Đơn vị “đăng cai” là Cty Hoàn Vũ tuyên bố chọn địa điểm tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2008 tại khu du lịch Sông Lô (KDLSL), là nơi đang có khá nhiều “vấn đề”, liệu có khả thi?
LTS: Sau nhiều lần báo Tiền phong tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và gần đây là cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt, được hàng triệu người quan tâm, việc tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam là sự kiện được người dân mong chờ.
Tuy nhiên, việc đơn vị “đăng cai” là Cty Hoàn Vũ tuyên bố chọn địa điểm tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2008 tại khu du lịch Sông Lô (KDLSL), là nơi đang có khá nhiều “vấn đề”, liệu có khả thi?
Sông Lô xinh đẹp
Chiếc xe 6 chỗ đưa chúng tôi dạo khắp các khu vực đã hoàn thiện của KDLSL. Từ quảng trường Sao Biển, xe chạy chầm chậm vào Làng Việt trên con đường rợp bóng cây.
Làng khá rộng, với những nhà rường gỗ, nhà mái rạ giữa khu vườn xanh mát bóng tre, bóng dừa, những rặng cây ngập mặn như bần, đước bên “dòng sông lười”.
Đây đó có những quầy bán đồ mỹ nghệ, thổ cẩm, tượng mục đồng thổi sáo trên lưng trâu… Qua khu vui chơi của trẻ em, khu vườn chim thú, qua quảng trường Hùng Vương đến công viên Côn Trùng, khu hồ bơi thuyền và câu cá, khu giải trí dưới biển.
Qua quảng trường Thiên Ngoạn có ma trận đá, qua một con dốc, bãi tắm Nhũ Tiên với dải cát trắng bên biển xanh hiện ra, thật xứng với tên gọi. Điểm cuối cùng của chuyến du ngoạn là bar Tiên Cảnh dựng trên sườn núi, ngồi đây có thể ngắm toàn bộ bãi Nhũ Tiên, một phần vịnh Nha Trang cho đến mũi Cù Hin phía Đông Nam…
Nếu những nơi chúng tôi đã qua là toàn bộ KDLSL, có lẽ đây là một trong những khu du lịch đẹp ở Việt Nam. Nhiều hoạt động của cuộc thi HHHV 2008 có thể tổ chức và ghi hình được ở đây. Tuy nhiên…
Khu đất cho Nhà hát đang được dọn dẹp
Và Sông Lô còn ngổn ngang
Khu vực trên chỉ chiếm chưa đầy phần tư diện tích KDLSL. Ba phần tư diện tích kia hầu như còn bỏ hoang, các khu resort, khách sạn, trung tâm thương mại đều được xây dựng dở dang. Hiện nay KDLSL không có phòng lưu trú cho khách.
Theo dự kiến, nhà hát dành cho buổi Chung kết cuộc thi HHHV 2008 được xây dựng ở chân núi Hòn Dồ phía Đông Nam KDLSL, giáp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển.
Gần đó là công trình trung tâm thương mại và trung tâm hội nghị của KDLSL, ngưng trệ đã gần 2 năm nay. Đối diện khu dự định xây nhà hát, phía bên kia đại lộ Nguyễn Tất Thành cũng là những bộ khung nhà của khu khách sạn bị bỏ dang dở.
Một nhà hát hiện đại được dựng lên giữa những công trình dang dở, giữa những khu đất hoang đầy cây cỏ dại, có hài hoà chăng. Có nên tổ chức cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới, được truyền hình trực tiếp khắp hoàn cầu tại một nơi như thế?
Chỉ vài ngày trước, nơi đây còn là khu rừng và vườn rừng, địa hình mấp mô. Ông Hồ Hồng Nhân, Phó Tổng GĐ KDLSL cho biết, phía ông chưa ký hợp đồng về việc xây dựng nhà hát với Cty Hoàn Vũ, nên chưa giao đất cho họ, chỉ tạm cho người chặt cây, san ủi mặt bằng.
Theo lịch, cuộc thi HHHV 2008 được tổ chức vào tháng 5/2008. Một nhà hát hiện đại 7.500 chỗ ngồi có thể được xây dựng từ cuối tháng 10/2007 (nếu các thủ tục về đầu tư xây dựng được “linh động” giải quyết) xong trước tháng 5/2008, trong khi mặt bằng còn ngổn ngang?
Chính người Nha Trang, những người háo hức mong chờ cuộc thi HHHV 2008 được tổ chức tại thành phố xinh đẹp của mình, lại không mấy tin vào điều này. Bởi, chẳng đâu xa, họ thấy những “trung tâm”, những “khách sạn 3 sao” ở ngay KDLSL xây 2 - 3 năm vẫn chưa xong.
Họ thấy sau 5 năm kể từ khi Cty Hoàn Cầu, chủ đầu tư KDLSL khởi công xây dựng ở khu đất 20 Trần Phú, Nha Trang một trung tâm thương mại, khu đất này vẫn chỉ là… một khu đất.
Cty Hoàn Cầu từng hứa đưa KDLSL vào khai thác trong tháng 8/2003, nhưng sau nhiều lần xin khất, đến nay KDLSL vẫn chưa được khai trương.
Với “thành tích” như thế, làm sao Cty này có thể xây dựng xong nhà hát 7.500 chỗ trong vòng 7 tháng, đáp ứng được các yêu cầu cao về kỹ thuật, mỹ thuật, nhất là sự an toàn tuyệt đối?
Một phần của khu đất dự định xây nhà hát vốn là khu vườn của ông Nguyễn Văn Loan. Suốt từ năm 2001 đến nay, ông liên tục ra Hà Nội khiếu nại về việc gia đình ông bị thu hồi đất nhưng không được đền bù thoả đáng.
Cùng với ông, hiện nay vẫn còn 10 người nữa bị thu hồi đất để xây dựng KDLSL nhưng không chịu nhận tiền đền bù của Cty Hoàn Cầu, tiếp tục khiếu kiện. Đó là chưa kể ông Hồ Sĩ Đường, cũng không chịu nhận tiền đền bù, nhưng đã mất cách đây vài tháng…
Và những hạn chế khác
Nếu KDLSL được chọn cho buổi Chung kết, khán giả sẽ phải từ Nha Trang vượt 15km vào KDLSL để xem. Họ sẽ đi qua một khu vực Phước Long đầy mùi nước mắm, được ngắm khu quy hoạch treo là khu Đồng Muối nhếch nhác, những khu dân cư xây cất lộn xộn.
Có nên thế chăng, khi một trong những mục tiêu của việc đăng cai tổ chức HHHV là để giới thiệu đất nước Việt Nam tươi đẹp? Cầu Bình Tân hiện nay quá chật hẹp so với lượng xe cộ hàng ngàn chiếc lưu thông trong buổi Chung kết.
Cầu Bình Tân 2 khó có thể thông xe trước dịp đó. Cầu có thể được xây xong, nhưng đường lên cầu khó thông, vì vướng giải toả. Kẹt xe, không chỉ ảnh hưởng cuộc thi. Nó còn ảnh hưởng lưu thông từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh.
Vấn đề quan trọng nhất là chuyện nhân lực. Để phục vụ Chung kết cuộc thi HHHV với hàng trăm thí sinh, gần 10.000 quan khách, người của Ban tổ chức, nhà báo, khán giả, cần hàng ngàn nhân viên.
Những người này phải có trình độ, phong cách của nhân viên những khu du lịch, khách sạn cao cấp, quen phục vụ người nước ngoài. Vinpearl Land đã hoạt động hơn 3 năm, đã là nơi tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, có đội ngũ nhân viên trên 1.000 người được đào tạo bài bản.
Vậy mà bước vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 họ vẫn còn lo liệu có làm vừa lòng du khách. KDLSL lấy đâu ra đủ nhân lực cho cuộc thi HHHV 2008?
Ai có thể đồng ý cho một Khu du lịch chưa đi vào hoạt động, hầu như không có phòng lưu trú, hầu như chưa có nhân viên làm du lịch đăng cai một cuộc thi Hoa hậu lớn thứ nhì thế giới?
Trong suốt chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 7, bà Paula Mary Shugart - Chủ tịch tổ chức Miss Universe được giới thiệu Vinpearl Land, Đà Lạt, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, không ai giới thiệu với bà KDLSL. Có lẽ vì ai cũng thấy rằng, nơi này chưa đủ điều kiện để tổ chức cuộc thi.
Vậy tại sao bây giờ KDLSL lại được chọn để đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Điều này là hiện thực hay là một cú “pi-a” nhằm đánh bóng thương hiệu doanh nghiệp, để “không thành công cũng thành nhân”?