Kể từ thời 1088 cách đây gần chục năm, có thể nói đến bây giờ nhạc Việt vẫn chưa có thêm một ban nhóm nào thành công được như thế…
Ổn định thành viên - bí quyết quan trọng nhất?
Nhìn vào một loạt ban nhóm của châu Á đang thành công hiện nay như Phi Luân Hải, F4, S.H.E, SuJu, Big Bang, SNSD, Wonder girls…bạn sẽ rất dễ thấy một đặc điểm chung: thành viên ổn định, không thay đổi và rất gắn bó với nhau qua một thời gian dài.
Từ đàn anh cỡ F4 với thâm niên 10 năm có lẻ đến tân binh kiểu SNSD mới ra mắt được hơn 1 năm, các fan đều có thể yên tâm chuyện thành viên này bỏ đi, thành viên mới nhảy vào là chuyện rất hiếm khi xảy ra.
Bốn chàng trai F4 có lẽ đã nghe mòn tai những lời đồn đại rằng họ sắp chia tay, thậm chí mỗi lần tổ chức concert chung lại bị phán cho một câu xanh rờn: “đây là concert cuối cùng đấy” nhưng họ vẫn bền chặt như ngày mới thành lập, cho dù mỗi thành viên giờ lại thuộc một công ty quản lý riêng.
Ngay cả nhóm Twins, hơn nửa năm nay chẳng còn hoạt động gì, khả năng Chung Hân Đồng trở lại sát cánh với Thái Trác Nghiên hầu như chẳng có nhưng Thái Trác Nghiên vẫn bền bỉ làm mọi hoạt động dưới hình ảnh Twins, ôm luôn cả những việc mà Chung Hân Đồng đang làm dở chứ quyết không nói ra câu “chia tay và hoạt động độc lập”. Tan rã dường như là từ không có trong từ điển của họ.
Ngay cả khi có một ai đó buộc phải rời nhóm, cũng là vì những lý do bất khả kháng như sức khỏe không cho phép hay muốn chuyển hướng sang điện ảnh… Những người còn lại vẫn thường xuyên nhắc đến người vắng mặt như một thành viên chính thức.
Xáo trộn thành viên, khán giả chóng quên
Ngược lại với các nhóm nhạc châu Á, ban nhóm Việt lại gây ấn tượng mạnh về sự bất ổn, cơm không lành canh chẳng ngọt trong nội bộ thành viên. Nhóm Mắt Ngọc đã từng “mời “ Thanh Ngọc ra khỏi nhóm vì “dám” quay quảng cáo riêng. Nhóm Mây Trắng cũng có vài ba phiên bản với thành viên thay đổi liên tục và mỗi lần thay đổi lại lên báo kể xấu lẫn nhau.
Nhóm MTV tuy đã xây dựng được vị trí khá vững chắc trong làng nhạc Việt vẫn không tránh khỏi sự xáo trộn thành viên… Mới tháng trước thấy báo chí đăng tin nhóm ABC có thêm thành viên, tháng này đã đọc tin một thành viên nhóm XYZ chuyển ra ngoài.
Bản thân các thành viên của nhóm còn chưa kịp thân thiết nhau, phối hợp nhịp nhàng với nhau đã thấy chia tay thì làm sao mà khán giả không nhớ nhớ quên quên mãi thôi.
Mà khi thành viên cứ ra ra vào vào như cơm bữa khiến nhóm nhạc cũng suốt ngày phải lo những chuyện râu ria, cãi cọ chứ khó mà tập trung vào luyện thanh, tập vũ đạo cùng nhau.
Nhiều người cho rằng, thà như 1088 - không thể tiếp tục nữa thì chia tay, để mỗi người chọn một con đường riêng, để khán giả sẽ mãi nhớ về 1088 với 5 thành viên quen thuộc còn hơn là giữ mãi hình ảnh một nhóm nhạc luôn luôn ở trạng thái “đang xây dở”. Hoặc nếu chưa sẵn sàng để gắn bó với nhau, sao không dành thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều ấy trước khi xuất hiện?
Nền tảng làm nên một nhóm nhạc là các thành viên, mọi người có gắn kết với nhau thì thành công mới đến. Vậy mà nhiều ban nhóm Việt lung lay từ nền tảng, thì trách gì đi hát mãi mà chưa nổi tiếng.