Ở giải bóng đá hạng nhất quốc gia, HLV Đinh Cao Nghĩa của đội bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) chưa phải là một vị thuyền trưởng có nhiều thành tích và mức lương được liệt vào dạng “khủng”.
Thế nhưng ông lại là người tạo nên nhiều điều bất ngờ nhất về cách cầm quân hay sử dụng người mà rất nhiều đội bóng ở giải hạng nhất hay V-League phải nể phục.
Từ khi trở lại làm bóng đá chuyên nghiệp, HLV Đinh Cao Nghĩa có 2 mốc đáng nhớ nhất; đó là vào mùa bóng năm 2006 ông đã đưa đội bóng TQN trở lại giải hạng nhất quốc gia ngay trên sân vận động TX Cẩm Phả sau một thời gian dài vật vã ở giải hạng nhì. Tiếp sau đó lại là ông đã làm nên “sự kiện bất ngờ” khi đưa TQN thành nhà vô địch lượt đi ở mùa giải 2007. Ấy vậy mà nhiều lúc vị HLV này cũng đã phải rơi nước mắt khi thốt lên: “-Đời HLV bạc lắm!”.
Còn nhớ vào đầu mùa bóng năm nay, trong làng bóng đá từng có dư luận TQN đang định thay HLV. Vì sao ư? Chỉ vì cái tội ông Nghĩa toàn bênh học trò… Đúng sai thế nào thì chẳng ai biết thế nhưng Nghĩa “ve” vẫn gắn bó với đội bóng Vùng mỏ và đặt quyết tâm thi đấu thật tốt. Một người cũng đã từng làm bóng đá khi nhìn vào danh sách cầu thủ của TQN đã thốt lên: -Thằng Nghĩa giỏi thật! Nó làm cho đội bóng “hợp chủng quốc” như TQN thi đấu máu lửa được thì thật là đáng khen quá!
Chẳng biết hết mùa bóng năm nay HLV Đinh Cao Nghĩa có còn gắn bó với TQN nữa hay không? Thế nhưng đến thời điểm này những gì mà HLV Đinh Cao Nghĩa đã làm cho bóng đá Vùng mỏ rất xứng đáng được ghi nhận.