Vòng 10 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra. SG.Xuân Thành vẫn “bay cao” với chiến thắng tối thiểu trước kình địch SQC.Bình Định để vững ngôi đầu bảng.
Ở vòng 11, trong khi hai đội đang đứng thứ 2 và 3 là An Giang, Kienlongbank KG phải đối đầu với nhau, thì SG.Xuân Thành chỉ phải gặp Đồng Nai Berjaya, đội ở vị trí giữa bảng xếp hạng.
TQN (áo xanh) đang có phong độ thi đấu ổn định nhờ “biết lượng sức mình”.
SG.Xuân Thành sẽ tiếp tục bay cao
Không còn duy trì được mạch trận toàn thắng ở giải hạng nhất mùa này, nhưng SG.Xuân Thành vẫn thể hiện ưu thế vượt trội so với các đội bóng khác. Tuy thế, con đường chinh phạt của SG.Xuân Thành đã không còn thênh thang bằng phẳng và chỉ có một màu hồng như trước, mà đang ẩn chứa đầy mối rủi ro. Ở vòng 11, SG.Xuân Thành đến làm khách trên sân Đồng Nai gặp chủ nhà Đồng Nai Berjaya. Thầy trò HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai) vừa có trận hòa không bàn thắng trước đội khách Than Quảng Ninh (TQN) ở vòng 10. Trận đấu gặp SG.Xuân Thành, đội bóng của HLV này có thể mất điểm vì đoàn quân của bầu Thụy quyết tâm gia tăng cách biệt với đội bám đuổi phía sau trước khi giai đoạn lượt đi khép lại.
Nếu người hâm mộ đặt câu hỏi, sau 10 vòng đấu đội bóng nào thi đấu hay nhất. Câu trả lời sẽ là An Giang. Thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân mặc dù đang trong cơn “bĩ cực” về chuyện lương thưởng vì không có nhà tài trợ và phải sống bằng nguồn ngân sách của tỉnh, nhưng đội bóng này vẫn vượt qua rất nhiều đại gia khác để xếp ở vị trí thứ 2 (20 điểm). Vòng đấu này An Giang hành quân đến sân Kiên Giang gặp đội đang xếp thứ 3 là Kiênlongbank KG (19 điểm). Thầy trò HLV Lại Hồng Vân (Kiênlongbank KG) thường đá rất hay trước những đối thủ mạnh và lần này họ còn được chơi trên sân nhà. Cuộc đối đầu của hai đội bóng miền Tây Nam Bộ này chắc chắn sẽ là tâm điểm của vòng đấu thứ 11.
Thời gian gần đây, SQC.Bình Định được đánh giá là đội chơi tồi nhất, bởi lẽ, đã 6 vòng đấu qua, đội bóng này mới biết đến 1 chiến thắng. Một kết quả đáng thất vọng cho một đội bóng được đầu tư và có tham vọng lớn. Xếp thứ 4 với 17 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đang bị “bật đèn đỏ”. Vòng đấu thứ 11, nếu không giành chiến thắng trước đội bóng “chiếu dưới” là TP Hồ Chí Minh ngay trên sân nhà Quy Nhơn, HLV Thiện “đen” và các học trò của mình có nguy cơ tiếp tục chìm sâu trên bảng xếp hạng.
Than Quảng Ninh (TQN) đã có 3 trận bất bại liên tiếp cả trên sân khách lẫn sân nhà và đang xếp ở vị trí thứ 5 với 16 điểm. HLV Đinh Cao Nghĩa luôn là người biết ra chiêu hiểm đúng lúc để hạ gục đối phương, trận thắng sát nút SQC.Bình Định trong thời điểm đội bóng Đất võ đang hừng hực khí thế là một ví dụ điển hình. Không có lực lượng mạnh như các đội bóng khác, thế nhưng đội bóng Vùng mỏ lại đang sở hữu một số cá nhân luôn bùng nổ đúng lúc như: Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Hải Huy. Việc chiến thắng trước TDC.Bình Dương ở vòng 11 ngay trên SVĐ Cửa Ông không quá khó đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa, nếu như họ chơi đúng sức của mình.
Cuộc chiến của “những người cùng khổ”
Nếu như Huda Huế đang vật lộn ở dưới đáy bảng xếp hạng thì đội bóng giàu truyền thống Mikado.Nam Định cũng đang gặp tình cảnh tương tự.
Hiện tại, số khán giả đến “chảo lửa” Thiên Trường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái cảnh người hâm mộ chen nhau mướt mát mồ hôi để vào sân đã không còn. HLV Nguyễn Ngọc Hảo được xem là vị thuyền trưởng đã nhiều năm gắn bó với bóng đá, thế nhưng xem ra để chèo lái con thuyền Nam Định vượt qua được giông tố ở giai đoạn hiện nay không phải là dễ dàng. Trận đấu với đội đang xếp thứ 11 là BHTS.Quảng Nam ngay trên “thánh địa” Thiên Trường, HLV Nguyễn Ngọc Hảo cùng các học trò đặt quyết tâm có điểm, nhưng xem ra nhiệm vụ này rất khó khăn vì đội bóng miền Trung cũng ngấp nghé đáy vực, nếu xảy chân đội bóng của HLV Trần Vũ sẽ thế chân vị trí của Nam Định trên bảng xếp hạng.
Một cái tên nữa cũng đang nằm trong tốp “người cùng khổ” ở giải đấu năm nay đó là XM Fico.Tây Ninh. HLV Phạm Anh Tuấn được xem là người có nhiều duyên nợ với đội bóng miền Đông Nam Bộ này, thế nhưng xem ra HLV này vẫn chưa hiểu được nhiều về cách làm bóng đá ở đây. Bóng đá ở Tây Ninh chỉ được xem là “cuộc dạo chơi” miễn sao đừng thi đấu kém quá. Điều đó lý giải vì sao dù đã có mặt nhiều năm nhưng cái tên Tây Ninh vẫn ít được mọi người nhắc đến. Đang đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng, vòng đấu này, Tây Ninh gặp XSKT.Cần Thơ. Mặc dù chơi trên sân nhà, thế nhưng việc giữ lại 3 điểm được xem là một thử thách thực sự đối với XMFico.Tây Ninh.
| Lịch thi đấu vòng 10 giải hạng nhất Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - TDC.Bình Dương |