Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc, đòi đi theo, bà bảo:- Con ở nhà rồi mẹ về, làm thịt lợn cho con ăn! Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn giết thịt. Vợ thầy Tăng Tử nói: - Tôi nói đùa nó đấy mà!
Thầy Tăng Tử bảo:
- Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư?
Nói rồi, mặc cho bà vợ hết lời khuyên can, thầy Tăng Tử vẫn cầm dao ra chuồng bắt lợn định giết thịt cho con ăn. Vừa lúc đó có anh học trò cũ của thầy hiện đang làm hiệu trưởng một trường học trong vùng, đến chơi. Nghe vợ thầy kể lể sự tình, anh học trò cũ vội nói với thầy Tăng Tử:
- Xin thầy đừng làm thế! Thầy mà làm thế thì chết con!
Thầy Tăng Tử ngạc nhiên, hỏi tại sao, anh học trò cũ đáp:
- Dạ thưa thầy, chẳng là vào ngày khai giảng năm học trước, con đã trót thông báo với toàn thể giáo viên, học sinh rằng năm học tới (tức là năm học này đấy ạ), trường ta sẽ có ngôi trường mới cao tầng, khang trang; các trò sẽ không phải học trong những căn phòng dột nát nữa...
- Thế thì mừng chứ có sao? -Thầy Tăng Tử hỏi lại.
Nhưng khốn nỗi năm nay trường mới vẫn chưa có. Mà để không nói dối cậu nhỏ, thầy còn có lợn mà giết, con kiếm đâu ra tiền xây trường học...
Thầy Tăng Tử nghe, thở dài, tỏ ý trách móc:
- Anh theo ta ăn học bao năm, một việc lớn như thế sao lại hứa hẹn hồ đồ làm vậy?
- Dạ thưa thầy, thì con cũng chỉ truyền đạt lại ý của cấp trên trong cuộc họp tổng kết năm học cũ thôi mà! Ai biết được mọi chuyện lại thay đổi...
- Hừ, thế ra bây giờ các anh cứ hứa hão theo dây chuyền như thế cả à? - Thầy Tăng Tử hỏi nhưng cũng chẳng buồn nghe anh học trò cũ trả lời, vứt dao, lẳng lặng đi vào nhà!