Diễn không đúng ngày cấp phép, kéo dài giờ diễn, treo băng zôn quảng cáo chương trình chắn ngang vỉa hè dành cho người đi bộ, xe gắn loa quảng cáo phóng thanh vượt quá âm lượng và thời gian quy định; thậm chí, còn cho khán giả “ăn quả lừa” khi quảng cáo là có “sao” này, “sao” nọ nhưng đến lúc diễn lại chẳng thấy đâu v.v...
Đó là những chuyện thường thấy ở một số đơn vị lưu diễn nghệ thuật từ các tỉnh ngoài đến biểu diễn tại Quảng Ninh trong thời gian qua...
Nội dung quảng cáo là có “sao” này “sao” nọ nhưng buổi diễn lại chẳng thấy đâu...
Các live show ca nhạc, với sự biểu diễn của các ca sỹ trẻ, nhóm nhảy hip hop v.v... sôi động đang được các khán giả trẻ ưa chuộng. Chỉ cần một chương trình có khoảng 2, 3 ngôi sao ca nhạc, hài kịch đang ăn khách trên truyền hình là đủ để kéo khán giả đến kín rạp. Nhưng cũng từ đó, đôi khi các đơn vị tổ chức biểu diễn đã tỏ ra rất tùy tiện, làm việc theo tính chất “ăn xổi''... Nhiều chương trình, nghệ sỹ, ca sỹ nhận hợp đồng nhưng không xuống kịp giờ diễn. Còn nhớ trong một chương trình live show nhạc trẻ trong năm 2008, khi giới thiệu có ca sỹ Đ.T (vốn được giới trẻ rất hâm mộ) sẽ hát những tình khúc được giới trẻ ưa chuộng; thế nhưng chờ mãi cho đến hết buổi diễn vẫn không thấy ca sỹ này xuất hiện. Rồi những chương trình thông báo đúng 7 giờ 45 phút sẽ biểu diễn nhưng khán giả vào rạp phải ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa mở màn; trong khi bên ngoài rạp, loa phóng thanh vẫn cố inh ỏi mời chào khách, khiến cho bà con dân phố được một đêm đinh tai nhức óc. Quá đáng hơn nữa là hiện tượng băng zôn quảng cáo được treo lên một cách rất bừa bãi. Cách đây khoảng 2 tháng, tại Nhà Thi đấu thể thao Quảng Ninh có diễn 1 chương trình ''Gặp nhau cuối năm''. Khoảng 7 giờ, trước cổng nhà thi đấu, những lời quảng cáo nội dung đề cập đến nhiều vấn đề nóng trong xã hội qua góc nhìn hài hước của các nghệ sỹ như: Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh v.v... rất sinh động, hấp dẫn. Tuy nhiên, đáng tiếc là nó lại được căng lên như một “chướng ngại vật” trên vỉa hè! Một số người không khỏi chép miệng: ''Tuyên truyền văn hóa mà phản cảm thế này sao?''...
Băng zôn quảng cáo trở thành “chướng ngại vật” trên vỉa hè.
Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trong năm 2008 có gần 200 lượt đoàn, từ đầu năm 2009 đến nay đã có khoảng 30 lượt đoàn, đến biểu diễn tại Quảng Ninh. Phần lớn các đơn vị này biểu diễn chủ yếu ở Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái... Phòng nghiệp vụ văn hóa của Sở cho biết, các đơn vị này chủ yếu biểu diễn các chương trình như: ca nhạc, xiếc, tạp kỹ, chèo v.v... và trước khi đến lưu diễn tại Quảng Ninh, đều đã được cấp phép; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã làm đúng thủ tục tiếp nhận rồi giới thiệu các đơn vị đó đến các nơi trong tỉnh biểu diễn. Vì thế, tình trạng lộn xộn như nêu ở trên của một số đơn vị khi tham gia lưu diễn ở các địa phương là thuộc trách nhiệm của các phòng văn hóa thông tin địa phương xử lý. Tuy nhiên, điều thật khó hiểu là từ đầu năm 2008 đến nay, chưa có địa phương nào báo cáo là đã “xử lý” được trường hợp nào(!)...
Rõ ràng, đây là sự coi thường khán giả; làm văn hóa mà phản văn hóa... Vì vậy, các cơ quan quản lý văn hóa thông tin cần có biện pháp, không để tình trạng này tái diễn!