Cụ thể, Gã nhà giàu thành Manchester đang muốn đánh bại 2 đại kình địch trong thương vụ Luka Modric.
Tờ Dailymail sáng nay đưa tin Manchester City đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị tới CLB Tottenham, nhằm mua tiền vệ Luka Modric.
Trước đó, HLV Roberto Mancini đã nhận định tài năng của tiền vệ này có thể giúp Man City bay cao hơn ở Champions League cũng như Premier League mùa giải tới. Và bởi vậy, The Citizens được cho là sẵn sàng chi 30 triệu bảng cho Luka Modric.
Mặc dù vậy, một điều chắc chắn là Manchester City sẽ không dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình. Hiện cả 2 ông lớn của Premier League là Chelsea và Man Utd đều đang muốn có Modric.
Lép vế nhất trong thương vụ này giờ có lẽ là Man Utd. Trong khi Man City sẵn sàng cung cấp cho Modric gấp 3 lần mức lương hiện tại ở Spurs (55 nghìn bảng/tuần) còn Chelsea sẽ làm tất cả để cạnh tranh tại CL năm sau, một cuộc đua về giá cho Modric có thể xảy ra. Những nguồn tin nội bộ hiện cho hay, Quỷ đỏ đang tiến hành tìm một phương án khác, thay thế cho Modric.
Trong khi các CLB lớn tại Premier League liên tục muốn chiêu mộ tiền vệ của Tottenham thì bản thân Spurs lại không hề muốn ngôi sao của mình ra đi. HLV Harry Redknapp đã nhiều lần tuyên bố Modric là không thể thay thế. Bản thân chủ tịch Daniel Levy của Spurs cũng khẳng định sẽ không để ngôi sao nào của Tottenham ra đi Hè này, như là một nỗ lực của CLB cho việc phấn đấu tìm lại một suất dự Champions League.
Mặc dù ý định của Tottenham là giữ chân Modric ở lại nhưng cầu thủ này tiết lộ: “Nếu có một lời đề nghị nào đó tốt cho cả Tottenham và tôi, khi ấy việc chuyển nhượng có thể xảy ra”.
Thứ Sáu vừa rồi, Modric thêm một lần nữa tiết lộ khả năng anh ra đi: “Tôi là một cầu thủ của Tottenham và sẽ có mặt tại London ngày 7 tháng 7 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng tôi muốn nói rằng, việc chuyển nhượng vẫn có thể xảy ra sau đó”.