Sáng ngày 7-11-2009, tại phòng Triển lãm - Hội VHNT tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm tranh sinh viên khối Cao đẳng liên thông khoa Hội hoạ và Sư phạm Mỹ thuật K4 của Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long.
Đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng VHNT&Du lịch Hạ Long, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh, đông đảo các hoạ sỹ đàn anh, các thầy, cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và những người yêu hội hoạ thành phố Hạ Long đã tới dự và chúc mừng. Với 113 bức tranh trên chất liệu lụa truyền thống của 113 sinh viên, triển lãm đã đem đến cho người xem những ấn tượng đẹp.
Lễ cắt băng khai mạc triển lãm tranh sinh viên trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long.
Tại phòng tranh sinh viên lần này, người xem có thể gặp lại những đề tài vốn quen thuộc như phong cảnh miền núi, phố chợ, làng quê hay mảng tranh tĩnh vật v.v... nhưng dễ dàng nhận ra trong đó cái nhìn trẻ trung tươi mới trước cuộc sống của các em sinh viên. Đó là một không gian tràn ngập sắc xuân trong Mùa xuân của Dương Quốc Phong hay Chợ tình của Vi Thị Kim Thoa, là sự hồn nhiên trẻ thơ được thể hiện trong Thiếu nhi vui chơi của Hoàng Thị Nha Trang, hay sự trầm mặc trong Căn nhà gỗ của Hà Thị Hương, chút ưu tư trong Phố cũ của Lê Thị Thu Hiền, rồi không gian trữ tình lãng mạn trong Một thoáng Sa Pa của Nguyễn Thế Tài... Mảng tranh tĩnh vật xuất hiện khá phong phú về đề tài và người xem cũng gặp lại những đối tượng miêu tả quen thuộc như hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn... nhưng đã được các bạn sinh viên thổi hồn mình vào tác phẩm để mỗi bức tĩnh vật đều có tiếng nói của riêng mình như các bức tĩnh vật của Đinh Thị Hồng, Nguyễn Thị Thuý Vinh, Tống Thị Ngọ... Mảng tranh chân dung cũng gây được nhiều chú ý với các bức Mẹ tôi của Bùi Thị Liên, bức Trò chuyện của Trịnh Thị Huệ và Quan họ của Phùng Thị Tâm... khi các tác giả đã khắc hoạ được chiều sâu nội tâm nhân vật trong mỗi bức tranh.
Có thể nói, ở phòng tranh này, các tác giả trẻ hầu hết đã mạnh dạn tìm hướng khai thác đề tài riêng nên phòng tranh là một tập hợp sinh động những góc nhìn, những khoảnh khắc và màu sắc thể hiện. Các bức tranh lụa với những gam màu khi dịu êm, khi rực rỡ, lúc trầm mặc... đã được các bạn xử lý khá tinh tế là cảm nhận chung của rất nhiều người xem có mặt tại phòng tranh. Để có được điều này, theo nhiều hoạ sỹ đàn anh có mặt tại triển lãm, như Hoàng Minh Giám, Nghiêm Vinh, Việt Hùng v.v... thì các bạn trẻ đã làm chủ được chất liệu lụa truyền thống khi thể hiện đề tài. Hay như lời của cô Trưởng khoa Hội hoạ Vũ Phương Trâm thì đây chính là dịp để các em khẳng định kết quả học tập và năng lực sáng tạo nghệ thuật của mình, tạo điều kiện tiếp xúc học hỏi lẫn nhau, nhất là với các thế hệ đàn anh, để có thể tiến bộ hơn trong nghề, giúp ích thiết thực cho công việc giảng dạy sau này. “-Đây là triển lãm tranh sinh viên thứ hai trong năm do khoa Hội hoạ và Sư phạm Mỹ thuật phối hợp cùng Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh tổ chức” - Cô Trâm nhấn mạnh - “Những triển lãm của sinh viên thế này chính là dịp để phát hiện ra những gương mặt mới, kịp thời bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ tương lai cho hội hoạ tỉnh nhà...”.
Triển lãm tranh sinh viên khối Cao đẳng liên thông Sư phạm Mỹ thuật K4 lần này là một trong rất nhiều hoạt động thiết thực của sinh viên Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và kỷ niệm 5 trường Cao đẳng VHNT&Du lịch Hạ Long được nâng cấp lên từ Trường THCN VHNT&DL Quảng Ninh. Và những bức tranh của các bạn sinh viên tại phòng tranh, có thể nói, chính là những bông hoa đẹp để kính tặng lên các thầy cô của mình.