Thông tin chi tiết vụ giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Hải Phòng

Có lẽ, đây là vụ án bắt cóc con tin có một không hai bởi lẽ, sau khi sự việc xảy ra, tất cả những kẻ trực tiếp bắt cóc đều bặt vô âm tín, kẻ cầm đầu (gọi điện) lại là người khác. Y ngồi “điều hành” thương thuyết từ Trung Quốc. Sau bốn ngày mất ăn, mất ngủ sáng hôm qua cháu bé đã trở về gia đình trong niềm vui hạnh phúc…

Màn kịch hoàn hảo 

khoảng 6h25 phút ngày 15/11/2007, như thường lệ, anh Nguyễn Công Doanh, SN 1985, ở Phù Ninh, Nguyên Thuỷ đưa đầu em họ của mình là Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2000) trú tại số 6, khu 6 phường Đằng Hải, Hải An đến trường tiều học bán công đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng. Khi vừa rời nhà chúa Tùng được vài trăm mét, đến đoạn đường Lê Hồng Phong, qua khu vực Thuỳ Dương Plaza thì một nhóm đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi trên 2 chiếu xe máy cùng chiều bất ngờ áp sát, yêu cầu anh Doanh cho xe tấp vào lề đường với lý do: anh Doanh đã gây tai nạn với người thân của chúng trước đó. Khi anh Doanh vừa dừng xe, thì một đối tượng nhảy lên ngồi sau cháu Tùng, rút súng đe doạ rồi bế thốc cháu Tùng nhảy vọt sang xe máy của đồng bàn, rồi rồ ga vọt mất.

 

Chỉ vài giờ sau, trong khi bố mẹ cháu Tùng là anh Nguyễn Công Hân (1972, hiện là Phó phòng Tài chính Quận hải An) và chị Nguyễn Thị Yến, SN 1974 (hiện là bác sỹ khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Việt Tiệp) cùng gia đình đang dáo dác tìm kiếm cháu nhỏ thì được một người xe ôm đến nhà trao cho chiếc phong bì trong có thẻ sim điện thoại với lời nhắc: “Muốn tìm con, hãy kích hoạt số điện thoại này, sẽ có người liên lạc”. Khi anh Hân vừa tra sim trên vào điện thoại, lập tức có tiếng chuông đổ. Trong điện thoại có tiếng của một giam gịới cho biết: hiện, cháu Tùng đang trong tay anh ta, nếu gia đình muốn nhận cháu hay chuẩn bị 6 tỷ đồng tiền chuộc. Anh ta cũng cảnh cáo tính mạng của cháu bé đang nằm trong tay gia đình, nếu chúng phát hiện gia đình anh Hân có biểu hiện trình báo công an, thì họ sẽ không còn có cơ hội gặp con mình… Nhưng sau đó chúng “giảm giá” với mức 2 tỷ đồng. Qua điện thoại, kẻ đầu dây bên kia gia hạn: “Nếu ngày 19/11, vợ chồng anh Hân không chuyển đủ số tiền trên thì gia đình sẽ nhận được lần lượt từng bộ phận tay, chân, tai của cháu bé hoặc chúng sẽ tiêm virus HIV vào người cháu Tùng. Thậm chí, tên này còn đe doạ sẽ cho cháu Tùng “đi tầu suốt” gia đình vĩnh viên không bao giờ gặp lại cháu”.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình anh Hân hoang mang đến tột độ, phải vay mượn họ hàng, đem sổ đỏ nhà đi cầm cố để gom đủ số tiền 2 tỷ đồng với mong muốn nhận lại đứa con của mình.

Ảnh minh họa

Chiếc thuyền bọn bắt cóc giam giữ cháu bé.

120 giờ phá án

 

Sau khi nhận được tin báo, BGĐ Công an thành phố Hải Phòng chớp nhoáng vạch kế hoạch hành động. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP HP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện đồng loạt tiến hành điều tra làm rõ. Phòng CSHS công thành phố một lần nữa lại đứng trước những thử thách. Họ biết, đằng sau nỗi đau mất con còn là hàng vạn niềm kỳ vọng của con dân thành phố Cảng.

 

Thông qua lời trình báo của gia đình cháu Tùng và những tài liệu đã thu thập được cho thấy: Nhóm đối trượng trên thực hiện hành vi phạm tội có tính chuyên nghiệp cao. Trong quá trình liên lạc với gia đình cháu Tùng, chúng thường xuyên thay đổi số điện thoại. Đây thực sự là một đấu trí. Nếu kẻ tống tiền nhận tiền hình thức trao tay thì quá dễ, đằng này, chúng yêu cầu phải chuyển tiền qua một số tài khoản ở nước ngoài!

 

Cả bốn kẻ trực tiếp bắt cóc đều “bặt vô âm tín”. Không xác định được đối tượng, chỉ nghe được giọng nói. Bao đêm trắng suy nghĩ. Rồi manh mối duy nhất mà các trinh sát bám được là: “Tại sao kẻ trong bóng tối kia lại có thể nói một cách tự tin, đàng hoàng đến thế? Như thể bên cạnh hắn chẳng còn ai? Phải chăng hắn đang ở nơi không có người nào biết tiếng Việt? Hải Phòng?” Phải rồi! con đường ngắn nhất chỉ có thể là cửa khẩu Móng Cái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định chiếc sim thường xuyên liên lạc được mua từ năm 2006 và chỉ mới được kích hoạt ngày 12/11. Và cũng xác định được địa điểm chiếc sim kia đang ở Đông Hưng (Trung Quốc). Ngay lập tức, 58 trinh sát tinh nhuệ nhất lập tức lên đường. Dần dần, các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CATP HP) đã xác định được một nhóm gồm 4 đối tượng tham gia vụ bắt cóc tống tiền trên.

 

8 giờ 15 phút ngày 19/11, một mũi trinh sát phòng CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn ngọc Tú (SN 1965, trú tại số 41 ngõ 212 Đà Nẵng, Ngô Quyền) khi y đang trên đường đưa con trai 3 tuổi đi học. Cơ quan điều tra đã xác định Tú là đối tượng chính đã dùng súng uy hiếp anh Doanh, để bắt cóc cháu Tùng.

 

Và gần như ngay lập tức, một mũi trinh sát đã bủa vây, khép gọng kìm quanh chiếc tàu đánh cá đang đỗ tại bến sông khu vực đảo Đình Vũ (thuộc phường Đông hải 2, quận Hải An). Đây là chiếc tàu bọn tội phạm mua để phục vụ cho kế hoạch bắt cóc.

 

Giữa lau lách um tùm. Hàng chục con mắt đổ dồn vào chiếc tàu đánh cá đang dập dình trên sóng nước. Thượng tá Dương Tự Trọng trưởng phòng CSĐT còn căng thẳng hơn. Đã 4 đêm nay anh gần như thức trắng. Anh tự hứa với lòng mình phải đưa bằng được cháu nhỏ về nhà an toàn. Niềm trăn trởcủa người lính trọn đời đối mặt với giới tội phạm cộm cán ở đất cảng lại là một ước mơ hơi có phần yếu đuối: Trọng muốn được ôm cháu bé vào lòng. 

 

8 giờ 45, cả nhóm nín thở. Một vài ánh mắt đã nhìn Trọng với mong muốn lao vào khống chế bọn tội phạm. Nhưng người lính đã từng kinh qua nhiều vụ trọng án vẫn cân nhắc: “Không được manh động. Nếu bị phát hiện, kẻ đang giữ cháu Tùng thậm chí dùng dao khống chế cháu nhỏ thì đành chịu”.

 

9 giờ, một cuộc điện thoại “xin được thay ca” của Nguyễn Ngọc Tú (kẻ mới bị bắt) đã lôi tên đang canh giữ lên bờ.

 

9 giờ 15, đội trinh sát đã khống chế chiếc thuyền. Cháu Tùng oà khóc trong vòng tay của những người trinh sát quả cảm.