Sự phối hợp giữa Hội VHNT và UBMTTQ tỉnh tổ chức trao giải thơ Lê Thánh Tông đã là hoạt động thường xuyên hàng năm. Nhưng tổ chức gộp Lễ trao giải thơ Lê Thánh Tông và Ngày thơ Quảng Ninh vào cùng một chương trình thì năm nay là lần đầu tiên.
Giải thơ Lê Thánh Tông năm nay có sự tham gia đông đảo các tác giả trẻ, còn 20 năm Ngày thơ Quảng Ninh đi vào một khuôn khổ hẹp hơn là các CLB thành viên CLB thơ Lê Thánh Tông…
Điều này gây những phản ứng khác nhau trong giới văn nghệ sĩ Quảng Ninh. Ngày thơ Quảng Ninh hàng năm vốn tổ chức khá hoành tráng là một sinh hoạt thơ lớn của giới thi ca Quảng Ninh nay thu hẹp lại khiến không ít tác giả thất vọng. Tuy nhiên, những người làm thơ trong các CLB này lại rất phấn khởi, bởi lần đầu tiên, họ có một sinh hoạt thơ giữa các CLB mang tính chất toàn tỉnh rộng rãi như vậy. Đó cũng là chủ ý của nhà tổ chức nhằm tạo nhiều sân chơi cho giới làm thơ hơn. Bởi lẽ, cách đây chưa lâu, vào rằm tháng giêng Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh đã được tổ chức với sự góp mặt của đông đảo giới sáng tác thi ca toàn tỉnh. Sinh hoạt thơ này mở rộng quy mô tương tự như Ngày thơ Quảng Ninh những năm trước, còn Ngày thơ Quảng Ninh năm nay thì thu hẹp lại trở thành sinh hoạt thơ giữa các CLB, giữa các tác giả thơ với nhau.
Nghệ sĩ Lệ Quyên trình bày bài thơ “Thiên nam động chủ” của vua Lê Thánh Tông trong chương trình.
Chương trình của Ngày thơ Quảng Ninh đã thành truyền thống năm nào cũng mở đầu với việc các văn nghệ sĩ đến dâng hương tại di tích bài thơ khắc trên vách đá của vua Lê Thánh Tông. Bài thơ Thiên nam động chủ của ông bao giờ cũng mở đầu cho chương trình tạo ấn tượng về niềm tự hào có một Ngày thơ riêng của Quảng Ninh, là tiền đề cho ý tưởng ra đời Ngày thơ Việt Nam của cả nước. Tuy vậy, việc khép lại chương trình bằng bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như hơi khiên cưỡng, không nhận được sự đồng tình của một số văn nghệ sĩ(?) Khác với mọi năm, chương trình đã giới thiệu và trình bày thơ của một số tác giả đoạt các giải thơ tiêu biểu trong năm vừa qua là Trần Nhuận Minh, Triệu Nguyễn, Mai Phương và Tằng A Tài. Phần thơ của các CLB chiếm thời lượng nhiều nhất, do các đơn vị chủ động lựa chọn bài và cách thức trình bày. Đáng chú ý hơn cả là mảng thơ trẻ gây được bất ngờ cho người nghe, tuy vậy số lượng tác phẩm tham gia còn ít.
Lễ trao giải thơ Lê Thánh Tông có lẽ chưa năm nào lại đông đảo người đến dự như thế. Như trên đã nói, không chỉ tác giả ở các CLB tham gia mà nhiều hội viên thơ khác trong toàn tỉnh cũng về dự. Số lượng đơn vị tài trợ mọi năm thưa vắng) năm nay khá đông đảo (tăng gấp đôi), với 16 đơn vị). Ngoài các đơn vị tài trợ truyền thống như Báo Quảng Ninh, Tỉnh Đoàn, Sở VHTT, Trung tâm VHTT, Sở Giáo dục - Đào tạo, Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật, Đài PT - TH tỉnh..., năm nay xuất hiện những đơn vị tài trợ mới như Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Cổ phần Than Núi Béo, Than Hà Tu, Than Hà Lầm.
Với quy chế năm nay nới rộng số lượng bài gửi dự giải cho mỗi tác giả từ 1 đến 5 bài (thay vì chỉ được gửi 1 bài) khiến số lượng thơ lọt vào chung kết tăng lên. Thêm vào đó, số lượng các CLB tham gia dự giải cũng tăng với 11/15 CLB thành viên gửi hơn 70 tác phẩm của gần 60 tác giả xét vào chung khảo. Theo đánh giá của Ban giám khảo thì thơ dự giải năm nay có mặt bằng chất lượng cao hơn, khá đồng đều giữa các CLB, các tác giả thơ miền núi, biên giới và đô thị trung tâm. Nội dung các bài thơ hướng chủ yếu về phản ánh ngợi ca vẻ đẹp quê hương, những thành tựu đã đạt được. Những bài thơ khác có chiều sâu hơn, cảm nhiều hơn tả đi vào khai thác những rung động của con người trước cảnh sắc thiên nhiên và số phận con người... Đây cũng là những bài thơ giành được những giải cao nhất (2 giải A, 2 giải B). Tiếc rằng, số bài hay thực sự hơi ít. Đó cũng là lý do khiến chất lượng thơ các CLB này nhiều năm nay vẫn còn khiêm tốn trong trào lưu thơ toàn tỉnh.
Tác giả Đỗ Đình Khái đoạt giải A năm nay cũng là người cao tuổi nhất dự thi. Bài thơ Cụ già chăm cây bên Lăng Bác, tác giả đã có góc nhìn mới về Bác Hồ, không trực diện khai thác nét lớn lao của Bác mà khiến người đọc cảm động thông qua sự thành kính, thiêng liêng của cụ già với Bác bằng sự tận tâm, nâng niu chăm sóc những khóm cây bên Lăng của Người. Thơ trẻ năm nay đông đảo hơn với lực lượng của CLB thơ Công ty Than Hà Tu và 3 CLB
thơ Trường THPT Chuyên Hạ Long, THPT Ngô Quyền (TP Hạ Long) và THPT Cẩm Phả (Cẩm Phả). Một điều đáng mừng là không chỉ số lượng tác giả trẻ tham gia đông mà chất lượng cũng khá. Trong tổng số 15 giải thì giải thuộc về tác giả trẻ chiếm 4 giải (1 giải A, 1 giải B và 2 giải C). Cảm nhận tươi mới, sự rung động của những tâm hồn trẻ trung này đã tạo nên một mảng thơ có phong cách riêng, tạo ấn tượng đẹp cho Ban giám khảo giải thơ và trong mỗi tác giả đến với ngày thơ Quảng Ninh năm nay.