Thơ Quảng Ninh 5 năm (2003 - 2007): Bức tranh đa sắc màu

Đánh giá về thơ Quảng Ninh 5 năm qua, nhà thơ Nguyễn Châu, Chi hội trưởng Chi hội thơ Quảng Ninh, khẳng định: Những hoạt động mang đặc trưng riêng của bộ môn này đã giúp cho các hội viên thơ và cả các cây bút mới chưa là hội viên, có được một không khí sáng tác tích cực, từ đó nâng cao chất lượng thơ, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo một lớp tác giả thơ trẻ mới ở Quảng Ninh.

Trước hết là những hoạt động mang tính định kỳ của người làm thơ Quảng Ninh; đó là các ngày thơ hàng năm. Những năm qua, Quảng Ninh định kỳ tổ chức hai hoạt động mang tính truyền thống là Ngày thơ Quảng Ninh và Ngày thơ Việt Nam. Trong đó, thu hút sự quan tâm khá lớn của người làm thơ và yêu thơ là giải thơ Lê Thánh Tông, đến nay đã tổ chức được 19 lần. Các Ngày thơ này đã trở thành một ngày hội sôi nổi với nhiều cách thức tổ chức khác nhau. Tích cực nhất là những hội viên thơ của các Hội VHNT Yên Hưng, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái, TP Hạ Long, tổ thơ Hoành Bồ v.v... Những cuộc giao lưu thơ, đêm thơ đã có tác dụng không nhỏ, góp phần nâng cao chất lượng sáng tác thơ...

Thơ Quảng Ninh 5 năm (2003 - 2007): Bức tranh đa sắc màu ảnh 1
Ngày thơ Quảng Ninh - Hoạt động mang tính truyền thống của người làm thơ Quảng Ninh.

Nhìn vào số đầu sách thơ xuất bản trong 5 năm qua cũng có thể thấy sự lớn mạnh của phong trào. Sự ra đời của Tuyển tập thơ Quảng Ninh 40 năm (1963-2003) là một ấn phẩm lớn, chọn lọc nhiều tác phẩm thơ đặc sắc của các tác giả thơ Quảng Ninh. Ngoài ra, còn hơn 40 tập thơ của các hội viên, tính ra trung bình mỗi năm các tác giả xuất bản tới hàng chục tập thơ. Số lượng tác giả in thơ lên đến mấy chục người, có tác giả xuất bản đến 3 tập thơ. Nhiều tập thơ, chùm thơ có nét riêng, chất lượng khá cao, như Bản Xô nát hoang dã (Trần Nhuận Minh), Xin em biếc lại (Triệu Nguyễn), Đi trong cõi người (Mai Phương), Đồng vọng (Ngô Tiến Cảnh), Con trai Bạch Tuộc (Nguyễn Châu), Sáng chân mây (Trần Ngọc Tảo)... Một số tác giả có ý thức đổi mới phong cách bằng sự thể nghiệm mình với những tập thơ, chùm thơ khác trước, tạo được ấn tượng như Trần Nhuận Minh với hai tập thơ Bản xô nát hoang dã và 45 khúc vô danh soạn cho đàn bầu; thơ của một số tác giả như Nguyễn Châu, Lê Hường, Ngô Tiến Cảnh, Thi Sảnh v.v... cũng bắt đầu có sự đổi mới trong phong cách. Số tác giả trẻ, tác giả nữ cũng xuất hiện khá chững chạc với một số tập thơ đáng chú ý như Bông mây (Tằng A Tài), Điều em chưa nói (Thảo Ngọc), Đa tình (Thanh Vân), Chiều trong tôi (Lại Tuấn Hiền) v.v... Ngoài ra, còn một số tác giả trẻ khác cũng có nhiều triển vọng, đáng chú ý, như Trần Xuân Đạt, Bùi Xuân, Nguyễn Thị Nguyệt v.v... Nói đến chất lượng đỉnh cao của thơ Quảng Ninh, phải kể đến nhà thơ Trần Nhuận Minh với hai tập thơ Nhà thơ và hoa cỏ và Bản xô nát hoang dã. Ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước năm 2007 với hai tập thơ này.

Đó là nói đến thơ của các tác giả là hội viên tỉnh. Ngoài ra, một mảng hoạt động mang tính phong trào nữa cũng đáng được nhắc đến; đó là hoạt động của các CLB thơ trong tỉnh, đặc biệt là hoạt động của các CLB thành viên CLB thơ Lê Thánh Tông.5 năm qua, việc xây dựng phát triển của các CLB thơ đã được chú trọng đúng mức. CLB thơ Lê Thánh Tông duy trì hoạt động và một cuộc thi thơ khá sâu rộng do những hội viên CLB các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học được tổ chức vào ngày 29/3 hàng năm. Thời gian qua, CLB thơ Lê Thánh Tông đã có thêm 3 CLB thơ thành viên là CLB thơ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và 2 CLB thơ của các em học sinh thuộc Trường THPT Chuyên Hạ Long và THPT Cẩm Phả, nâng tổng số CLB thành viên lên 15 CLB. Không khí sáng tác sôi nổi, chất lượng thơ tương đối khá, đặc biệt, tâm hồn trẻ trung, chất thơ trong sáng của các em học sinh từ hai CLB thơ trường học này đã thổi một luồng sinh khí mới vào giải thơ. Nói về vai trò các CLB này, nhà thơ Nguyễn Châu đánh giá: Các CLB này đã làm phong phú thêm cho diện mạo thơ của tỉnh. Nghệ thuật thơ chỉ có chừng mực nhất định mà cái được lớn hơn là từ phong trào sáng tác thơ của các CLB, để tập hợp đông đảo cán bộ đương chức, hưu trí và tuổi học trò, làm phong phú hơn tâm hồn, đời sống tinh thần người Quảng Ninh...

Cùng chuyên mục