Sau khi Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Á - Âu (ASEMME 2) được tổ chức thành công tại thủ đô Hà Nội, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có chuyến tham quan Vịnh Hạ Long. Các đại biểu đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về Vịnh Hạ Long. Phóng viên báo Quảng Ninh đi cùng đoàm đã ghi lại một số cảm nhận đó.
Thực sự bây giờ tôi mới hiểu tại sao Vịnh Hạ Long lại được UNESCO công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới và được đề cử vào danh sách các kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Quả thật không một danh thắng nào tôi biết giống như Vịnh Hạ Long của các bạn.
Tôi đã được giới thiệu về chương trình giáo dục bảo vệ di sản cũng như những nỗ lực của các cơ quan chức năng, cộng đồng địa phưong tham gia bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên này. Đây là một cách làm rất hay, một giải pháp giữ gìn môi trường bền vững cho thế hệ mai sau. Đúng là thời diểm phải tập chung làm gì đó để giữ gìn thiên nhiên cho thế hệ mai sau. Và tôi cho rằng ý tưởng, chương trình này là một sáng kiến rất hay. Ở Đan Mạch chúng tôi đã và đang thực hiện những chương trình tương tự như vậy. Và cũng bởi sắp tới tháng 12 chúng tôi sẽ là chủ nhà chủ trì một hội thảo quốc tế về khí hậu, chúng tôi sẽ vận động các trường học xanh trường học thân thiện và các chương trình này sẽ có sự gắn kết nhất định với nhau. Vì vậy tôi thiết nghĩ các bạn nên có sự gắn kết các chương trình trên với những nỗ lực của chính quyền và cộng đồng địa phương. Tôi tin những hành động tích cực của các bạn sẽ là một lá "phiếu giúp vàng" vịnh Hạ Long trong “cuộc chơi” dài hơi.
Nhất định khi về nước tôi sẽ giới thiệu vịnh Hạ Long cho bè bạn, cho học sinh của tôi về Vịnh Hạ Long, về cuộc bầu chọn của các bạn. Nếu các bạn mong muốn sự ủng hộ thì các bạn đã có sự ủng hộ của tôi rồi. Vịnh Hạ Long đã thực sự thuyết phục tôi. Tôi sẽ bầu chọn cho Vịnh Hạ Long bởi Hạ Long của các bạn rõ ràng xứng đáng là một kỳ quan thiên nhiên thế giới.
Tôi thực sự hài lòng và đánh giá cao công tác tổ chức, những thành công của Hội nghị lần này. Đặc biệt tôi rất ấn tượng về cảnh đẹp kỳ ảo của Vịnh Hạ Long, của không gian các đảo đá, các hang động, măng nhũ đá... và đặc biệt sự nhiệt tình của chủ nhà Việt Nam, của người Hạ Long. Thăm vịnh Hạ Long tôi mới thực sự trải nghiệm được vẻ đẹp của một vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận.
Tôi biết các bạn có nhiều nỗ lực bảo vệ môi trường và đặc biệt là chương trình giáo dục di sản trong các trường học, các hoạt động tình nguyện của cộng đồng… bảo vệ cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long. Ở góc độ giáo dục tôi rất hoan nghênh ý tưởng rất hay các bạn nên giáo dục giới trẻ cách sống thân thiện, hài hoà với môi trường, cách tôn trọng tự nhiên và yêu thiên nhiên, cách bảo vệ môi trường đặc biệt với một cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời như Vịnh Hạ Long của các bạn.
Tôi cũng xin có một gợi ý: ngành giáo dục địa phương cũng như quốc gia các bạn nên chú trọng mở rộng chương trình ý nghĩa này ở các cấp học trong hệ thống giáo dục của các bạn và đặc biệt chú trọng vào giới trẻ bởi họ chính là là những người sẽ thừa kế di sản này trong tương lai.
Tôi thực sự đánh giá cao công việc của các bạn. Bầu chọn cho Vịnh Hạ Long của các bạn sẽ là một trong những lựa chọn của tôi.
Tôi thực sự hài lòng về chuyến tham quan ngày hôm nay. Tôi đánh giá cao công tác tổ chức đón tiếp. Vịnh Hạ Long gây cho tôi ấn tượng rất mạnh bởi cảnh quan độc đáo, vẻ đẹp rất khác biệt so với những nơi tôi đã qua.
Ở Myanmar, chúng tôi cũng rất chú trọng vào giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường, sông thân thiện với môi trường. Tuy nhiên các bạn lại có riêng hẳn một chương trình giáo dục về bảo vệ di sản được triển khai rộng khắp trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là một cách làm rất hay và mới. Các bạn có một cảnh quan đẹp, một viên ngọc quý thực sự tôi nghĩ các bạn nên đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền, giáo dục đặc biệt học sinh ở cấp phổ thông cơ sở về giá trị của cảnh quan các bạn đang có. Tôi nghĩ đây mới thực sự là một điều ý nghĩa mà các bạn đang làm, đang đóng góp cho di sản của các bạn.