“Hãy nói cho chúng tôi biết quý vị muốn chúng tôi đăng những tin gì và không đăng những tin gì. Hãy buông tha cho chúng tôi” - một tờ báo của Mexico đã chua xót khi cho đăng thư ngỏ này trên trang nhất ngày 19-9 sau khi hai phóng viên của báo này bị bắn trước đó vài hôm.
Bức thư do chính ban biên tập của tờ El Diario viết là một thông tin gây sốc nhưng có thể hiểu được. Tay săn ảnh của tờ báo là Luis Carlos Santiago, 21 tuổi, đã thiệt mạng khi bị một nhóm tay súng lạ mặt tấn công hôm 16-9, còn đồng nghiệp của anh bị thương. El Diario cũng từng mất một phóng viên điều tra tội phạm năm 2008 trong một vụ thanh toán của các băng đảng.
“Giờ đây quý vị là lãnh đạo bởi các cơ quan hợp pháp không thể bảo vệ mạng sống các đồng nghiệp của chúng tôi. Hãy nói quý vị muốn gì ở chúng tôi. Chúng tôi không muốn có ai bị giết, bị thương hay bị hăm dọa nữa” - bức thư viết. Chính quyền địa phương vẫn chần chừ trong việc điều tra cái chết của Santiago dù Bộ Nội vụ đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công và Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) châu Mỹ kêu gọi Mexico bảo vệ giới truyền thông.
Sự đầu hàng của El Diario, tờ báo lớn nhất tại Ciudad Juarez - nơi có hơn 6.400 người bị các băng đảng thanh toán kể từ năm 2008, có lẽ không quá bất ngờ với giới truyền thông Mexico. Các tờ báo, đặc biệt ở khu vực biên giới, ngày càng phải sàng lọc kỹ khi đưa tin về cuộc chiến ma túy, thậm chí né tránh không chỉ đích danh các băng tội phạm hay đưa tin các tội ác của chúng bởi lo sợ bị trả thù.
El Diario là một tờ báo đưa tin mạnh mẽ về tội phạm ma túy. Do vậy, như Carlos Lauria, điều phối viên cấp cao của CPJ, bày tỏ: “Sự đầu hàng của El Diario là điều rất tồi tệ, nó cho thấy tình hình đã vượt ra ngoài sự kiểm soát. Những tổ chức tội phạm đang ra sức gây ảnh hưởng và đấu đá để giành quyền kiểm soát thông tin, và nó đã trở thành cuộc khủng hoảng quốc gia”.
Mexico được đánh giá là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo và Ciudad Juarez cũng nằm trong nhóm những thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Hơn 30 phóng viên đã thiệt mạng hoặc mất tích kể từ khi cuộc chiến chống ma túy được phát động năm 2006.