Chiều 28/10, khi đi ăn cơm về, nữ thí sinh cuộc thi Sao Mai 2009 tá hỏa khi phát hiện 200 triệu đồng để dưới đáy va-li trong phòng tại một nhà khách "biến mất".
Nạn nhân là chị Hà Thị Hoài Thu, 23 tuổi, nhân viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, Quảng Ninh, người đoạt giải nhất chung kết xếp hạng Giọng hát hay trên sóng PTTH Quảng Ninh lần thứ XI.
Theo trình báo của khổ chủ với cơ quan điều tra, chị lên Hà Nội, thuê phòng ở một nhà khách trên phố Đội Cấn, Ba Đình để dự thi Sao Mai. Cuộc thi diễn ra từ tháng 11 đến gần cuối tháng 12.
Tối 27/10, người nhà có gửi cho Hoài Thu 200 triệu đồng và chị cất dưới đáy vali. Ngày hôm sau, khi đi ăn trưa về, chị Thu phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất.
Công an quận Ba Đình làm rõ thủ phạm là nhân viên dọn phòng của nhà khách, Lê Thị Hằng (25 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ). Hằng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.