Bị chôn vùi trong hầm mỏ sâu dưới lòng đất suốt gần sáu ngày, được cho là đã thiệt mạng, không một ai đến cứu, nhưng hai người thợ mỏ Nội Mông kiên cường đã chiến đấu chống lại số phận và sống sót.
Miệng lỗ ở khu vực cửa đường hầm, nơi hai người thợ mỏ bò ra Ảnh: Beijing News
Bên ngoài, đội cứu hộ địa phương đến hiện trường và bắt đầu tìm kiếm những người mất tích. Tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn hai ngày sau, các nhân viên cứu hộ tuyên bố ngưng hoạt động tìm kiếm. Lý do được cơ quan cứu hộ địa phương đưa ra là không có dấu hiệu cho thấy còn người sống sót. Đồng thời, theo giám đốc cơ quan cứu hộ An Fengyu, việc đào bới có thể dẫn đến một vụ sập hầm thứ hai, đe dọa tính mạng các nhân viên cứu hộ.
Cho rằng thân nhân mình đã chết, gia đình họ Mạnh trở nên tuyệt vọng. Họ tụ tập trước cửa khu mỏ khóc than, lập bàn thờ, đốt vàng mã cho hai anh em. Hai người vợ đau khổ đến mức ngất xỉu khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn của khu mỏ.
Chỉ còn lại hai người không mất hi vọng: chính là anh em họ Mạnh. Khi tai nạn xảy ra, họ đang ở cuối đoạn đường hầm nên không bị thương. Bị mắc kẹt trong một vùng không gian khá rộng nên họ có đủ không khí để thở. Tuy nhiên, do không có thức ăn và nước uống, hai anh em đã phải uống nước tiểu của nhau để cầm hơi.
Là những người thợ mỏ có hàng chục năm kinh nghiệm, cả hai không chịu chờ chết hay thụ động đợi sự xuất hiện của các nhân viên cứu hộ. Họ dùng một chiếc cuốc, dụng cụ làm việc duy nhất mang vào mỏ, để đào một lỗ xuyên qua bức tường đất đá dài tới 36m, bò dần về phía cửa đường hầm.
Đến thứ sáu 24-8, sau hơn 130 giờ bị bóng tối vây hãm, cuối cùng họ cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời le lói phía cửa đường hầm. Khi bò được ra ngoài, cả hai đã ngất xỉu do kiệt sức. Những người thợ mỏ gần đó phát hiện và lập tức đưa cả hai đến bệnh viện.
Do đã ngoài 40 tuổi, lại trải qua sáu ngày liên tục không có thức ăn và nước uống, cả hai đã sụt cân nặng và bị suy gan. Tuy vậy, các bác sĩ điều trị vẫn khẳng định việc họ còn sống sót cũng đã là một phép mầu kỳ diệu.
Chỉ đến khi tin tức về hai người thợ sống sót được công bố, phía cơ quan cứu hộ địa phương mới thừa nhận đã không hề sử dụng thiết bị dò tìm sự sống khi tổ chức cứu hộ.
Trong khi đó, tại tỉnh Sơn Đông, có lẽ 181 thợ mỏ đã bị mất tích mười ngày qua tại hai khu hầm ngập nước không có được may mắn như anh em họ Mạnh. Chính quyền địa phương cho biết vẫn chưa ngừng hoạt động cứu hộ và hiện đã bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân 260 USD.