Cuộc đua giành giấy phép triển khai 3G đã hạ màn. Trong cuộc đua này, đã không hề có bất ngờ nào xảy ra khi 3 "tấm vé" cho MobiFone, VinaPhone và Viettel đều đã được tiên liệu trước đó.
Thậm chí, "tấm vé" cuối cùng tranh chấp giữa Gtel Mobile và liên doanh EVN Telecom - Hanoi Telecom cũng đã sớm tỏ ra thiên lệch. Cụ thể, liên doanh EVN Telecom - Hanoi Telecom vượt trội với việc có sẵn mạng 2G. Bên cạnh đó, sự "liên thủ" này càng cho thấy sức mạnh tài chính, nhân lực, công nghệ, số lượng thuê bao, hạ tầng... Dẫu vậy, cuộc đua cũng vẫn diễn ra khá sôi nổi với đầy đủ thủ tục, hồ sơ chấm duyệt và công bố công khai.
Tuy nhiên, bất ngờ lại diễn ra sau đó khi mà cuộc đua đã hạ màn. Ngày 7.4, mạng di động Gtel Mobile chính thức được "kết hôn" với VinaPhone để triển khai mạng và dịch vụ thông tin di động 3G. Có thể nói đây là một bất ngờ ngay cả đối với Gtel Mobile. Bởi lẽ cuối cùng Gtel Mobile vẫn có được điều mình mong muốn, ngay cả khi tưởng như đã "hết cơ hội".
Chính vì thế, một câu hỏi khá thú vị đã được đặt ra là liệu S-Fone - DN cuối cùng "thi trượt" 3G sẽ "kết hôn với DN nào không? Câu trả lời cho S-Fone không dễ bởi MobiFone và Viettel đều là những "đại gia", vì thế sự không "môn đăng hộ đối" sẽ khó xe duyên cho
S-Fone và những DN này.
Thế nhưng, S-Fone cũng chưa chắc đã cần phải tìm kiếm đối tác khi mà với công nghệ CDMA sẵn có, thì thực chất S-Fone coi như đã có 3G. Bản thân S-Fone từ lâu cũng đã tuyên bố mình đang sở hữu và sẵn sàng cung cấp 3G khi mà CDMA của S-Fone hoàn toàn cho phép S-Fone thực hiện điều này. Còn trên thực tế, S-Fone từ lâu cũng đã cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên nền tảng 3G.
Đến đây mới thấy thêm một bất ngờ nữa là cuộc thi tuyển giành giấy phép 3G đúng là một "sân chơi" cho các DN di động, thi trượt cũng không khác thi đỗ. Sân chơi này đúng với tinh thần "vui là chính" khi thỏa mãn tất cả các DN!