Sáng sớm 15/5 lại xảy ra một dư chấn mạnh tại thị trấn Ánh Tú thuộc vùng Vấn Xuyên - tâm chấn của thảm hoạ động đất ngày 12/5, làm đá núi tiếp tục đổ xuống gây sập hoàn toàn những ngôi nhà vốn đã bị hư hại trong trận động đất vừa qua, và khiến công tác cứu nạn càng khó khăn hơn.
Trận động đất kinh hoàng ở Vấn Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên ba ngày trước đây có đặc điểm kéo dài (tới 80 giây) và kéo theo gần 2.500 dư chấn, trong đó có 19 dư chấn mạnh từ 5-6,1 độ rích-te. Tuy nhiên, theo Trung tâm Giám sát Địa chấn Trung Quốc, từ ngày 14/5, số dư chấn giảm dần, cường độ nhẹ dần, và mật độ cũng thưa hơn.
Tính đến hết ngày 14/5, các lực lượng cứu nạn Trung Quốc đã cứu được gần 65.000 người, trong đó hơn 1.600 người bị thương. Mặc dù nhà chức trách Trung Quốc đã huy động một lực lượng lớn nhân lực, trong đó có khoảng 80.000 binh sĩ và cảnh sát vũ trang, cùng các phương tiện hiện đại (kể cả hơn 100 máy bay) tham gia hoạt động cứu nạn, song hiệu quả của hoạt động này còn hạn chế vì chỉ triển khai được qua đường hàng không. Hệ thống đường bộ dẫn tới các khu vực bị nạn đều bị đất đá vùi lấp hoặc phá hỏng.
Theo tin của Hãng thông tấn Tân Hoa và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, ngày 15/5, Chính phủ Trung Quốc thông báo sẽ cho phép các đội cứu trợ khẩn cấp của Nhật Bản tới nước này để tham gia các nỗ lực cứu trợ nạn nhân. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, tiếp tục gửi hàng cứu trợ, giúp Trung Quốc khắc phục hậu quả của trận động đất.
Cùng ngày 15/5, Tổng cục Du lịch Trung Quốc xác nhận có gần 900 du khách nước ngoài đang bị kẹt tại khu vực xảy ra thảm hoạ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, song nhiều khả năng những du khách này vẫn an toàn. Máy bay quân sự Trung Quốc đã đưa được 33 du khách người Anh, Pháp và Mỹ tới nơi an toàn. Các cơ quan chức năng đang tích cực tìm mọi biện pháp để đưa số khách nước ngoài này và hơn 2.600 du khách trong nước cũng đang bị kẹt tới nơi an toàn. Tuy nhiên, mạng thông tin hiện chưa được khôi phục sau thảm hoạ động đất.