Thêm một bài học về công tác an toàn

Sau một tiếng động lớn phát ra từ lò chợ, vỉa 6 Đông, nhiều người nhao lên xốn xang. Có một vài tiếng hô vọng lên, quản đốc Vinh ơi, Thắng và Điển bị tụt lò rồi... Và thông tin đã được nhanh chóng báo cáo lên lãnh đạo Công ty TNHH 1 thành viên than Mạo Khê để triển khai lực lượng cứu hộ.

Thêm một bài học về công tác an toàn ảnh 1

Cửa lò nơi xảy ra vụ tụt lò làm 2 công nhân tử nạn

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 20h10', ngày 13-7, tại vỉa 6, phân xưởng khai thác 1, Công ty TNHH 1 thành viên than Mạo Khê (Đông Triều).

Ngay sau tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công ty  TNHH than Mao Khê đã thông tin nhanh đến tập đoàn TKV để xin trợ giúp, đồng thời triển khai ngay các phương án cứu hộ khẩn cấp. Hàng trăm công nhân được chia làm nhiều kíp liên tục làm công tác cứu hộ không ngừng nghỉ. Mọi phương tiện, thiết bị và nhân lực đều được huy động tối đa cho công tác cứu hộ với hy vọng những người còn mắc kẹt dưới lò vẫn còn sống.

Thêm một bài học về công tác an toàn ảnh 2
Lực lượng chỉ huy công tác cứu nạn luôn theo dõi sát các diễn biến để đưa ra phương án cứu hộ tối ưu nhất.
Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên than Mạo Khê cho biết: “Từ cửa lò vào đến điểm 2 công nhân mặc kẹt khá sâu khoảng hơn 3 km, địa hình đường lò phức tạp cộng với phải đào một lượng đất đá  sụt lớn nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng mọi phương cách chúng tôi vẫn luôn nỗ lực cứu hộ để nhanh chóng tiếp cận nơi 2 người gặp nạn”.

Thêm một bài học về công tác an toàn ảnh 3

Khắc khoải chờ tin người thân

Sau gần 2 ngày nỗ lực cứu hộ, đúng 7 giờ, 5 phút, ngày 15-7, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đến nơi 2 công nhân gặp nạn. Nhưng anh Điển đã tử vong và thi thể của anh nhanh chóng được các đồng nghiệp đưa lên. Dù lúc này hy vọng cứu sống người còn lại mong manh nhưng công tác cứu hộ vẫn được tiến hành rất khẩn trương với tinh thần dù còn 1% hy vọng vẫn phải cố gắng. Nhưng rồi, 7 giờ sau, một tin buồn nữa lại được báo lên, lực lượng cứu hộ tìm được thi thể của anh Thắng cách đó không xa...

Cả 2 nạn nhân đều còn rất trẻ. Nguyễn Hữu Điển, SN 1987, quê quán Đức Thắng, Tiên Lữ (Hưng Yên) và Đặng Đình Thắng, SN 1987, quê quán Tây Đô, Hưng Hà (Thái Bình), đều là công nhân lò bậc 4/6. Tai nạn xảy ra khi 2 người đang củng cố chống dặm lên thìu thì lò bị tụt nóc vùi lấp cả 2.

Thêm một bài học về công tác an toàn ảnh 4

Chị Dương Thị Huyền Trang (áo trắng) quá đau đớn khi nghe tin người chồng tử nạn

Nghẹn ngào trong nước mắt xót thương cho người em, chị gái của Điển cho biết: “Điển và Thắng vào công ty làm cùng thời điểm tháng 6-2008, cùng tuổi, cùng phấn đấu trở thành thợ lò bậc 4/6. Nhiều lần Thắng đã rủ Điển về nhà tôi chơi. Chúng nó rất thân nhau, thế mà... ”.

Chị Dương Thị Huyền Trang, vợ của Điển ngất đi lại nhiều lần vì trong phút chốc đã mất đi người chồng, đứa trẻ mất đi người cha yêu quý khi còn đang nằm trong bụng mẹ. Anh chị mới cưới nhau được nửa năm nay...

Mặc dù chưa có kết luận chính thức nhưng theo báo cáo nhanh về vụ việc thì bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn lao động được xác định là do công tác củng cố dặm vị trí làm việc của 2 công nhân Điển và Thắng không đảm bảo kỹ thuật an toàn. Cán bộ chỉ huy sản xuất không sâu sát chỉ đạo công nhân thực hiện công tác củng cố chèn kích nóc lò.

Rồi nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ và có kết luận chính thức, nhưng qua vụ việc này các đơn vị ngành than cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác an toàn trong khai thác than hầm lò.