Thiếu Terry, Chelsea gặp "lỗ rò" nơi hàng thủ

Hàng phòng ngự Chelsea chưa bao giờ chơi tệ đến thế khi để thủng lưới 6 bàn trong 3 trận liên tiếp, nguyên nhân chính là do thiếu vắng đội trưởng John Terry.

Một đội hình đầy rẫy những ngôi sao với tổng giá trị lên đến 200 triệu bảng Anh sẽ khó có thể bị rối loạn nếu như khuyết một vị trí. Tuy thế, tầm quan trọng và ảnh hưởng của  John Terry lên hàng phòng ngự "The Blues" là quá lớn, khiến Mourinho không kịp trở tay khi chàng trung vệ đội trưởng buộc phải vắng mặt vì chấn thương.

c
Chelsea khó vô địch nếu thiếu Terry.
Terry đã trở thành "thủ lĩnh" thực sự ở sân Stamford Bridge giống như vai trò của Roy Keane tại M.U từ hơn 1 thập kỷ trước đây.

Điểm giống nhau giữa họ chính là phẩm chất chỉ huy, luôn biết cách thúc đẩy tinh thần các đồng đội, làm đối thủ khiếp sợ với sự có mặt của mình. Và quan trọng hơn khi cả Terry lẫn Roy Keane đều là "bửu bối" đem lại nhiều may mắn cho CLB.

Nhà ĐKVĐ Premiership không thể lường trước cơn đại hoạ đang ập xuống đầu họ ở thời điểm Terry phải đứng ngoài cuộc đua song mã đến danh hiệu Premiership. Những "lỗ rò" trong hệ thống phòng ngự của đoàn quân áo xanh đã bị đối phương khai thác triệt để (thủng lưới 6 bàn chia đều ở 3 trận liên tiếp), và trong 270 phút chính thức đó, thủ quân Terry không thể thi đấu.

Hiện Chelsea đã bị đội quân của ngài Alex Ferguson bỏ xa 4 điểm trên BXH, nhưng đó không phải là mối lo lắng duy nhất của Jose Mourinho. Khi John Terry bay sang Bordeaux để hỏi ý kiến chuyên gia y tế về tình trạng chấn thương lưng, hẳn vị HLV người Bồ Đào Nha đang thấp thỏm ở London chờ cuộc điện thoại báo tin từ về từ nước Pháp.

Nếu phải phẫu thuật, nguy cơ Chelsea mất Terry cả tháng trời là rất cao, bằng không, ít nhất đội trưởng của "The Blues" cũng phải "ngồi chơi, xơi nước" thêm 2 tuần nữa.

"Nước cờ" sai của Mourinho

Ở hoàn cảnh đang phải đau đầu về chấn thương của chàng hậu vệ thủ quân, Mourinho lại gặp những phản ứng khó chịu từ cầu thủ người Hà Lan, Khalid Boulahrouz. Cựu trung vệ Hamburg đã bị đày đoạ trên băng ghế dự bị ở trận gặp Reading vì trước giờ thi đấu, anh đã lớn tiếng tuyên bố không cảm thấy thỏa mái ở Stamford Bridge do ít khi được Mourinho trọng dụng.

Dẫu được Chelsea mua về với giá 7 triệu bảng nhằm khoả lấp chỗ trống của William Gallas và Robert Huth, nhưng màn trình diễn của Boulahrouz kể từ đầu mùa là khá thất vọng.

Do hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea không tốt, nên Mourinho chẳng thể "bói" ra được một tài năng nào từ học viện.

Thêm nữa, phi vụ trao đổi hậu vệ hàng đầu người Pháp, William Gallas lấy Ashley Cole khiến "The Blues" bị "hớ". Nếu còn Gallas, chắc chắn Mourinho sẽ có một sự lựa chọn rất đa năng và hữu dụng, vì cầu thủ 28 tuổi này có thể chơi được tại mọi vị trí trọng yếu trong hàng phòng ngự Chelsea.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dường như đã mắc sai lầm lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua khi không chiêu mộ trung vệ người Italia, Fabio Cannavaro. Đã có lúc, cánh cửa đến Stamford Bridge của "Canna" đã rộng mở thời điểm Juventus bị giáng hạng do liên quan đến scandal Calciopoli, và bản thân ông chủ người Nga, Roman Abramovich cũng rất ngưỡng mộ tài năng này.

Tuy nhiên, do không muốn rước một "ông lão" (Cannavaro đã 33 tuổi) về phục vụ cho đội, nên Mourinho đã bác bỏ phi vụ chuyển nhượng trên. Giờ nghĩ lại nhiều người thấy mới tiếc cho "The Blues" bởi khi về với Real Madrid, Cannavaro không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn mà anh còn đem đến nhiều tiếng thơm cho đội bóng chủ sân Bernabeu với danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới của FIFA.

Tăng cường lực lượng và hy vọng Terry sớm trở lại  

Thị trường chuyển nhượng mùa đông chỉ còn ít ngày nữa sẽ mở cửa và đó là cơ hội cho Mourinho có thể gia cố sức mạnh nơi hấu tuyện bằng những bản hợp đồng chất lượng. Một bản danh sách dài dằng dặc đã được Mourinho cùng các cộng sự thảo sẵn với hàng loạt cái tên như Micah Richards, Matthew Upson, Ledley King, Alex hay Louisao.

Tờ The Sun tung tin, Chelsea đã đạt được thoả thuận với Man City chiêu mộ hậu vệ trẻ đầy tài năng có thể chơi ở nhiều vị trí Micah Richards với mức phí 18 triệu bảng. Trong khi đó, Daily Mail  lại khẳng định, 7 triệu bảng đã được các ông chủ của "The Blues" đặt lên bàn đàm phán với Birmingham để thương thảo về trường hợp của Upson.

Có vẻ như đây là 2 mục tiêu chính đang nằm trong tầm ngắm của Mourinho. Những sự lựa chọn còn lại như Ledley King thì phía Tottenham nhất quyết không bán bằng mọi giá. Ngoài ra, cả Alex và Luisao trước đó đều đã thi đấu ở Champions League nên không thuộc trong nhóm ưu tiên.

Quay lại với các con số thông kê về Chelsea khi Terry có mặt trên sân có thể thấy rõ nhiều sự khác biệt. Ở 16 trận đấu trung vệ đội trưởng người Anh này thi đấu ở Premiership mùa này, "The Blues" chỉ để thủng lưới 9 bàn và giữ sạch lưới trong 10 trận. Tỉ lệ Chelsea để lọt lưới khi có Terry trong đội hình là 0,56 bàn/trận. Trái lại, con số này lúc anh vắng mặt thật đáng báo động: 2 bàn/trận.

Vòng đấu vừa qua, Sir Aex Ferguson chẳng may may lo lắng khi cho Rio Ferdinand và Gary Neville nghỉ ngơi ở trận gặp Wigan thì Mourinho lại không có được sự xa xỉ đến vậy. Đội bóng của ông đã không có sự phục vụ của thủ thành số 1 Petr Cech suốt một thời gian dài vì phải phẫu thuật sọ não, nhưng thiếu vắng Terry mới là thiệt thòi lớn nhất.

Cech có thể chỉ huy trong khu vực cấm địa, nhưng Terry mới là người thủ lĩnh có thể xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân. Khi Mourinho tán dương cậu học trò cưng của mình là "trung vệ xuất sắc nhất Thế giới", thì ai cũng hiểu John Terry được coi như "vật báu" của Mourinho ở Stamford Bridge.

Mặc dù, Ricardo Carvalho cho biết, sự vắng mặt của đội trưởng "The Blues" sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc đua đến danh hiệu Premiership mùa này. Nhưng có lẽ trong thâm tâm, trung vệ Bồ Đào Nha này lại là người mong Terry sớm trở lại nhất, bởi khi đó, họ sẽ thành một "cặp" đúng nghĩa tạo nên bức tường vững chắc án ngữ trước khung thành Chelsea.

Cùng chuyên mục