Thông tin từ báo chí Anh cho biết, không chỉ Chelsea, Inter, AC Milan mà đến cả Manchester United cũng đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của “thương binh” Kaka với mức giá lên đến 45 triệu bảng.
Kaka đã không thi đấu hơn 3 tháng nay do chấn thương nhưng tên anh vẫn làm “nóng” các mặt báo, bởi khả năng rời Real sau gần 2 năm gắn bó là hoàn toàn có thể xảy ra. Thực ra, ở những cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV Jose Mourinho cùng BLĐ Real luôn tuyên bố không bán tiền vệ người Brazil.
Do đó, để Kaka ra đi, vừa tạo điều kiện cho cầu thủ này được thi đấu nhiều hơn vừa giảm được quỹ lương ngày một phình to của Real cỏ vẻ là một phương án tương đối hợp lý đối với ngài Florention Perez.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Real sẽ bán Kaka cho đội bóng nào. Dựa trên mối quan hệ bang giao thì Inter đang nắm lợi thế, bởi mùa Hè vừa qua, ngài Moratti đã “dâng” Jose Mourinho cho Real. Tuy nhiên, ngài Florentino Perez lại đang rất kết Wayne Rooney. Do đó, theo một phân tích trên tờ Daily Mail thì “công thức mua bán”: Rooney = Kaka + tiền có vẻ hợp lý cho cả hai. Bởi MU sẽ có người thay thế vị trí của Paul Scholes, còn Real thỏa mãn được “cơn khát” Wazza từ rất lâu.