Càng sát ngày Tết thầy cô, thị trường hoa và quà tặng càng thực sự “nóng” lên. Những tặng phẩm như sách, đồ lưu niệm, mỹ phẩm, vải, áo… tuy không nhiều độc đáo, mới lạ so với mùa trước nhưng vẫn đông người mua. Các bó hoa cho ngày này cũng thiên về sự đơn giản, thuận tiện chứ không quá “hoành tráng” cầu kì như các dịp 8-3, 20-10…
“Hàng có tên tuổi dễ bán hơn!”
Đây là lời khẳng định của chị Hương, đại lý Mỹ phẩm Lan Hương, số 348 Tây Sơn. Chị cho biết, từ đầu tuần này, lượng người mua đã tăng gấp 2 ngày thường nhưng hiện vẫn chưa phải là thời điểm “nóng” nhất. Những nhãn hiệu quen thuộc như OLay, Enchanteur, Johnson, Double Rich, Romano, X-Men… với mức giá trung bình từ 50.000-70.000 đồng là được chọn mua nhiều nhất. Bên cạnh đó, các bộ dầu gội, dầu xả, kem, phấn của Nhật, Pháp có giá từ 80.000 đến hơn 100.000 đồng cũng bán tốt. Tuy hình thức không thay đổi nhưng giá các mặt hàng năm nay đều nhích lên từ 5-10% do các công ty tăng giá.
Sản phẩm của các hãng trên tràn ngập các siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ trong thành phố. Một số nơi còn đưa ra những quảng cáo tặng quà hấp dẫn khi mua hàng. Tại siêu thị Big C, một quầy hàng mỹ phẩm cho ngày 20/11 được đặt gần lối vào, thu hút rất đông người mua. Nhân viên bán hàng cho biết, mức giá từ 30.000-60.000 đồng/bộ sản phẩm nhưng khách mua nhiều còn được tặng quà: ví, túi xách… Các cửa hàng nhỏ lẻ cũng treo những băng quảng cáo mua hàng được tặng quà, tặng thiệp… khá rầm rộ trong dịp này.
Với quảng cáo: “khách vào thăm cửa hàng được tặng quà” tại mỹ phẩm Yong Chin, trên đường Nguyễn Trãi, chị Thương Huyền, nhân viên cửa hàng giới thiệu: “khách mua kem trắng da toàn thân, sữa rửa mặt được tặng kèm kem trị mụn, kem trắng da. Các sản phẩm khác được giảm 10% từ ngày 1-25/11”.
Chị Huyền cũng cho biết, do mức giá phù hợp và gần các trường đại học nên sinh viên và phụ huynh mua tặng cô giáo rất đông. Riêng sản phẩm sữa tắm khoáng trắng da có giá 39.000 đồng/hộp, có ngày bán được 20 hộp. Doanh thu của cửa hàng những ngày này tăng gấp 10 lần, từ 250.000 đồng lên 2 triệu rưỡi mỗi ngày.
Một quà tặng rất có ý nghĩa trong ngày này phải kể đến là việc tặng sách. Tại phố Đinh Lễ, một địa chỉ quen thuộc của những người ham đọc sách tại Hà Nội, những ngày này dường như càng chật hơn bởi lượng người đến mua rất đông.
Chủ nhà sách Lâm tại phố này cho biết, lượng người mua sách tăng từ 30-40% so với ngày thường. Ngoài một số đầu sách về tình thầy trò của NXB Trẻ: Đề tặng thầy cô, Nét chữ-nét thầy, Bài học tuyệt vời của thầy, Thầy đã sưởi ấm trái tim em… giới mua sách còn chọn những quyển từ điển, sách tham khảo để tặng thầy cô. Đa số khách mua đều cảm thấy hỉ hả với món quà của mình bởi lẽ, theo họ, ngoài yếu tố văn hóa, tặng sách còn thể hiện được sự thanh nhã, trân trọng và mối quan hệ thân tình giữa thầy và trò.
Bên cạnh các quà tặng kể trên, mặt hàng lưu niệm như album, chặn giấy phalê, các bộ cốc, chén, lọ hoa khô… có giá vài chục ngàn đồng cũng được nhiều học sinh tìm mua tại các nhà sách, cửa hàng. Các loại vải vóc, áo sơ mi, cà vạt của các hãng có tiếng như Thái Tuấn, Việt Tiến, May 10… cũng đang trong đợt bán hàng sôi nổi. Nhân viên cửa hàng Việt Tiến, 11 Huỳnh Thúc Kháng cho hay, “áo sơ mi trắng với các mức giá trên dưới 100.000 đồng bán được do dễ mua. Từ ngày 1-20/11, công ty còn khuyến mại tặng sổ tay và bút cho khách hàng”.
Các cửa hàng hoa bình dân được mùa
Mới 19h cửa hàng chỉ còn vài bó hoa - Ảnh chụp tối 17/11.
Theo chị Đoàn Thị Nghĩa, chủ shop hoa YLy trên đường Văn Miếu, “khách mua hoa dịp 20/11 thường mua những bó đơn giản, mức giá trung bình vì hoa chỉ là hình thức còn quà mới là cái chính. Những bó cầu kỳ, đắt tiền phải vào những ngày 8/3, Valentine hoặc sinh nhật… mới bán chạy”.
Shop YLy chuyên về hoa cao cấp, mỗi bó trung bình từ 100.000 đồng trở lên với đối tượng là những khách tầm trung, thượng lưu. Vài năm gần đây do cạnh tranh gay gắt nên dịp 20/11 bán ra rất chậm. Thậm chí chị Nghĩa cho biết, “tầm này năm ngoái còn “vắng như chùa bà đanh” nên chị gần như không còn chú trọng dịp này mà coi đó như những ngày bình thường”.
Tại các con phố lớn như Láng, Tây Sơn, Xuân Thuỷ những ngày này đã tấp nập các hàng hoa thời vụ. Nếu khéo trả giá thì chỉ với 25.000-35.000 đồng, khách có thể mua được một bó hoa khá đẹp. Tuy nhiên do 20/11 năm nay trùng với thời điểm diễn ra Hội nghị APEC, an ninh trật tự được thắt chặt nên số lượng người bán rong giảm đi đáng kể còn người mua tại đây cũng không nhiều do tâm lý “ngại” ra đường.
Có lẽ “ăn” nhất trong dịp này vẫn là các cửa hàng hoa có mức giá trung bình gần trường học, khu dân cư. Tại shop hoa Tình yêu, đường Nguyễn Trãi, chị Nụ chủ cửa hàng vừa bó hoa, vừa bán hàng, vừa nói: “Ngay từ ngày 14, sinh viên đã ra mua rất đông. Một mình tôi làm không kịp phải nhờ cả chồng ra bó cùng”.
Chị Nụ cho biết, “hiện chưa có nhiều loại hoa mới, phổ biến vẫn là các loại lan, ly, cúc, hồng, đồng tiền… Mình phục vụ sinh viên nên giá rất phải chăng. Họ mua đại diện cho lớp nên thích những bó trông to, nhiều hoa nhưng giá chỉ từ 40.000-50.000 đồng”.
Hoa tươi tràn ngập đường phố.
Làm ra đến đâu, bán hết đến đấy, thậm chí có khách vào đặt 1 đôn hoa nhưng vợ chồng chị Nụ phải từ chối vì phải để dành hoa bán cho sinh viên. Chồng chị Nụ cho biết, nguồn hàng ít nên không kịp dự trữ, thậm chí nếu bán hết số hoa hiện có, anh sẽ phải đến các nhà buôn hoa để đặt mua dù giá cao đến mấy. Anh cho biết, hiện giá hoa nhập vào đã cao gấp 2 lần ngày thường.
Bán cho sinh viên là vậy nhưng hai ngày cuối tuần này các phụ huynh đi thầy cô nhiều nên anh chị Nụ cho biết: sẽ nhập hoa Đà Lạt thay cho hoa từ các làng phụ cận Hà Nội, dùng toàn bộ phụ kiện nhập ngoại và cách bó cũng cầu kỳ hơn để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng “sộp”. Theo đó mỗi bó hoa tại cửa hàng anh chị sẽ có giá từ 70.000-80.000 đồng.