp, LIaria D'Amico.

Cùng lúc đó, Milan Channel, kênh truyền hình riêng của AC Milan, cũng “khủng bố” khán giả của mình bằng hàng loạt chương trình riêng về Beckham, lượng thông tin được update thậm chí từng phút một.

Đó mới là sự ra mắt của Beckham trước báo chí. Đêm hôm đó, Milan đã sắp đặt sẵn để quãng thời gian 15 phút trước khi trận đấu Milan - Udinese bắt đầu (Milan thắng 5-1) để giới thiệu Beckham trước những khán đài đầy chặt khán giả của sân San Siro, ước tính lên đến 70.000 người.

Hãy nhớ rằng ngay cả Ronaldinho cũng chỉ được chào đón với… 10.000 người cách đây vài tháng mà thôi.

Cùng chuyên mục