Thầy trò dạy nhau

Thường Tung yếu lắm rồi. Lão Tử đến thăm, hỏi: - Con xem ra tiên sinh mệt nặng. Dám hỏi tiên sinh còn có câu gì để dạy đệ tử chúng con nữa không?

Thường Tung há miệng ra, hỏi Lão Tử:

- Lưỡi ta còn không?

Lão Tử thưa:

- Còn!

Thường Tung lại hỏi:

- Răng ta còn không?

Lão Tử thưa:

- Rụng hết rồi

- Thế ngươi có biết vì sao không?

- Ôi, lưỡi vẫn còn, có phải tại lưỡi mềm không? Răng rụng hết, có phải tại răng cứng quá không?

- Ừ phải đấy. Việc đời đại để như thế cả!

Một đệ tử của Lão Tử đứng bên cạnh vội nói:

- Thầy ơi, lưỡi không hẳn chỉ nhờ có mềm mà còn, răng không hẳn chỉ vì có cứng mà rụng đâu ạ?

Lão Tử bực mình, hỏi:

- Vậy thì còn vì cái gì nữa?

Cậu học trò đáp:

- Lưỡi mềm mà không biết lách thì cũng có lúc bị đập vào hàm, vào răng mà sứt sát! Răng cứng nhưng nếu biết chọn cái gì cắn được hãy cắn, cái gì không cắn được thì đừng cắn, cũng chưa chắc đã sớm bị rụng đâu ạ!

Lão Tử trầm ngâm, quay nhìn sang phía Thường Tung xem ý tứ sư tổ thế nào thì thấy Thường Tung đã nhắm mắt...

Cùng chuyên mục