Thất bại đáng tiếc của Olympic VN

Mặc dù đã tạo được thế trận tương đối cân bằng trước Olympic Bahrain, nhưng cuối cùng Olympic Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 1-2 chung cuộc sau những sai lầm rất đáng tiếc ở hàng phòng ngự.

v

 Công Vinh, tác giả bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại đấu trường ASIAD

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Hàn Quốc đã dễ dàng vượt qua Bangladesh với tỷ số 3-0. Trong khi đó, tại bảng C, Thái Lan đánh bại Palestine với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Suchao Nutnum.

Đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam: Vĩnh Lợi (26) - Quang Thanh (16), Huy Hoàng (3), Minh Đức (4), Văn Biển (5) - Tấn Tài (14), Hồng Minh (11), Minh Chuyên (27), Vũ Phong (17) - Anh Đức (21), Công Vinh (9).

Phút thứ 7, Olympic Việt Nam là đội bóng tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi Công Vinh châm ngòi cho một đợt phản công nhanh, nhưng đường chuyền cuối cùng của Vũ Phong lại không qua được hàng thủ Olympic Bahrain.

Phút thứ 9, Jaycee John (58) sút bóng rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Vĩnh Lợi kịp đẩy bóng cứu thua.

Phút 13, pha đi bóng bên cánh trái của một tuyển thủ Olympic Bahrain đã loại bỏ gần như toàn bộ hàng thủ Olympic Việt Nam, nhưng do Vũ Phong kịp lui về bọc lót nên đã ngăn chặn được pha kết thúc vào cầu môn trống của Dakheel (11), cứu nguy một bàn thua trông thấy cho Olympic Việt Nam.

Phút 17, Vũ Phong sút bóng rất nhanh trong vòng cấm Olympic Bahrain nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Phút 22, từ một tình huống phạt góc, Tấn Tài cứa bóng bằng chân phải rất kỹ thuật vào góc xa, nhưng lại vọt xà trong gang tấc.

Phút 33, Olympic Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới sau khi thủ môn Vĩnh Lợi mắc sai lầm để bóng bay thẳng vào lưới sau quả tạt không mấy nguy hiểm từ biên phải của Sayeed Adnan (16).

Phút 40, Công Vinh tận dụng sai sót của cặp trung vệ Olympic Bahrain, băng xuống đón đường chuyền dài vượt tuyến của Tấn Tài và kết thúc rất nhanh bằng chân trái, gỡ hoà 1-1 cho Olympic Việt Nam.

Phút 44, trung vệ đội trưởng Huy Hoàng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Penalty cho Olympic Bahrain và Adnan (16) một lần nữa buộc thủ môn Vĩnh Lợi phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho Olympic Bahrain.

Bước vào hiệp 2, Olympic Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát, còn Olympic Bahrain có một sự thay đổi người.

Ở hiệp 2, ưu thế trên sân của Olympic Bahrain không còn rõ ràng như 45 phút trước giờ nghỉ, mặc dù các cầu thủ Tây Á vẫn nỗ lực tấn công để ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, Olympic Việt Nam tiếp tục có những đợt lên bóng nguy hiểm về phía khung thành Olympic Bahrain, nhưng không có cơ hội nào thật sự đáng kể.

Tính tới phút 71, "tỷ số" quả phạt góc mà Olympic Việt Nam được hưởng so với Olympic Bahrain là 9-4 nghiêng về đội bóng chúng ta.

Phút 78, Hồng Minh sút phạt khá căng từ khoảng cách chừng 35m chếch về bên phải khung thành Olympic Bahrain, nhưng không thắng được thủ môn Jaafar.

Phút 87, Tấn Tài ham đi bóng nên để mất bóng trên sân nhà rất nguy hiểm, nhưng tiền đạo Olympic Bahrain xử lý quá vội vàng nên không tạo thành tình huống ăn bàn.

Phút 88, tiền đạo vào sân thay người Hassan (28) suýt nữa ghi bàn thứ 3 cho Olympic Bahrain sau quả tạt như đặt từ cánh trái.

Kết quả cuối cùng, Olympic Việt Nam chấp nhận thất bại 1-2 trước Olympic Bahrain. Công bằng mà nói, lẽ ra một tỷ số hoà mới là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ của chúng ta trong trận này, nhưng tiếc rằng một số sai lầm đáng tiếc ở hàng thủ đã giúp Olympic Bahrain có được trọn vẹn 3 điểm đầu tiên.

Xếp hạng tạm thời bảng B: 1. Hàn Quốc (3đ, hiệu số 3-0); 2. Bahrain (3, 2-1); 3.Việt Nam (0, 1-2); 4. Bangladesh (0, 0-3)

Cùng chuyên mục