Thất bại Man City, Milan tiếp tục thể hiện phong độ kém

Với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột, Milan tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn ở các trận giao hữu khi phải chịu phơi áo 0-1 trên sân của Manchester City.

Milan vẫn chưa biết thế nào là chiến thắng trong những trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới. Sau khi bị Sevilla đánh bại, và phải nhận thất bại thảm hại trước Chelsea (0-5), đội quân của HLV Ancelotti tiếp tục để Man City "bắt nạt" trong chuyến hành quân đến nước Anh.

a
Milan tiếp tục thể hiện phong độ kém thuyết phục. Ảnh: AFP

Việc thiếu vắng quá nhiều trụ cột đã khiến HLV Ancelotti không thể tung ra sân đội hình ưng ý nhất. Một lão tướng Maldini liên tục phải "cày ải" khi Nesta và Kaladza chấn thương. Một Paloschi còn quá trẻ nhưng vẫn phải làm đầu tàu ở tuyến trên. Thậm chí, có những thời điểm Seedorf và Ambrossi luân phiên đá... trung phong.

Bên cạnh đó, một loạt vị trí của Milan đã thi đấu không đúng với phong độ thực sự của mình. Khả năng tranh chấp của Gattuso đã giảm đi rất nhiều, Pirlo không còn những pha bóng sáng tạo, Flamini nỗ lực nhưng chưa hiệu quả, Zambrotta là nỗi thất vọng lớn...

Các vấn đề trên khiến Milan tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà Man City, vốn chủ động chọn lối chơi tốc độ và đề cao thể lực. Những yếu điểm của Milan về sự gắn kết và chậm chạp bắt đầu lộ dần sau mỗi pha bóng tấn công đầy tốc độ và sức mạnh của đội bóng thành Manchester.

Sau rất nhiều sức ép, cuối cùng Man City đã tận dụng được một trong những sai lầm ở cách phòng ngự của Milan để ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 28. Pha ném bên đơn giản của đội chủ nhà được trợ giúp bằng tình huống phá bóng không dứt khoát của Flamini, và Bojinov không bỏ lỡ cơ hội tung cú vô lê đẹp mắt khiến Dida chỉ còn biết đứng như trời trồng.

Bị thủng lưới, Milan đã thể hiện quyết tâm san bằng tỉ số, nhưng nỗ lực của đội khách không đủ để giúp họ có được một thế trận ngang ngửa với Man City. Paloschi quá non kinh nghiệm, trong khi Seedorf và Ambrosini lại vụng về khi đá không đúng vị trí. Những pha phản công của Milan cũng không có được địa chỉ rõ ràng.

Đầu hiệp 2, HLV Ancelotti tung liền hai sự điều chỉnh. Hậu vệ phải Oddo được tung vào thay Jankulovski, và cánh trái của Milan lúc này thuộc về Zambrotta. Cầu thủ trẻ người Uruguay Viudez cũng được cho thay thế Paloschi. Tuy nhiên, vị trí sở trường của Viudez không phải một trung phong cắm.

Hai thay đổi này phần nào mang đến cho Milan một gương mặt mới hơn. Thi đấu xông xao nhất trong đội hình Milan là Viudez, nhưng cũng giống như Paloschi, hiệu quả trong từng pha bóng là điều mà cầu thủ người Uruguay còn thiếu.

Không thể xoay chuyển được tình thế, Milan đành chịu thêm một thất bại nữa trong các trận giao hữu của mình. Dù sao, màn trình diễn lần này của Milan đã khá hơn đôi chút so với thất bại 0-5 trước Chelsea tại Moscow.

Đội hình ra sân:
Manchester City: Hart; Richards (Hamann 69'), Ball (Dunne 65'), o­nuoha, Ben Haim; Elano (Ireland 87'), Fernandez, Johnson, Garrido (Etuhu 65'); Bojinov (Sturridge 46'), Vassell (Evans 75').
Milan: Dida; Zambrotta, Bonera, Maldini, Jankulovski (Oddo 46'); Gattuso (Brocchi 70'), Flamini, Pirlo; Ambrosini, Seedorf; Paloschi (Viudez 46').
Bàn thắng: Bojinov 28'

Cùng chuyên mục