Những người mặc áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) hôm 8/4 đã yêu cầu ba thành viên của Hội đồng cơ mật và Thủ tướng Abhisit từ chức trong vòng 24 giờ.
Yêu sách trên được đưa ra khi khoảng 80.000-100.000 người biểu tình đã tuần hành từ Tòa nhà chính phủ tới nhà riêng của Tướng Prem Tinsulanonda nhằm gây sức ép buộc ông từ chức Chủ tịch Hội đồng cơ mật.
UDD đã lập một sân khấu ngoài nhà của Tướng Prem. Các lãnh đạo của phong trào này thay phiên nhau chỉ trích ông can thiệp vào chính trị trước sự hò reo của người biểu tình. Tướng Prem vẫn ở bên trong khi cuộc biểu tình diễn ra. Một phụ tá cho biết ông đã nghe thấy những lời chỉ trích trên và bác bỏ những chỉ trích đó là "những lời dối trá".
Trước đó, UDD đã ra tuyên bố kêu gọi Tướng Prem, Surayud Chulanont và Charnchai Likitjitta từ chức khỏi Hội đồng cơ mật để bảo vệ uy tín của cơ quan này. Họ cáo buộc ba người trên can thiệp vào chính trị và hoạch định cuộc đảo chính năm 2006 mà lật đổ chính phủ của ông Thaksin. Lãnh đạo nòng cốt Veera Musikhapong của UDD nói rằng ba thành viên trên đã vi phạm hiến pháp do hậu thuẫn cuộc đảo chính.
UDD cũng đã kêu gọi Thủ tướng Abhisit từ chức và yêu cầu giữ nguyên chế độ quân chủ lập hiến. Mọi cuộc cải cách sẽ được thảo luận bởi "những người bảo vệ nền dân chủ". Ông Abhisit đã bác bỏ những yêu sách trên và cho biết không cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì chính phủ không có kế hoạch sử dụng bạo lực chống người biểu tình.
Đêm 8/4, cựu Thủ tướng Thaksin, người đang sống lưu vong, đã kêu gọi người biểu tình tiếp tục hành động thêm ba ngày nữa. "Hãy nói với con em các bạn tham gia. Hãy ngừng tới cửa hàng trong một vài ngày và đặt nền móng cho các thế hệ tương lai. Tôi không quan tâm liệu tôi có thể trở về Thái Lan hay không. Tôi không thể cho phép đất nước này tiếp tục như hiện nay. Hãy để tôi là nạn nhân cuối cùng của sự bạo tàn của chính thể quan liêu này".
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi phán quyết bằng tiếng Anh mà Tòa án Tối cao tuyên hồi năm 2008 cho các đại sứ quán nước ngoài để tìm kiếm sự hợp tác trong việc ngăn chặn Thaksin sử dụng các quốc gia khác làm căn cứ kích động bất ổn tại Thái Lan. Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng ông Thaksin phạm tội lạm dụng quyền lực