Chuỗi trận thất vọng của Milan tiếp tục kéo dài, khi thầy trò HLV Ancelotti để thua Lazio sau 120 phút ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Coppa Italia.
Coppa Italia không phải mục tiêu mà Milan hướng đến. Nhưng chiến thắng ở vòng 1/8 trước Lazio sẽ là cánh cửa để thầy trò HLV Ancelotti vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại, chính vì vậy mà Milan đã tung một loạt trụ cột ra sân ở trận cầu rạng sáng nay (4/12).
Milan đã nhập cuộc khá tốt khi chính họ kiểm soát bóng tốt hơn so với Lazio. Với những cầu thủ tốt nhất được bố trí phía sau chân sút Shevchenko, gồm Ronaldinho, Kaka và Seedorf, HLV Ancelotti hy vọng sớm giải quyết được trận đấu nhằm đỡ tốn sức.
Cơ hội đã đến rất sớm với đội chủ nhà trong tình huống phản công ở phút 29. Đường chuyền chính xác từ giữa sân của Ronaldinho đã đưa Shevchenko vào một tư thế hoàn toàn thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt Muslera, Sheva lại xử lý vụng về và sút trúng vị trí của thủ môn người Uruguay.
Ở phía đối diện, Lazio cũng có được câu trả lời. Đầu tiên, cầu thủ người Thụy Sĩ Lichtsteiner bất ngờ tung cú sút xa đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Dida. Sau đó, đến lượt Kolarov thực hiện cú sút phạt nguy hiểm ở góc chếch bên cánh phải khiến Dida vất vả cản phá.
Trong những phút cuối hiệp 1, khi thế trận được Lazio tái lập thế cân bằng trước Milan thì đội khách gặp bất lợi về nhân sự. Pha va chạm với người đồng hương Senderos đã khiến Lichtsteiner không thể thi đấu tiếp và phải rời sân sớm.
Đầu hiệp 2, mọi thứ trở nên trái ngược với 45 phút trước đó, khi Lazio có phần nhỉnh hơn Milan trong các pha tấn công. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Rocchi với Pandev suýt chút nữa mang về bàn thắng cho Lazio ở phút 54, nếu Dida không có pha cứu thua xuất sắc.
Không chỉ tỏ ra lấn lướt hơn đối phương, Lazio còn có được lợi thế về người. Chỉ trong vòng 5 phút, từ 60-65, Emerson đã phải nhận liền hai thẻ vàng từ tay trọng tài chính Ayroldi, khi lần lượt phạm lỗi với Pandev và Ledesma. Nếu trọng tài Ayroldi tinh mắt hơn, Milan đã phải mất thêm người sau pha bóng thiếu fair-play của Ronaldinho với Rozenhal. Trong thế hơn người, HLV Delio Rossi đã quyết định tăng cường tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng phá vỡ bế tắc. Tiền đạo trẻ Zarate đã được tung vào sân thay vị trí của Rocchi. Bên phía Milan, Zambrotta cũng vào sân thay cho Seedorf. Dù Lazio có được lợi thế, nhưng chính Milan lại là đội có bàn thắng mở tỉ số trước ở phút 76. Nhận đường chuyền của Kaka ở gần giữa sân, Shevcheko băng xuống sát vòng cấm địa Lazio và đảo bóng một nhịp làm lỡ đà hàng thủ đội khách trước khi tung cú sút tuyệt đẹp vào góc xa hạ thủ thành Muslera. Gần như toàn bộ đội hình Milan dồn về phần sân nhà để bảo vệ bàn thắng đẹp mắt mà Sheva ghi được. Khi các tifosi của đội chủ nhà bắt đầu nghĩ đến chiến thắng đầu tiên sau 3 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, cùng chiếc vé vào tứ kết, thì điều bất ngờ đã xảy ra ở phút 88. Sau pha phạm lỗi của Favalli với Pandev trong vòng cấm, trọng tài Ayroldi đã cho đội khách được hưởng quả phạt 11. Tiền đạo người Argentina đã dễ dàng buộc Dida chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới để mang về bàn gỡ 1-1 cho Lazio. Chỉ hơn 1 phút khi hiệp phụ thứ nhất diễn ra, Lazio đã có bàn thắng quyết định. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Dida, dù thủ môn người Brazil và một hậu vệ chủ nhà đã cản phá hai cú sút liên tiếp của Lazio, nhưng đến lần dứt điểm sau đó của Pandev thì tất cả chỉ còn biết nhìn lưới rung lên. Gần như ngay sau đó, Milan có cơ hội để quân bình tỉ số nhưng may mắn không mỉm cười với đội chủ nhà. Cú sút phạt tuyệt đẹp của Ronaldinho sau bị Muslera tác động đã chạm vào khung thành trước khi văng ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn trong thế thiếu người, Milan đành phải dừng cuộc chơi Coppa Italia. Đội hình ra sân:
Milan: Dida; Antonini (Jankulovski 76'), Senderos, Kaladze, Favalli; Flamini, Emerson, (Zambrotta 73'), Kaka, Ronaldinho; Shevchenko (Cardacio 85').
Lazio: Muslera; De Silvestri, Diakite, Rozehnal, Kolarov; Dabo (Mauri 85'), Ledesma, Lichtsteiner (Meghni 42'); Foggia, Rocchi (Zarate 72'), Pandev.
Bàn thắng: Shevchenko 76 - Zarate 88'/pen, Pandev 92'