Thủ tướng Đông Timor ''chúc mừng'' Giáng sinh Bin Laden

Thủ tướng Jose Ramos-Horta hôm nay (26-12) bày tỏ hy vọng, trùm khủng bố Osama bin Laden có thể nghe thấy thông điệp Giáng sinh hòa bình của ông.

b
 Trùm khủng bố Bin Laden
Nhà lãnh đạo Đông Timor nói: ''Tôi hy vọng rằng người đàn ông khiến nhiều người trên thế giới này ngưỡng mộ hoặc khiếp sợ, sẽ bật đài và lắng nghe lời nhắn gửi của tôi''.

BBC đã kêu gọi hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới cũng như các cá nhân gửi chúc mừng năm mới tới những người họ lựa chọn.

Thông điệp Giáng sinh của ông Ramos-Horta gửi tới chủ mưu vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11/9 được phát trên BBC vào cuối tuần qua.

''Wole Soyinka - người Nigeria đầu tiên đoạt giải Nobel đã gửi lời chúc tới người dân ở Dafur, Giám mục Desmond Tutu thì gửi thông điệp tới bà Aung San Suu Kyi. Còn tôi, tôi không có ảo tưởng thông điệp của mình sẽ tạo nên sự thay đổi nào. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi có một cơ hội để Osama bin Laden lắng nghe, và lời nhắn của tôi sẽ thức tỉnh lương tâm của ông ta''.

Nhân dịp chúng ta chào mừng ngày Chúa giáng sinh, tôi muốn gửi thông điệp hòa bình tới người anh em Bin Laden đang ở đâu đó trong núi, trong các hang đá, ở Afghanistan, Pakistan. Vâng, tôi coi Bin Laden là một người anh em''.

Trong thông điệp Giáng sinh, nhà lãnh đạo này còn so sánh mình với Bin Laden và nói không hiểu tại sao trùm khủng bố này lại hướng sự tức giận của người Hồi giáo vào dân thường vô tội.

''Tôi tới từ một quốc gia nhỏ, Đông Timor. Đất nước tôi đã xung đột với quốc gia đông dân Hồi giáo nhất trên thế giới Indonesia. Tôi đã mất những anh em của mình, nhưng tôi không thù người Hồi giáo cũng như không căm ghét bất cứ công dân Indonesia nào. Đó là điều duy nhất mà tôi và anh khác nhau, người anh em Bin Laden.

Tôi hy vọng anh có thể nghĩ lại và đem lòng yêu thương, đoàn kết, hữu nghị tới châu Âu, tới tín đồ Cơ đốc giáo, tới phần còn lại của thế giới. Bằng cách đó, anh sẽ chiến thắng, thay vì sự thù hận và bạo lực. Xin cảm ơn, cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta''.

Thủ tướng Ramos-Horta nói, ''Tôi chỉ hy vọng và cầu nguyện Osama bin Laden có thể nghe thấy những gì tôi nói và chấp nhận nó trên tinh thần hòa bình''. 

Cùng chuyên mục