Ngày 26-4 vừa qua, TAND tỉnh đã mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung (SN 1968, trú xã Tràng An, huyện Đông Triều) tù chung thân về tội “giết người”. Nguyên nhân Trung mắc trọng tội chỉ vì tức một câu nói đùa...
Nguyễn Quang Trung là kẻ đã có tiền án. Năm 1992 Trung bị TAND Tối cao xử phạt 10 năm tù giam về tội “giết người”, đến cuối năm 1999 thì được ra tù. Sinh sống bằng nghề tự do, ở quê nhà khó kiếm việc làm, nên tháng 8-2010 Trung bỏ về TP Hạ Long, đến thuê phòng trọ của gia đình bà Vũ Thị Huệ, ở tổ 8, khu 6, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Trong thời gian ở trọ tại nhà bà Vũ Thị Huệ, Trung đã có mâu thuẫn với con rể bà Huệ là anh Lê Hồng Bắc (SN 1973) cùng sống ở đây do nhiều lần Trung bị anh Lê Hồng Bắc vô cớ trêu chọc. Tuy rất bực mình, nhưng Trung lại không có thái độ dứt khoát để yêu cầu anh Bắc chấm dứt việc trêu đùa.
Chỉ vì tức câu nói đùa, Nguyễn Quang Trung đã ra tay giết người và phải chịu mức án chung thân.
Chiều ngày 3-11-2010, Trung ra phía sau nhà trọ lấy hai đoạn gỗ về làm củi nấu cơm. Khi Trung về đến sân khu nhà trọ thì thấy anh Bắc đang phơi quần áo. Sẵn thói quen thích trêu Trung từ trước, lại không biết được Trung đang rất khó chịu vì việc này, anh Bắc lại tiếp tục buông lời đùa cợt: “Mang củi vào cho tao đấy à?”. Bực mình vì liên tục bị cợt nhả, lại tức tối, mặc cảm cho rằng mình bị coi thường khi bị người kém tuổi hơn xưng mày - tao, Trung không giữ được bình tĩnh. sẵn có đoạn gỗ trên tay, Trung không nói không rằng tiến lại chỗ anh Bắc phang liên tiếp hai nhát vào đầu anh Bắc, làm anh Bắc gục xuống. Gây án xong Trung liền bỏ trốn, đến hơn 16 giờ cùng ngày thì bị công an bắt giữ. Ngay sau sự việc xảy ra, gia đình và hàng xóm đã đưa anh Bắc tới bệnh viện cứu chữa, nhưng vết thương quá nặng khiến anh tử vong.
Chứng kiến cảnh những người thân của anh Bắc đến dự phiên toà xét xử ngày hôm đó với vành khăn trắng trên đầu, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Càng ngậm ngùi, thương xót cho gia đình bị hại bao nhiêu thì càng căm phẫn với kẻ gây án bấy nhiêu, chỉ vì một lý do không đâu vào đâu mà sẵn sàng ra tay tước đi mạng sống một con người. Ngồi ngay hàng ghế đầu tại phiên toà là chị Hồng, bên cạnh là con trai Lê Hồng Đức còn nhỏ dại, trên tay ôm di ảnh của bố, vẫn còn quá nhỏ để thấu hiểu hết được sự mất mát to lớn đối với gia đình mình. Tại phiên toà, bà Vũ Thị Huệ là mẹ vợ anh Bắc nghẹn ngào: “Dù vụ việc đã xảy ra mấy tháng qua, nhưng đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng Trung lại có thể nhẫn tâm ra tay sát hại con tôi như vậy”. Bị cáo Trung đã tỏ thái độ ăn năn, hối hận, thành khẩn khai báo và nhận tội. Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, lý do tại sao lại ra tay quyết liệt dẫn đến cái chết của anh Bắc, Trung thưa “Vì bị anh Bắc trêu đùa nhiều lần khiến bị cáo bực tức nên đã dùng đoạn gỗ đập vào đầu anh Bắc”(!). Bên cạnh án tù chung thân, Trung còn phải nộp số tiền bồi thường 114 triệu đồng để đảm bảo cuộc sống cho hai con nhỏ của anh Bắc đến khi trưởng thành.
Trước khi trở lại nhà giam để trả giá cho tội lỗi của mình bằng những tháng năm còn lại của cuộc đời, bị cáo vẫn cố ngoái nhìn để mong tìm ánh mắt của một người thân, nhưng không hề thấy có ai đến dự phiên toà. Có lẽ những người thân của bị cáo đã quá đau lòng và hổ thẹn thay trước hành động “mất hết nhân tính” của y.